Nhiều trẻ mồ côi sau vụ tai nạn máy bay của Nga

Thứ Ba, 03/11/2015, 17:27
Truyền thông Nga cho hay bi kịch này đã khiến nhiều trẻ em mồ côi bởi nhiều cặp vợ chồng đã để chúng ở nhà để đi du lịch đến Sharm el-Sheikh, một điểm nghỉ mát nổi tiếng của Ai Cập.


Chân dung của 224 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của Nga tại Ai Cập đang dần được làm rõ khi các điều tra viên tiếp tục lắp ghép những bằng chứng với nhau để tìm hiểu nguyên nhân vì sao chiếc máy bay bị vỡ tan và rơi vào ngày 31/10.

Những hình ảnh trên trang mạng xã hội cho thấy Olga và Yurin Shein cùng 4 con đang trên đường đến Ai Cập tận hưởng kỳ nghỉ. Cặp đôi này cho thấy là họ đang cùng nhau kỷ niệm 10 năm bên nhau và năm thứ tư của cuộc hôn nhân.

Hình ảnh cô bé 10 tháng tuổi Darina Gromova trước chuyến bay khiến nhiều người đau lòng.

Những tấm hình được chụp ở Ai Cập cho thấy những đứa trẻ đang cười đùa tại một bể bơi, hai vợ chồng đang ôm hôn nhau và cảnh cả gia đình quây quần vui vẻ bên nhau.

Một trong những bức ảnh cuối cùng của cặp đôi được đăng tải trên mạng cho thấy Yuri đang ôm đưa con gái nhỏ của họ và thông điệp của anh là: “Chúng tôi đang bay về”.

Ngày 2/11, Chính phủ Nga đã đưa ra bản danh sách những nạn nhân xấu số trên chuyến bay và theo tin từ Hãng thông tấn Nga RIA Novosti thì  cùng ngày đã có ít nhất 2 chuyến bay đưa thi thể các nạn nhân về St.Petersburg.

Nhiều người đến thắp nến và đặt hoa tại đài tưởng niệm ở St Petersburg.

25 đứa trẻ trong số những người chết, trong đó có cô bé 10 tháng tuổi Darina Gromova, người được mẹ chụp ảnh tại sân bay Pulkovo ở St. Petersburg trong khi chờ lên chuyến bay định mệnh đến Ai Cập. Bức hình đã trở nên nổi tiếng trong những ngày gần đây khi nó gợi nên nỗi đau khôn tả. Trong bức hình, cô bé đang đứng tỳ tay vào kính, ngắm nhìn những chiếc máy bay trên đường băng.

Theo bản kê khai tên nạn nhân thì có nhiều người có cùng họ, điều này cho thấy có nhiều gia đình đi trên cùng chuyến bay đó. Anton Bogdanova vừa tròn 10 tuổi hôm 28/10 đi cùng 2 người thân, một trong số họ là Anastasia Bogdanova, 22 tuổi.

Alina Gaymadak, một nữ hành khách 27 tuổi đã đăng tải những tấm ảnh chụp trong chuyến du lịch đến Ai Cập và Israel lên mạng xã hội.

Tại St. Petersburg, nhiều người đã đem hoa và thú nhồi bông, họ cũng giữ những ngọn nến cháy liên tục tại một đài tưởng niệm. Vladimir, một người cha đang bế đứa con mới biết đi, Alexander, đã chia sẻ với kênh CNN: “Điều này thật kinh khủng, đây là một bi kịch khi mất nhiều đứa trẻ đến như vậy. Chúng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của gia đình chúng.”

Olga, cô bé 7 tuổi, tay cầm con búp bê yêu quý của mình, mắt nhìn vào đài tưởng niệm và nói: “Cháu chỉ muốn các bạn ấy được nhớ tới” rồi cô bé đặt con búp bê yêu thích của mình, một con chó nhồi bông xanh, lên đống đồ chơi ở đó.

Có 217 hành khách và 7 thành viên đội bay trên chuyến bay Kogalymavia 9268. Trong số những hành khách này có 209 người Nga, 4 người Ukraina và 1 người Belarus. 3 hành khách còn lại chưa rõ quốc tịch.

Truyền thông Nga cho hay bi kịch này đã khiến nhiều trẻ em trở thành trẻ mồ côi bởi nhiều cặp vợ chồng đã để chúng ở nhà để đi du lịch đến Sharm el-Sheikh, một điểm nghỉ mát nổi tiếng của Ai Cập. Nhiều đồ chơi trẻ con được tìm thấy trong đống hành lý giữa sa mạc Sinai.

Thân nhân của người gặp nạn vẫn đang chia sẻ nỗi đau lên mạng xã hội, họ đang cố gắng vượt qua nỗi đau đó. Natalia Rostenko có mẹ là Olesya Kosorukova trên chuyến bay đã bày tỏ lên mạng xã hội: “Mẹ ơi, về với con. Con sẽ luôn chờ mẹ về.”

Minh Long (Theo CNN)
.
.
.