Trong 62 năm qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”.
Trong 62 năm qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”.
Trong vụ cháy thảm khốc tại chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội làm 56 nạn nhân tử vong và 37 người bị thương, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đã cứu được 13 người.
Quá trình tuần tra lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum nhặt được chiếc ví rơi trên đường có nhiều tiền mặt nên tiến hành xác minh, trả lại cho người dân.
Về nhận công tác tại địa bàn miền núi, nhận thấy con em của bà con trên địa bàn thiếu thốn điều kiện học tiếng Anh, Thượng úy Đường Minh Thông (sinh năm 1994), Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần mở lớp học và trực tiếp giảng dạy cho 30 em học sinh ở lứa tuổi tiểu học trên địa bàn xã.
Trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trạm CSGT Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) phát hiện vợ chồng anh Châu Ngọc Khánh dắt bộ xe máy nên liền đến hỗ trợ vợ chồng anh Khánh bơm tạm lốp xe, đổ xăng vào xe máy và tặng sữa, nước uống để vợ chồng anh tiếp tục hành trình đưa con gái vào TP Đà Nẵng khám chữa bệnh.
Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an đã được trao tặng cho cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Cuối hè, khi ở TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cái nóng vẫn oi nồng thì ở Ky Công Hồ, bản vùng cao của xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tiết trời đã bắt đầu se lạnh. Mới chập choạng tối mà sương mù đã giăng kín các cung đường. Vào ban ngày, những con đường đất ngoằn ngoèo, chiều ngang chỉ vừa một chiếc bánh xe máy là thử thách không nhỏ đối với những người yếu bóng vía thì vào ban đêm khó khăn gấp bội phần, muốn vào bản, đến các hộ dân chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ…
Từng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới vào cuối tháng 7/2008, xuyên suốt 15 năm qua, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục nỗ lực lập thêm nhiều chiến công mới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống vùng đất "hoa vàng trên cỏ xanh".
"Sống để dạ, chết mang theo", tôi sẽ không quên tình cảm và sự giúp đỡ của Đại uý Đào Văn Khánh, Cảnh sát khu vực phường Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) và các thành viên của tổ dân phố dành cho mẹ, con tôi …" - bà Nguyễn Thị Hải, một người dân sinh sống tại tổ dân phố số 20, phường Giang Biên xúc động chia sẻ.
Ngày 24/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến Công an thị trấn Thứ Ba (huyện An Biên) trao bằng khen tặng ông Cao Thế Nhiên và ông Phạm Hoài An, thành viên Ban Bảo vệ dân phố thị trấn, có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Sáng 22/8, đoàn công tác của Thành uỷ, UBND TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức khen thưởng đột xuất đối với tập thể Công an TP Lào Cai về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
Trong lúc tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn, Tổ công tác của Công an phường Thanh Hà (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã nhặt được chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng, cùng tiền mặt. Tổ công tác đã tiến hành xác minh, nhanh chóng tìm được người đánh rơi và trao trả...
Ngay sau khi nhận được thông tin, Thượng úy Lưu Minh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu bệnh nhân Tại qua cơn nguy kịch.
Giữa tháng 3/2014, Trại sáng tác văn học về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam đồng tổ chức tại Đà Lạt bất ngờ được đón một vị khách đặc biệt đến nói chuyện. Ông là nhà tổ chức tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương. Khi đó, ông đã 90 tuổi.
Bằng uy tín của mình, từ đầu tháng 8 năm 2023 đến nay, Hạ sĩ Vi Thành Việt, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND đang công tác tại Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã vận động người dân trên địa bàn tự giác giao nộp 7 súng tự chế cùng một số công cụ hỗ trợ khác, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.
Trên đường từ Hà Nội về quê, khi đi qua đoạn đường Quốc Lộ 37 thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, anh Mai Trung Hiếu nhặt được 1 chiếc túi da màu đen, bên trong túi có 68 triệu đồng. Ngay lập tức, anh Hiếu đã đến Đội CSGT huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) nhờ tìm người đánh rơi để trả lại tài sản.
Sáng 2/8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, những hình ảnh về cán bộ CSGT thắp hương trước hài cốt liệt sĩ đang trên đường về quê, mời cơm đoàn đưa hài cốt liệt sĩ được lan truyền trên mạng xã hội là cán bộ Đội CSGT số 2.