Vụ chồng đổ xăng thiêu vợ và con: Cháu bé 7 tháng tuổi đã xuất viện

Thứ Sáu, 26/08/2016, 10:51
Sau hơn 2 tháng được các bác sỹ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tích cực cứu chữa và điều trị, cháu Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ chồng đổ xăng thiêu vợ và con xảy ra vào đêm 9-6 khiến 4 người tử vong đã xuất viện.


Thông tin trên được bà Đinh Thị Hương (48 tuổi, trú thôn 6B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, bà ngoại của cháu Quốc Anh) cho biết vào sáng nay 26-8.

Theo bà Hương, cháu Quốc Anh được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong đêm 10-6 với tình trạng nguy kịch do bị bỏng lửa toàn thân. “Sau khi nhập viện, được sự tận tình cứu chữa, chăm sóc, giúp đỡ của các bác sỹ nên đến nay, sức khỏe cháu đã tạm ổn nên gia đình xin cho cháu xuất viện về nhà chăm sóc. Hiện cháu vẫn phải điều trị theo sự hướng dẫn của bác sỹ vì lớp da non vẫn chưa hồi phục. Bên cạnh đó, cháu phải chờ đoàn chuyên gia bác sỹ nước ngoài để ghép da cho cháu”, bà Hương cho biết thêm.

Hai cháu Quốc Anh và Quốc Đạt khi mới được nhập viện cấp cứu.

Như trước đó Báo CAND đã thông tin, do mâu thuẫn chuyện gia đình giữa anh Ngô Quốc Lộc (23 tuổi, trú thôn 6B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) và vợ là chị Hoàng Thị Khèn (19 tuổi) nên vào khoảng 22h khuya 9-6, Lộc mang một can xăng xông thẳng vào giường ngủ nơi có chị Khèn, chị Hoàng Thị Ninh (24 tuổi, chị dâu của Lộc) cùng hai cháu nhỏ Ngô Hà Quốc Anh (con của vợ chồng Lộc) và Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi, con của chị Ninh) đang nằm ngủ tưới xăng rồi châm lửa đốt.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 5 người, trong đó có Lộc bị cháy bỏng nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, tất cả các nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ít phút sau thì Ngô Quốc Lộc tử vong. 

Đến đêm 10-6, hai nạn nhân gồm chị Khèn và chị Ninh cũng tử vong trên đường đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu. Đến ngày 27-6, cháu Vương Quốc Đạt cũng không qua khỏi. Riêng cháu Quốc Anh may mắn sống sót.

Văn Thành
.
.
.