Kể chuyện cứu dân bị ngập lụt: "Tui tưởng tui chết ở đây rồi”

Thứ Ba, 03/11/2020, 18:09
Vùng đồng bằng thấp trũng của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bao gồm các xã Thanh An, Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam Thành và thị trấn Cam Lộ, nằm ven sông Hiếu. Con sông hứng nước cả một vùng thượng nguồn rộng lớn cùng với thủy triều từ cửa biển Cửa Việt dâng lên. Khi thủy triều dâng cùng lúc với mưa lớn và lũ lụt, chỉ trong tích tắc, các địa phương này bị biển nước nhấn chìm. Sau lũ, chúng tôi tìm về nơi đây, nghe rất nhiều câu chuyện các chiến sĩ công an dũng cảm vượt lũ dữ cứu dân.

Đại úy Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an xã Cam Hiếu cho biết, từ đêm mùng 8 đến sáng 22/10/2020, địa phương hứng chịu liên tục 5 trận lụt lớn; 6/7 thôn với gần 1.000 ngôi nhà bị ngập lụt, sâu từ 2-4m. Trước đó, đơn vị đã chủ động dùng loa phóng thanh cầm tay, đến tận từng khu dân cư, thông tin diễn biến phức tạp của thời tiết, vận động và hỗ trợ bà con sớm sơ tán, tránh bị lũ lụt đột xuất, bất ngờ. Song, nhiều gia đình vẫn bám lại với những do khác nhau. 

Chiều tối 8/10, mưa bỗng trút xuống như xối nước, song vẫn ít người nghĩ tới một trận lụt lớn. Khi anh em công an đến nhà dân tìm hiểu tình hình, vận động một số hộ làm nghề sông nước chuẩn bị đò máy hỗ trợ lực lượng đi ứng cứu, thì bà con đều chủ quan, cho rằng sẽ không có sự nguy hiểm. Tuy nhiên, đến khoảng 10h đêm, một số hộ dân ở các vùng thấp trũng đã bắt đầu kêu cứu. Lúc đó, đơn vị gồm 5 đồng chí chia thành 2 tổ, phối hợp các lực lượng khác của địa phương, khẩn trương tổ chức phương án ứng cứu, sơ tán bà con.

Khoảng 30 phút sau, tổ 4 người gồm anh Mai Chiếm Hiệp, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Tâm, cán bộ tư pháp xã; Đại úy Hải và Thượng úy Nguyễn Công Tư, Phó công an xã, tiếp cận được thôn Bích Giang. Anh Hiệp và Hải giữ một đầu dây dù, anh Tâm và Tư cầm đầu dây bên kia bơi vào nhà dân, buộc đầu dây này vào đầu cột nhà chưa bị nước ngập tới. Trong đêm tối ràn rạt gió mưa, cuồn cuộn nước lũ, tổ cứu nạn, cứu hộ đã lần theo sợi dây này, đưa được 3 người già thoát khỏi những ngôi nhà bị ngập nặng. 

Các trường hợp được cứu, gồm bà Nguyễn Thị Nhã (70 tuổi), Nguyễn Thị Mùi (76 tuổi), Phan Thị Ngại (72 tuổi). Thượng úy Tư kể lại: “Lúc em và anh Tâm bơi vào được nhà bà Mùi, thì ngôi nhà này đã lút quá cửa sổ. Cửa nhà đóng, điện bị cắt từ chiều, tất cả tối om. Nước ngập quá đầu người, không thể xô cửa vào được. 

Trẻ bị sốt cao, kẹt giữa vùng lũ, được công an Cam Lộ ứng cứu, đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời; gia đình đăng thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội để cảm ơn.

Trong giây lát, em nghĩ cách đạp chân vào cái cột hiên, còn anh Tâm tựa lưng vào lưng em, lấy hết sức đạp mạnh vào cánh cửa. Lúc vào được nhà, bà Mùi đang nằm trên tra (người dân thường làm một cái gác lửng trong nhà để trú tránh lũ), nước lũ cũng đã lắp xắp đến lưng. Hai anh em vừa gọi vừa tìm chiếc thang mà bà Mùi trước đó đã bắc, leo lên, bị nước xô đi chỗ khác. Vừa đưa được bà xuống, bà thì thào: “Tui tưởng tui chết ở đây rồi”. 

Cũng trong đêm 8/10, tổ còn lại của công an xã đã buộc dây xuồng vào người, bơi kéo xuồng vào các hộ dân bị ngập lụt ở thôn Vĩnh Đại, kịp thời đưa được 1 người già và 2 trẻ nhỏ lên xuồng, rồi bơi đẩy họ đến nơi an toàn.

Công an Cam Lộ đưa người già, trẻ nhỏ về trụ sở của đơn vị trú tránh lũ, ăn uống đảm bảo.

Thượng úy Lê Quốc Huy, công an viên xã này bộc bạch: “Không ít người dân ở quê đôi khi thật thà quá đến mức khờ khạo mà cũng rất dễ thương”. 

“Vào khoảng 8h30 sáng 17/10, em và 2 thanh niên thôn Nam Hiếu 1 đang cảnh giới, không cho người dân qua lại ở điểm đường bị ngập lụt sâu, phía nam cầu mới bắc qua sông Hiếu, thì thấy anh Nguyễn Bá Chiến ở thôn này, tay cầm cuộn dây dù, chân thoăn thoắt đi ra từ phía khu vực nam chân cầu. Anh em hỏi đi đâu lũ lụt thế này, thì anh ta bảo đi dắt mấy con bò buộc chúng lên chỗ cao. Hỏi tiếp nhà cửa thế nào? Anh ta trả lời tĩnh rụi, thì mấy mẹ con nó đang ở bên trong, nước lụt ngập nhà không đi đâu được”, Thượng úy Huy kể lại: “Nghe thế, anh em tá hỏa, bảo anh này quay lại phụ giúp, khẩn trương đưa gia đình anh ta đi trú tránh lũ. Anh em cũng dùng dây dù, 2 người nắm giữ một đầu dây, 2 người bơi vào nhà, cột dây vào cửa sổ, rồi cõng 2 đứa nhỏ và vợ anh này lần theo dây bơi ra. Lúc cứu, di chuyển người ra được, bố vợ của anh ta nghe tin, liền tới ôm bồng 2 đứa cháu, chửi cho anh ta một trận. Nghe chửi anh ta cũng chẳng nói gì!”.

Công an Cam Lộ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đại úy Hải kể thêm câu chuyện vui, đượm tình người trong lũ: “Ở trận lụt lần 5, khi chiều muộn 22/10 nước bắt đầu lên lại, kinh nghiệm những lần trước, em chủ động lái xe đi chở một số người dân ở làng Vĩnh Đại, thôn Nam Hiếu 1 đi trú tránh lũ. Khi đã đưa một số trẻ con lên xe, đến lúc đưa mệ Hoàng Thị Xoan (80 tuổi), thì mệ bất ngờ la lớn: “Bớ làng bớ xóm. Tui tra (già) rồi còn ăn cướp của tui”. Nghe thế, mọi người đông đúc xung quanh liền cười lớn. Con trai, con dâu mệ cũng không nhịn được cười. Họ nói: “Mạ ơi, công an đó mạ. Họ đưa giúp mạ đi kẻo lụt đó mạ ơi!”. Lúc này, mệ liền quay sang em, nói: “Ui trời, chú là công an à. Rứa chú đưa mệ đi với nghe!”.

Trung tá Hồ Sỹ Đông, Trưởng Công an huyện Cam Lộ cho biết, trong 5 trận lụt vừa qua, đơn vị đã cử 80 CBCS về địa bàn cùng công an xã chính quy, đồng thời đưa 1 ca nô, 7 xe ô tô đặc chủng và 20 xe ô tô cá nhân phối hợp các lực lượng khác và chính quyền địa phương, kịp thời cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ di dời, sơ tán người dân đi trú tránh lũ, bố trí nơi ăn chỗ ở cho bà con đảm bảo. Đặc biệt, khoảng 12h ngày 16/10 có 3 trường hợp ở thôn Tân Định, xã Cam Thành đi chăn bò, do nước lũ lên nhanh, không về kịp, nên đã bị mắc kẹt lại giữa lòng nước lũ. Công an huyện đã huy động 35 CBCS, 1 ca nô cùng các trang thiết bị cần thiết, kịp thời đến giải cứu. 

Vào khoảng 16h45 cùng ngày, trên đường vào thôn Tân Xuân, xã Cam Thủy, em Nguyễn Văn Quang (SN 2005) bị lũ cuốn trôi, Công an huyện có mặt, phối hợp các lực lượng tại chỗ, cứu nạn thành công, đưa em này đến bệnh viện cứu chữa kịp thời. Trước đó trong trận lụt đợt đầu, đơn vị đã triển khai lực lượng ứng cứu kịp thời trên 550 người khác bị mắc kẹt trong nhà, giữa dòng nước lũ, đưa đến nơi an toàn. Đặc biệt, trong đó có 1 trẻ em bị sốt cao ở thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu và 1 phụ nữ chuyển dạ sắp sinh ở thôn Phú Ngạn, xã Thanh An, được đưa đến bệnh viện cứu chữa, sinh nở, kịp thời và đảm bảo.


Thanh Bình
.
.