Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha vào chung kết

Thứ Năm, 07/07/2016, 05:01
Trận Bán kết đầu tiên của Euro 2016 đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng dành cho ĐT Bồ Đào Nha khi họ vượt qua các cầu thủ xứ Wales với tỉ số cách biệt 2 – 0 để chính thức dành vé đầu tiên vào trận chung kết. Ronaldo đã có một trận thi đấu xuất sắc khi ghi 1 bàn thắng và kiến tạo một bàn.

Với trận đấu mang tính chất quan trọng cả hai đội nhập cuộc trận đấu rất thận trọng với lối đá chắc chắn để thăm dò nhau. Khu vực giữa sân luôn trở nên “ngột ngạt” khi tuyến giữa của ĐT Bồ Đào Nha và xứ Wales thi đấu lăn xả.

Hiệp 1, các cầu thủ xứ Wales phòng ngự chắc chắn với số đông và phong tỏa hoàn toàn CR7.

Bồ Đào Nha là đội bóng tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau 15 phút của trận đấu. Những phút tiếp theo của hiệp 1, ĐT xứ Wales thể hiện lối đá phòng ngự chắc chắn với số đông, khiến các cầu thủ Bồ Đào Nha thi đấu bế tắc. Những pha sút xa được CR7 và đồng đội sử dụng nhiều để tìm kiếm bàn thắng nhưng không gây ra nguy hiểm đối với thủ thành W. Hennessey.

Phút 16, sau pha phối hợp một - hai khá hay với Ronaldo, Joao Mario dứt điểm chéo góc từ cánh phải nhưng bóng đi sượt khung thành của thủ môn Wayne Hennessey. Ít phút sau đó, xứ Wales phối hợp đá phạt góc khá bất ngờ khi bóng được chuyền tầm thấp cho Bale nhưng cú ra chân rất nhanh của ngôi sao này đã đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của ĐT Bồ Đào Nha.

Hiệp 1 kế thúc với tỉ số hòa không bàn thắng. Hàng hậu vệ Xứ Wales đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi đã vô hiệu hóa hoàn toàn Ronaldo và các cầu thủ Bồ Đào Nha.

Diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai hoàn toàn khác so với 45 phút đầu tiên của trận đấu. Xứ Wales nhập cuộc tốt hơn khi đã chủ động dâng cao đội hình lên phần sân đối phương nhưng họ lại đón nhận hai bàn thua chớp nhoáng trong vòng 3 phút khi lần lượt Ronaldo và Nani thay nhau sút tung lưới thủ thành W. Hennessey.

Ronaldo đã bật cao đánh đầu tung lưới xứ Wales, giúp ĐT Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước.

Phút 50, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt góc bên phía cánh trái. Từ pha đá phạt, Ronaldo đã bật cao đánh đầu tung lưới xứ Wales. Một khoảnh khắc thiên tài, CR7 đã thể hiện được bản năng của một sát thủ thực thụ. Đây là bàn thắng thứ 3 của CR7 cho Bồ Đào Nha ở Euro năm nay. Ronaldo đã cân bằng kỉ lục 9 bàn thắng tại các VCK Euro với huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini.

Chưa kịp sốc lại tinh thần sau bàn thua thứ nhất thì các cầu thủ xứ Wales tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ 2. Từ cú sút của Ronaldo, Nani ra chân rất nhanh trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Fernando Santos.

Từ cú sút của Ronaldo, Nani ra chân rất nhanh trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Fernando Santos.

Bị dẫn trước hai bàn, Bale cùng đồng đội dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số nhưng những pha tấn công của Xứ wales tỏ ra đơn giản, bế tắc và không có sự biến ảo, đột biến trong các pha bóng. Đáng chú ý nhất là những pha sút xa của Bale nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Rui Patricio.

Những phút cuối của trận đấu, Bồ Đào Nha có một số pha phản công nhanh nguy hiểm nhưng đã không tận dụng được cơ hội để nâng cao tỉ số, còn ĐT xứ Wales với những pha lên bóng trong tuyệt vọng.

Những phút còn lại của trận đấu, Bale thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp đội nhà tạo nên bất ngờ.

Bồ Đào Nha đã đánh bại xứ Wales với tỉ số 2-0 để tiến vào chung kết Euro lần thứ 2 trong lịch sử sau 12 năm kể từ lần đầu ở cúp bóng đá châu Âu trên sân nhà của họ năm 2004. Đây là trận đầu tiên mà Ronaldo cùng đồng đội dành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.

Bồ Đào Nha có trận đấu xuất sắc và xứng đáng có mặt ở trận chung kết.

Bale đã có trận đấu rất cố gắng nhưng anh “đơn phương độc mã” trong đội hình nên không thể giúp xứ Wales viết tiếp câu chuyện cổ tích và phải dừng bước tại vòng bán kết trước đối thủ Bồ Đào Nha.

Cầu thủ ghi bàn:

Bồ Đào Nha: Ronaldo (50’), Nani (53’)

Đội hình xuất phát:

Bồ Đào Nha: 1 Rui Patricio 2 Bruno Alves 4 Jose Fonte 21 Cedric Soares 5 Raphael Guerreiro 17 Nani 23 Adrien Silva 13 Danilo Pereira 10 Joao Mario 16 Renato Sanches 7 Cristiano Ronaldo (đội trưởng).

Xứ Wales: 1 W. Hennessey 19 J. Collins 2 C. Gunter 3 N. Taylor 6 A. Williams (đội trưởng) 5 J. Chester 11 G. Bale 8 A. King 16 J. Ledley 9 H. Robson-Kanu 7 J. Allen

Xuân Bùi
.
.
.