Dạo chơi trước Serbia, Brazil hẹn gặp Mexico

Thứ Năm, 28/06/2018, 06:01
Cho dù đã gặp những khó khăn nhất định trong trận đấu gặp Serbia, điển hình như chấn thương sớm của Marcelo ở ngay phút thứ 10, nhưng Brazil vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, để ghi tên mình vào vòng knock-out…



Thất bại gây sốc của nhà đương kim vô địch, đội tuyển Đức trước Hàn Quốc ở trận đấu diễn ra trước đó ít giờ đã khiến nhiều người mường tượng ra một kịch bản không hề dễ dàng của Brazil trước Serbia. Bởi nếu đánh bại được Brazil, đại diện Châu Âu nghiễm nhiên sẽ giành quyền đi tiếp. Đó chắc chắn sẽ là động lực để Serbia chiến đấu.

Thế nhưng, Brazil với sự già giơ của mình đã không cho Serbia có cơ hội biến giấc mơ của họ thành sự thật. Trước 1 đối thủ có áp lực buộc phải thắng, Brazil đã nhập cuộc rất chắc chắn. Họ chủ động kiểm soát trận đấu, nhưng không vội vàng đẩy cao tốc độ ngay từ đầu, để tránh rủi ro cho hàng phòng ngự. Đây chính là điểm khác biệt của Brazil của HLV Tite so với hình ảnh truyền thống của họ. Brazil ở thì hiện tại sẵn sàng chơi rất thực dụng để đạt được mục tiêu của mình.

Và trận đấu trước Serbia chính là một hình ảnh tiêu biểu cho sự đổi khác ấy của người Brazil. Trong thế trận cò cưa giữa 2 đội mà người Brazil chủ động giăng ra thì sự tỏa sáng của những ngôi sao áo vàng – xanh đã giúp đội bóng Nam Mỹ vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1.

Cặp đôi đang khoác áo Barcelona là Coutinho và Paulinho đã có 1 pha phối hợp rất quen thuộc của họ ở cấp CLB để giúp đội nhà vượt lên. Từ gần giữa sân Coutinho có 1 pha “thả bóng” hoàn hảo, để Paulinho như một con bài trong tay áo, từ tuyến dưới băng lên trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Serbia dễ dàng ghi bàn mở tỉ số ở phút 36.

Pha lập công này gần như đã dập tắt mọi hi vọng tạo nên điều kì diệu của Serbia, đồng thời mang lại cho Brazil 1 trạng thái tâm lý vô cùng thoải mái. Trong hiệp 2, với những đôi chân đã được giải tỏa hoàn toàn bởi áp lực, Brazil đã có một màn trình diễn vô cùng nhàn nhã trước Serbia.

Họ dễ dàng bỏ túi thêm 1 bàn thắng nữa sau pha đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Thiago Silva sau 1 quả phạt góc. Thậm chí, nếu may mắn hơn thì Brazil đã có thể có được 1 chiến thắng đậm hơn cách biệt 2 bàn trước Serbia.

Tuy nhiên, tỉ số thế nào có lẽ không phải là thứ thày trò HLV Tite bận tâm vào lúc này. Điều quan trọng nhất là Brazil đã có mặt ở vòng 16 đội với vị trí đầu bảng E, ngay cả khi đội bóng này vẫn chưa thực sự bung hết sức ở vòng bảng. 

Nếu có chút gì đó khiến người ta phải lăn tăn dành cho đội bóng Nam Mỹ vào lúc này có lẽ chỉ nằm ở tình trạng chấn thương của Marcelo mà thội. Nhưng sự thực thì như ở trận gặp Serbia khi không có Marelo thì HLV Tite vẫn có những phương án tuyệt vời để tạo ra một cỗ máy Brazil cực kì cân bằng. 

Với cách chơi đa màu sắc, có thừa sự thực dụng, tinh quái cùng dàn sao thượng thặng, Brazil hứa hẹn sẽ là một đối thủ khiến phần còn lại phải e ngại ở các trận đấu loại trực tiếp. Trước mắt, Mexico – đội xếp thứ nhì bảng F sẽ là đội tiếp theo được nếm trải sự nguy hiểm của các vũ công Samba.

Ở trận đấu còn lại ở bảng E, Thụy Sỹ và Costa Rica đã hòa nhau 2-2 trong 1 màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục (chỉ trong vòng 5 phút cuối đã có 2 bàn thắng được ghi). Với kết quả này, đội tuyển xứ đồng hồ đã giành vị trí thứ 2 ở bảng này và sẽ chạm trán đối thủ quen mặt, Thụy Điển ở vòng 16 đội.

Kết quả các trận đấu:
Brazil 2 – 0 Serbia
Thụy Sỹ 2 – 2 Costa Rica
Tất Đức
.
.
.