Bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân, cầu thủ Man City bị... sờ gáy

Thứ Năm, 05/01/2017, 08:15
Sau trận Man City thắng chật vật Burnley 2-1 tại giải Ngoại hạng Anh mới đây, trên trang mạng cá nhân của mình, cầu thủ Bacary  Sagna viết ngắn gọn: "10 đấu 12", ám chỉ đến việc bên cạnh cầu thủ thứ 11 là khán giả nhà, Burnley còn nhận được sự ủng hộ của "cầu thủ thứ 12" là ông trọng tài Lee Mason. 

Đây là trận đấu mà ông vua sân cỏ này đã rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Fernandinho của Man City khi cầu thủ này lao về phía đối thủ bằng hai chân, dù trúng bóng.

Mặc dù Sagna đã nhanh chóng xoá đi dòng trạng thái "10 đấu 12" đầy mỉa mai của mình nhưng hành động này vẫn không thể qua mắt Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Trong một thông báo mới nhất ra ngày hôm qua, FA đề nghị Sagna phải có văn bản báo cáo một cách chi tiết, và theo nhận định của báo giới Anh, sẽ không bất ngờ nếu cầu thủ này bị phạt tiền. Trên thực tế, không riêng gì Sagna, ngay cả HLV trưởng Pep Guardiola sau trận đấu cũng bóng gió chỉ trích trọng tài, nhưng nhà cầm quân này thể hiện quan điểm của mình một cách khéo léo hơn: "Dường như luật bóng đá ở Anh khác các nơi khác, nên tôi cần thêm thời gian thích nghi, tìm hiểu" (?).

Tuấn Thành
.
.
.