Ấm lòng bệnh nhân nặng và người dân khó khăn

Thứ Năm, 27/01/2022, 09:46

Ngày 26/1, thực hiện chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2022, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao 400 suất quà cho bệnh nhân ung thư và mắc các bệnh về máu đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện K; 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của quận Hoàng Mai, Hà Nội (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng).

Ngay sau kết thúc ca khám bệnh buổi sáng, một số bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã đến khu vực nhận quà Tết. Họ đều là những người mắc bệnh về máu rất nặng, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhiều người phải truyền máu, truyền tiểu cầu suốt đời nên gia đình đã khánh kiệt. Mắc bệnh máu khó đông (Hemophilia), anh Nguyễn Văn Tuân, 43 tuổi  (Nam Định) cho biết, đến nay đã 20 năm anh ròng rã điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Bước chân đi lại rất khó khăn do nhiều lần bị chảy máu khớp gối, khiến đầu gối anh bị biến dạng. Có lần, chảy máu dẫn đến khớp gối anh sưng to như quả bưởi, phải truyền máu nhiều ngày. "Ngày nhỏ điều trị ở quê, do không phát hiện sớm, nên nhiều lần bị chảy máu trong phải cấp cứu. 20 năm nay tôi cứ đi từ quê lên Viện Huyết học để truyền máu như vậy", anh Tuân cho biết.

Ấm lòng bệnh nhân nặng và người dân khó khăn -0
Đại diện Báo CAND và Ngân hàng BIDV trao 200 suất quà tặng người dân trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Hemophilia là căn bệnh chảy máu di truyền gây ra do giảm hoặc bất thường chức năng yếu tố đông máu. Đặc điểm nổi bật của bệnh là chảy máu khó cầm ở bất kì vị trí nào trên cơ thể nhưng hay gặp nhất là chảy máu khớp, cơ; nếu tái phát nhiều lần dẫn tới biến dạng khớp, teo cơ. Đến nhận quà hôm nay còn có có các em bé không may mắc căn bệnh di truyền này. Nhỏ nhất là cháu bé hơn 1 tuổi được bố bế trên tay, khi nhắc tới bệnh của con, người cha không cầm được nước mắt. Hay cháu bé 7 tuổi được bà trông trong viện, trên tay vẫn còn cắm ghim vừa truyền máu xong.

Nhìn cậu bé khôi ngô Nguyễn Minh Hiếu (SN 2005, Vĩnh Phúc), không ai nghĩ em lại mang trong mình căn bệnh di truyền máu khó đông. Hiếu kể: Tuần nào cháu cũng từ quê lên đây truyền máu. Có lần trong lúc tập luyện cháu bị chảy máu khớp háng, đau đớn nhiều đêm không ngủ. Nhưng do được truyền máu kịp thời nên khớp háng của cháu không bị biến dạng.

Hiếu năm nay học lớp 11, tuần nào cậu bé cũng phải xin nghỉ học để lên Hà Nội truyền máu. Gắn bó với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ năm 2010 đến nay, dù mưa bão hay nắng nóng, cậu bé cũng lên Viện truyền máu. Cái Tết này, cậu bé cũng không tránh được phải lên viện sớm, vì nếu không truyền máu theo đúng liệu trình, người bệnh sẽ bị chảy máu cơ, khớp.

Tại Bệnh viện K Trung ương, do dịch COVID-19, đại diện Báo CAND và Ngân hàng BIDV đã trao 200 suất quà cho Bệnh viện để Bệnh viện trao cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn. TS.BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Bệnh viện K là bệnh viện đặc thù đó là điều trị ung thư, trong điều trị ung thư kết hợp nhiều phương pháp, điều trị nhiều đợt. Vì vậy, dịp lễ, Tết vẫn có nhiều người phải điều trị vì rơi vào chu kỳ điều trị như hóa chất, xạ trị, chưa kể đến biến chứng phải cấp cứu trong điều trị ung thư… Xuất phát từ tình hình đó, bệnh viện luôn chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị y tế, đội ngũ cấp cứu… để người bệnh được hưởng chu kỳ điều trị, hưởng tác dụng điều trị của thuốc tại thời điểm đó tốt nhất, có nhiều hiệu quả nhất cho bệnh nhân ung thư.

TS.BS Phạm Văn Bình cảm ơn món quà Tết của Báo CAND và Ngân hàng BIDV dành cho người bệnh ung thư. Đây là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh trên chặng đường điều trị phía trước. Trong nhiều năm qua, ở nhiều thời điểm quan trọng, Bệnh viện K luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về, đã có nhiều nhà hảo tâm, đơn vị đến trao quà Tết cho người bệnh ung thư nghèo. Món quà Tết của Báo CAND và Ngân hàng BIDV có ý nghĩa hơn khi cái Tết đang đến rất gần.

Chiều 26/1, Đoàn công tác tiếp tục đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người dân tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, với tổng số 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng. Điểm trao quà của đoàn công tác là UBND phường Hoàng Liệt. Ngay từ đầu giờ chiều, bác Nguyễn Hoa Diệu, SN 1943, trú tại tổ 8, phường Hoàng Liệt phấn khởi đến nhận quà. Chia sẻ với chúng tôi, bác Diệu cho biết: "Gia đình tôi có 5 nhân khẩu gồm tôi, vợ chồng con gái tôi và 2 cháu nhỏ. Thế nhưng, năm nay, con gái tôi bị ốm. Tất cả thu nhập của gia đình đều do con rể cáng đáng. Cháu là lao động tự do, lại gặp đúng mùa dịch COVID-19 nên cuộc sống của cả gia đình cũng lao đao theo".

Nhận được suất quà Tết của Báo CAND, Ngân hàng BIDV, bác Diệu rất xúc động. Món quà giống như lời động viên bác cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn. Cùng đến nhận quà Tết trong buổi hôm nay còn có anh Đỗ Ngọc Sơn, SN 1970, trú tại tổ 6, phường Hoàng Liệt. Anh Sơn hiện đang là bảo vệ dân phố. Gần chục năm nay, anh Sơn thường xuyên hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở. "Món quà Tết của Báo CAND và Ngân hàng BIDV là sự động viên tinh thần giúp tôi thêm yêu quý công việc của mình, góp sức nhỏ bé bảo vệ an ninh trật tự cơ sở".

Phát biểu tại buổi trao quà, Thiếu tá Cao Thị Hồng, Phó trưởng Ban Kinh tế - Pháp luật, Báo CAND chia sẻ, đã thành thông lệ, hơn 20 năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cùng với các đơn vị tài trợ, Báo CAND lại tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo" trao tặng quà Tết cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách trên khắp mọi miền Tổ quốc. Báo và nhà tài trợ luôn mong muốn mang đến cho bà con những món quà Tết thật ấm áp, nghĩa tình.

Còn ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Đại La thì chia sẻ, những món quà Tết gửi đến bà con nhân dân hôm nay là tấm lòng của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống Ngân hàng BIDV. Năm nay, Ngân hàng BIDV kỷ niệm 65 năm thành lập. Trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, Ngân hàng BIDV trao 65.000 suất quà trên toàn quốc đến bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Chúc bà con có một cái Tết thật no ấm, đủ đầy.

Trần Hằng - Nguyễn Hương
.
.
.