MobiFone nối dài hành trình cứu trợ bà con vùng hạn mặn

Thứ Hai, 11/05/2020, 16:34
Hạn mặn là khẩn cấp, nhưng phòng chống dịch là tiên quyết. Bảo vệ cho bà con khó khăn được nhận hỗ trợ cũng chính là bảo vệ cho cộng đồng, để việc tốt sẽ trở nên tròn vẹn hơn, đúng ý nghĩa hơn. Nên từ những ngày đầu tiên, “MobiFone - Nước cho vùng hạn mặn” đã cùng địa phương len lỏi đến từng hộ dân vùng sâu vùng xa, tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu rồi trao đến tận tay từng hộ.


Những ngày Miền Tây kiệt quệ

Chưa kịp ăn Tết, nước mặn đã tràn về - là câu nói miêu tả đúng bản chất thiên tai hạn mặn năm 2020. Xô đổ mọi kỷ lục đợt hạn mặn hồi 2016, năm nay bà con Miền Tây kiệt quệ về đời sống và tinh thần vì thiên tai không chỉ đến sớm hơn tận cả tháng trời, mà còn khốc liệt hơn mọi năm. Không nước tưới tiêu, bà con khổ một, đến nhu cầu sinh hoạt ăn uống tối thiểu nhất cũng phải chịu cảnh thiếu thốn, bà con giờ khổ đến chín, mười.

Lần lượt từng tỉnh thành Đồng bằng Sông Cửu Long công bố tình trạng khẩn cấp, thậm chí có nơi bà con nông dân nghèo giờ còn phải trang trải mua thêm từng mét khối nước sạch để dùng đỡ trong nhà, rồi bất lực nhìn đồng ruộng khô cằn trơ gốc rạ, đất đai nứt nẻ chân chim - “Nước còn không có uống, lấy gì tưới tiêu”

Song song với những hỗ trợ trực tiếp từ Chính phủ, hàng loạt nhà hảo tâm đã vận động quyên góp để giúp đỡ tạo nên làn sóng tích cực lan tỏa những câu chuyện yêu thương, nhưng vẫn có đó nhiều mảnh đời rất cần sự chia sẻ, quan tâm.

Người dân Sóc Trăng phấn khởi nhận bồn chứa nước ngọt trong mùa hạn mặn

Không thể đứng ngoài cuộc

Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, do đợt hạn mặn năm nay đến sớm bất thường, nhiều bà con không kịp bơm nước dự trữ, gia cảnh càng khó khăn càng lao đao thiếu thốn nhiều thứ chứ không chỉ riêng mỗi nước sạch nên không thể nghĩ ngợi gì nhiều. Có nơi, bà con đã phải trữ nước trong các lu vại đã cũ, sứt mẻ, mất vệ sinh, lượng nước trữ lại không đủ dùng. Thậm chí, thỉnh thoảng có xe bán nước sạch, bà con cũng không thể nào trữ được đủ để dùng trong vài ngày nên khó khăn càng chồng chất thêm khó khăn.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - hơn 1 tỷ đồng cho hành trình cứu trợ “Nước cho vùng hạn mặn” đã được MobiFone lần lượt mang đến cho bà con các tỉnh Miền Tây - miệt mài trong suốt thời gian qua, từ miền đất mũi Cà Mau đến duyên hải Bạc Liêu, Sóc Trăng, lên các vùng ven biển Tiền Giang, Bến Tre - và đến nay lại viết tiếp câu chuyện tình người tại Hậu Giang và Đồng Tháp.

Hàng ngàn thùng trữ nước ngọt dung tích 220 lít, trang bị đầy đủ cả nắp đậy để giữ vệ sinh đã được trao đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn đang lao đao vì hạn, mặn.

“Vợ tui đau bệnh thường xuyên, nhà nghèo, có đứa con gái mà nó đi xa làm ăn, bỏ đứa cháu năm nay mới học lớp 1 cho ông bà ngoại nuôi, tui thì làm thuê làm mướn, thu nhập ngày không có được bao nhiêu, lo bữa ăn cá mắm là hết, có tuổi ai mướn gì làm nấy. Bữa đói, bữa no, nên được cho cái thùng như vậy tui quý lắm” - chia sẻ từ Chú Phạm Văn Minh, 71 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

Những bồn chứa nước ngọt lên ghe xuồng về với các hộ dân nghèo giúp đẩy lùi cơn hạn mặn

Chống hạn mặn khi cả nước cùng chống dịch là điều không dễ dàng

Hạn mặn là khẩn cấp, nhưng phòng chống dịch là tiên quyết. Bảo vệ cho bà con khó khăn được nhận hỗ trợ cũng chính là bảo vệ cho cộng đồng, để việc tốt sẽ trở nên tròn vẹn hơn, đúng ý nghĩa hơn. Nên từ những ngày đầu tiên, “MobiFone - Nước cho vùng hạn mặn” đã cùng địa phương len lỏi đến từng hộ dân vùng sâu vùng xa, tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu rồi trao đến tận tay từng hộ. Hàng ngàn chiếc khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn cũng theo đó mà đến được với bà con nông dân.

Công tác phòng dịch được đảm bảo, bà con nông dân được phát khẩu trang và sát trùng tay

Chính từ những ngày len lỏi đến tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, lắng nghe những câu chuyện nhớ thương con cái đang đi làm xa trong những ngày cách ly toàn xã hội mà không dám gọi vì phải tiết kiệm từng khoản chi tiêu nhỏ nhất, MobiFone đã trao tặng thêm hàng ngàn SIM điện thoại miễn phí gọi, miễn phí thêm 60GB dung lượng 4G, cho cả bà con nhận hỗ trợ lẫn cán bộ chủ chốt trong công tác phòng chống dịch tại địa phương chỉ với một hy vọng duy nhất, có thể góp phần nào khả năng cho bà con kết nối với người thân ở phương xa, san sẻ một chút yêu thương, để bà con cảm thấy ấm lòng hơn trong mùa hạn hán và dịch bệnh năm nay.

Chuỗi chương trình MobiFone - Nước cho vùng hạn mặn khép lại với hàng ngàn thùng trữ nước ngọt, SIM điện thoại miễn phí đã được trao đến tận tay bà con khó khăn các tỉnh đang chống chọi với hạn mặn và hàng ngàn câu chuyện ấm tình người trong những thời khắc khó khăn.

An An
.
.
.