Lão nông 70 tuổi xúc động khi lần đầu tiên trong đời được chở con gái đi thi

Thứ Bảy, 02/07/2016, 17:15
Đó là lão nông Vũ Trường Sơn (70 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã bán gần trăm kg lúa để gom tiền chở con gái vượt gần 30km vào thành phố Tam Kỳ tham gia kỳ thi THPT quốc gia này…


Theo ghi nhận của chúng tôi ngay tại điểm trường ĐH Quảng Nam, khi tiếng trống kết thúc môn thi đầu vang lên, lão nông Vũ Trường Sơn đứng phía trước cổng sắt tay cầm hồ sơ chụp XQ che nắng lụi cụi đứng chờ con gái tên là Vũ Thị Mỹ Dung (18 tuổi) từ trong phòng thi bước ra.

Lão nông U70 Vũ Trường Sơn đứng ngoài cổng chờ trường mở cửa vào đón con gái.
Lão Sơn được các bạn tình nguyện viên trao 2 suất cơm miễn phí cho hai bố con.

Lão nông Sơn cho biết, trong lúc chờ con gái đi thi, ông đã tranh thủ vào bệnh viện khám bệnh tuổi già rồi mới trở ra lại đứng chờ con. Ông nói, cháu Dung là con gái đầu của ông, dù năm nay đã 70 tuổi nhưng năm 50 tuổi ông mới có vợ, hạ sinh được cháu Dung và một cháu trai năm nay đang học lớp 10.

“Họ thấy tôi đưa cháu Dung đi thi cứ nghĩ là đưa cháu chứ không nghĩ là con gái đầu của tôi, khi họ hỏi tôi kể ra ai cũng cười hết….” - lão nông Trường Sơn chia sẻ.

Lão Sơn kể tiếp, để có tiền đưa con gái đi vào Tam Kỳ thi, ông phải bán gần trăm kg lúa gom được gần 1 triệu đồng, 2 bố con đón xe vào Tam Kỳ và được các bạn tình nguyện viên giúp đỡ hỗ trợ chổ ở ngay trong KTX của trường, nên hai bố con cũng đỡ được phần nào.

“Tôi nghe con Dung nói cố gắng thi tốt để trở thành giáo viên, vì cháu đăng ký thi khối C. Thấy con gái quyết tâm vì bố mẹ già như vậy, tôi phấn khởi vui mừng lắm, hy vọng ước mơ của con sẽ trở thành hiện thực…” - ông Sơn hy vọng vào con gái.

Khi cổng trường vừa mở, lão Sơn cũng tranh thủ được các bạn tình nguyện viên trao 2 suất cơm miễn phí cho ông và con gái. Cầm trên tay 2 suất cơm, ông vui cười nói. “Các cháu tốt với lão già này thật, 2 bố con lão cảm ơn các cháu”!.

An Khang
.
.
.