Hồi phục thần kỳ, bác sĩ phải thở máy trong vụ cháy chung cư mini nhận quà ủng hộ 1,4 tỷ đồng

Thứ Sáu, 13/10/2023, 19:30

Sau 1 tháng cấp cứu và điều trị trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), bác sĩ Vũ Thị Nhung đã hồi phục và chuẩn bị trở lại với công việc. Bác sĩ đã nhận món quà ủng hộ gần 1,4 tỷ đồng từ các đồng nghiệp ở Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều 13/10, BS Vũ Thị Nhung, công tác tại Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, là nạn nhân bị tổn thương rất nặng trong vụ cháy chung cư mi ni ở Khương Hạ, đã nhận món quà ủng hộ gần 1,4 tỷ đồng từ các cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai quyên góp.

BS Nhung được đưa vào nhập viện trong tình trạng viêm đa tạng, hôn mê, tổn thương tim phổi, nhiễm độc toan nặng.

Sau 1 tháng điều trị tích cực, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai đã đưa BS Nhung vượt cửa tử trở về. Sau hơn 3 ngày thở máy, bác sĩ Nhung đã tiến triển thần kỳ, được rút ống nội khí quản, chuyển sang thở oxy, tỉnh táo.

Hồi phục thần kỳ, bác sĩ phải thở máy trong vụ cháy chung cư mini nhận 1,4 tỷ đồng  -0
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chúc mừng BS Vũ Thị Nhung bình phục thần kỳ.

Những ngày đầu rút ống nội khí quản, nữ BS ho sặc sụa ra máu, mạt đen, đờm đen kịt. Cổ họng, lưỡi loét rát vì ngộ độc CO, việc uống nước cũng vô cùng khó khăn. 

Được sự chăm sóc và điều trị tận tình của các đồng nghiệp, nữ BS đã nỗ lực từng ngày để bình phục. Đến thời điểm này, BS Nhung đã bình phục đến 90% sức khỏe, có thể đi làm. Nữ bác sĩ xuất viện vào ngày 4/10 và đang phục hồi chức năng thanh quản, cải thiện tình trạng nói hụt hơi.

Hồi phục thần kỳ, bác sĩ phải thở máy trong vụ cháy chung cư mini nhận 1,4 tỷ đồng  -0
BS Nhung và chồng bình phục sau vụ cháy chung cư mini.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vụ cháy chung cư tại Khương Hạ ở Thanh Xuân là thảm họa. Trong số 31 nạn nhân đã cấp cứu tại đây, bác sĩ Nhung và Thiếu tá biên phòng N.V.C là nặng nhất.

Hiện tại, cả 31 nạn nhân đều bình phục. Trường hợp của bác sĩ Nhung là kỳ tích bởi khi nhập viện, chỉ số sống còn của bệnh nhân rất thấp, nguy cơ chết não cận kề. Khi đó, ngay cả các bác sĩ cũng e ngại về khả năng cứu chữa. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tuần, sự hồi phục của chị Nhung ngày một rõ nét.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau 30 ngày đêm cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân, cho đến nay đã có 27 bệnh nhân bình phục, lần lượt ra viện. Hiện còn 2 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Trần Hằng
.
.
.