Mai vàng đổ bộ xuống bến Bình Đông

Thứ Ba, 06/02/2018, 15:45
Ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây đầy ắp các chậu mai vàng đang lũ lượt xuôi theo kênh Tàu Hủ tấp vào bến Bình Đồng. Tiết trời TP Hồ Chí Minh mấy ngày nay se lạnh nhưng không khí buôn bán hồ hởi đang diễn ra tại chợ hoa "trên bến dưới thuyền" này...

Dọc Bến Bình Đông các ghe thuyền chở đầy các loại hoa trong đó đa phần là mai vàng đã bắt đầu xuôi từ các tỉnh miền tây lên men theo kênh Tàu Hủ cặp bến. Những người nông dân chân chất khệ nệ bê những chậu mai vàng xúng xính nụ lên bờ chờ khách đến thưởng lãm và rước một chậu về nhà chưng tết. Không khí mua bán đang dần ấm lên tại bến sông này... 

Một số hình ảnh phóng viên báo CAND ghi nhận tại  khu chợ xuân "trên bến dưới thuyền này".

Những ghe thuyền đầu tiên cập bến Bình Đông chủ yếu là mai vàng từ các tỉnh miền tây đổ bộ lên
Người buôn bán mong chờ một năm buôn may bán đắt
Mọi năm mai được đưa lên chợ sớm rồi mới tuốt lá
Ngoài mai vàng một số cây cảnh độc lạ cũng xuất hiện
Cặp rồng được uốn từ các cây tắc
Người đầu tiên mua cây cảnh trên bến Bình Đông
Các ghe tắc đang đang từ từ xuôi từ các tỉnh miền tây về khu chợ "trên bến dưới thuyền"
Cây được đưa từ thuyền lên bờ chăm sóc
Một số loại cây cúng trên bàn thờ được nhiều người quan tâm
Năm nay người dân miền tây tuốt lá sẵn rồi mới đem lên chợ
Những cây mai cổ thụ được chăm chút tỉ mỉ
Một cây mai có giá hàng chục triệu đồng được các nông dân đưa từ khoang thuyền lên
Mai bonsai rất được người dân ưa chuộng vì hợp túi tiền, phù hợp để chưng trên bàn
Người dân cũng bắt đầu đi lựa cho mình một cây mai ưng ý
Một người nông dân đang bơm nước tưới mai
Mai năm nay nhiều nơi nở sớm nên người buôn bán cũng lo lắng và chăm chút mai thật kỹ
Bến Bình Đông bắt đầu sôi động vào những ngày cuối năm
Phải qua ngày 23 tháng chạp (ngày cúng ông Táo) thì ghe thuyền từ các tỉnh miền tây chở hoa kiểng lên TP Hồ Chí Minh mới ồ ạt nhưng không khí mua bán tại đây đã bắt đầu tấp nập.
Nghinh Phong (ảnh)
.
.
.