Giẫm đạp tranh giành "dầu thánh", 20 người chết tại Tanzania

Chủ Nhật, 02/02/2020, 15:07

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp lên nhau tại một buổi lễ cầu nguyện tại phía Bắc Tanzania.

Trong số các nạn nhân tử vong có cả 5 trẻ em. 

Theo báo cáo của chính phủ nước này, hàng trăm người đã tập trung tối 1-2, tại một sân vận động ở thị trấn Moshi, gần sườn núi Kilimanjaro nổi tiếng, giẫm đạp lên nhau khi họ vội vã chạy đến để được xức “dầu phước lành”.

Ủy viên quận Moshi, Kippi Warioba, cho biết “20 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ việc”. 5 trong số người thiệt mạng là trẻ em. Nhà chức trách lo ngại rằng số người thương vong còn có thể lớn hơn do vụ việc xảy ra trong lúc trời tối.

Mục sư địa phương có tên Boniface Mwamposa đã thu hút đám đông khổng lồ bằng cách hứa hẹn sự thịnh vượng và chữa khỏi bệnh cho những người thờ phượng đi trên những gì ông mô tả là “dầu phước lành” trong các buổi lễ.

Ngày càng có nhiều “mục sư thịnh vượng” xuất hiện tại Tanzania trong những năm gần đây, những người hứa hẹn giúp người dân thoát khỏi đói nghèo và thực hiện nghi thức mà họ gọi là “phương thuốc thần kỳ”.

Hàng ngàn người tại quốc gia châu Phi với 55 triệu dân này đã đổ về các nhà thờ Ngũ tuần, những nơi có nguồn thu chính là 10% thu nhập của các tín đồ được yêu cầu đóng góp.

Duy Tiến
.
.
.