Kỷ niệm 75 năm Báo CAND phát hành số đầu (1/11/1946-1/11/2021)

Nữ “chiến binh” trên thao trường

Chủ Nhật, 31/10/2021, 07:47

Một ngày với các nữ Cảnh sát của Trung đội nữ Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN), Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bắt đầu từ 5h, khi trời mới tờ mờ sáng. 3km chạy marathon và 30 cái hít đất là bài khởi động cho một ngày mới. Với những người tham gia luyện khí công thì thêm 30 phút ngồi hít thở các thì của khí công trước khi tham gia luyện tập chính thức vào lúc 7h…

Nước mắt không được rơi

Khi chúng tôi có mặt trên thao trường tập luyện của Trung đội nữ CSĐN, nắng tháng 10 vẫn gay gắt khiến khuôn mặt các nữ CSĐN đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Các chị đang tập luyện màn thả người điêu luyện với một tay cầm dây, một tay giữ súng AK để cảnh giới từ tầng cao nhất của toà nhà 5 tầng. Đại uý Nguyễn Thị Lê Giang, Trung đội trưởng Trung đội nữ CSĐN tiết lộ: “Đây mới là tầng 5 thôi, với nội dung dây chiến thuật, các đồng chí ấy còn thực hiện với tầng 17 nữa”.

“Thể lực luôn được coi là trở ngại khá lớn của các nữ Cảnh sát. Để có thể theo kịp đồng đội nam, nắng hay mưa, đông hay hè, chúng tôi trở dậy lúc 5h. Các nội dung tập được chia làm nhiều lớp với tiêu chí chuyên sâu của các bài tập, để phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, chiến sĩ, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác huấn luyện”, Lê Giang chia sẻ.

Như môn bắn súng, ngoài bắn thành thạo các loại súng thông dụng, các chị còn học chuyên sâu tổ chức bắn kết hợp vận động tiếp cận mục tiêu, vượt dây thép gai, tường lửa…; tập huấn bắn thêm một số loại súng hiện đại hơn như súng có gắn ống kính quang học…, rồi học bắn ban ngày, bắn ban đêm.

Không chỉ tác chiến trên các địa hình, địa bàn thành phố, đồng bằng, rừng núi mà còn ở địa bàn sông nước, tham gia cứu nạn, cứu hộ, nên từ khi về đơn vị, việc tập luyện kỹ năng bơi lội như bơi ống thở, bơi bí mật… được tập chuyên sâu hơn. Theo yêu cầu, nhiều khi các chị phải luyện bơi ngay cả trong môi trường thời tiết khắc nghiệt, dưới làn nước lạnh tái tê…

dnn5.jpg -0

Khổ luyện mới có thể thành công, đó là phương châm của các cô gái bản lĩnh trong Trung đội nữ CSĐN. Để có thể thực hiện được nội dung cương cốt công, dùng búa tạ công phá khối bê tông đặc nặng 30-40kg đặt trên bụng trong tư thế uốn dẻo, ngày nào Lê Giang cũng phải đi bằng “4 chân” với tư thế uốn ngược người 60 phút.

Phía bên cạnh, Trung uý Ma Thu Trang cho biết, ban đầu, khi đánh đối kháng, chỉ đánh được 1-1 hoặc 1-2. Qua khổ luyện, giờ chị đã có khả năng đối đầu với 4 người. Còn với côn nhị khúc, Trang cho biết: “Loan côn là khó nhất. Phải tự đánh vào đầu mình mới nhớ được. Do vậy, để thuần thục, việc chấn thương là không tránh khỏi. Có người còn bị bong gân 2 cổ tay cùng lúc vì “múa” nhiều”.

Đang luyện tập nội dung xuống dây chiến thuật từ tầng 5 của toà nhà cao tầng theo chương trình huấn luyện, Trung uý Quách Thị Quỳnh Nga được huấn luyện nâng cao bằng việc xuống dây từ tầng 11 của toà nhà chung cư để tham gia diễn tập tại Đà Nẵng.

“Trong suốt một tháng, ngày nào tôi cũng tập một nội dung đó. Phải xuống dây bằng một tay ở độ cao lớn và lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày khiến tay cánh tay mỏi nhừ, mất sức, phần hông eo đau nhức do bị đai thắt siết chặt. Trong một lần vì không kiểm tra kỹ nên khi xuống dây với tốc độ cao, đến tầng 3, bỗng dây bị rối, lập tức toàn thân bị văng đập mạnh, phần lưng, hông va vào lan can đau điếng. May mắn không bị thương nặng nhưng cú ngã đã khiến cơ thể như bị ai đó mới “tặng” cho một trận nhừ tử. Ngồi không được mà nằm cũng không xong, chỉ thở mạnh thôi cũng cảm giác như các cơ bị xé toạc và phải cần đến sự trợ giúp của thuốc giảm đau. Hết đau, tôi tiếp tục quay lại luyện tập theo kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau lần đó, tôi rút ra được kinh nghiệm làm sao để cho dây vào túi mà không bị rối và tự mình thực hiện”, Quỳnh Nga chia sẻ.

Chuyện bị chấn thương trong luyện tập như vậy đối với các nữ CSĐN đã quá quen thuộc, nhẹ thì tím bầm tay chân, chảy máu, nặng thì vỡ mắt cá, bong gân. “Mới đầu luyện tập, trầy da, chảy máu… còn gọi về tâm sự với gia đình, sau này quen quá, thậm chí thấy đó là còn nhẹ nên thôi”, Trung uý Mai Thị Lan Anh chia sẻ với chất giọng Quảng Bình nghe nặng mà dễ thương.

“Là con gái ai cũng lo thân thể bị thương tích, nhưng chưa bao giờ bọn em rơi nước mắt vì khổ luyện và chấn thương trên thao trường. Có chăng, tự trấn an nhau, phải cố gắng tập trung hơn nữa, cẩn thận hơn nữa để giảm bớt sự chấn thương. Bởi thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu chị ạ”- tâm sự của Lê Giang càng khiến chúng tôi thêm cảm phục các chị, những “nữ chiến binh” dũng cảm của Trung đội nữ CSĐN.

Những thục nữ kiên cường

Trung uý Nguyễn Thị Lê Giang được coi là “chị cả”, bởi Giang là một trong những cô gái đầu tiên được tuyển chọn từ khi Trung đội mới được thành lập (năm 2011). Nhớ lại lần đầu đi làm nhiệm vụ, Giang và đồng đội bất ngờ được “bốc” lên xe thùng đi triệt phá sới bạc “khủng” tại phố Chùa Dận (Từ Sơn, Bắc Ninh) đúng dịp mẹ từ trong TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để chúc mừng sinh nhật con gái. Lê Giang đã khiến gia đình vô cùng lo lắng khi không thể liên lạc được trong mấy ngày liền. Với gia đình có mẹ là Nghệ sĩ Ưu tú, bố làm giảng viên thanh nhạc, cô con gái nhỏ Lê Giang thật chẳng… giống ai.

Sau khi cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn triệt phá sới bạc khủng với hơn 100 đối tượng, Lê Giang tiếp tục cùng đồng đội tiến hành khám xét nhà ở của một số đối tượng cầm đầu.  Suốt thời gian qua, Lê Giang đã sát cánh cùng đồng đội tham gia triệt phá nhiều chuyên án liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn phức tạp…

đnn 1.jpg -0
Các nữ Cảnh sát đặc nhiệm có khả năng sử dụng nhiều loại súng khác nhau với độ chính xác cao.

Trong một chuyên án triệt phá sới bạc khác tại Bắc Kạn, Trung uý Nguyễn Thị Ngọc Linh cho biết, sau khoảng 1 giờ đồng hồ nhận lệnh xuất quân với đầy đủ áo giáp, công cụ hỗ trợ, mũ chống đạn, súng ngắn… cả đoàn lên ôtô, xuất phát đi Bắc Kạn lúc tờ mờ sáng. Xác định các đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại khu vực giữa 2 đồi trồng chè, 6 tổ công tác được lệnh ém quân ở khu vực xung quanh.

Mùa hè, trời nắng nóng kết hợp với việc khoác trên mình đủ loại vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ khiến việc ém quân suốt nhiều giờ liền càng thêm khó khăn, vất vả. Vì phải ém quân từ xa nên khi nhận được lệnh, Ngọc Linh cùng đồng đội phải chạy bộ 3km đột kích vào vị trí của các đối tượng. 80 đối tượng bị bắt giữ. Do được phân công nhiệm vụ rõ ràng nên Ngọc Linh đã chủ động bắt, khám xét tại chỗ các đối tượng nữ, sau đó hỗ trợ áp giải về Cục Cảnh sát hình sự và Trại tạm giam T16.

Vì điều kiện công việc khá đặc biệt, ăn ở tập luyện tập trung tại đơn vị nhiều ngày, có những khoảng thời gian dài ứng trực chiến đấu 24/24h, những nữ CSĐN đã phải hy sinh những niềm vui, niềm hạnh phúc đôi khi tưởng chừng rất giản đơn của người phụ nữ. Họ không có quỹ thời gian cho việc tìm hiểu, đi chơi, vì càng dịp Lễ, Tết thì cường độ trực càng cấp cao hơn. Nhiều chị cũng đã có bạn trai ở bên ngoài, nhưng rồi, tình yêu ấy không đủ cảm thông để bền lâu.

Đến nay, 12 chị của Trung đội nữ đã lập gia đình nhưng hầu hết là những người chồng cảm thông cùng ngành và nhiều nhất là cùng đơn vị. Thêm vai trò làm vợ, làm mẹ, quỹ thời gian tiếp tục bó hẹp hơn nhưng các chị không ai rời nhiệm vụ. Có lẽ, với các chị, công việc đã trở thành lẽ sống, đơn vị đã trở thành mái nhà chung của tình yêu thương. Những lúc giải lao, các chị lại hát cho nhau nghe, cô gái Nông Hải Yến thường tặng mọi người những giai điệu ngọt ngào về quê hương Cao Bằng…

“Thể chất giữa nam và nữ giới khác nhau nên mặc dù tiêu chuẩn huấn luyện giống nhau nhưng việc duy trì cường độ ở một số nội dung đối với nữ giới luôn có sự phân chia hợp lý. Với quan điểm đào tạo để thực hiện nhiệm vụ nên khi huấn luyện (thường chiếm 70% thời gian trong năm) phải nghiêm túc theo chương trình đã được xây dựng. Tuy thể chất có hạn chế hơn nhưng nữ giới có ưu điểm là khi đã xác định được tư tưởng tốt, hiểu và nắm được vấn đề cốt lõi, kỹ thuật của các nội dung huấn luyện, các đồng chí tập luyện tương đối nhanh, chắc chắn và kiên trì”,

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng, Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện (Tiểu đoàn CSĐN số 1)

Thu Hoà - Vũ Linh
.
.