Lan tỏa hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an trong cao điểm phòng, chống dịch

Thứ Năm, 19/08/2021, 07:59

Để góp phần ngăn chặn dịch COVID-19, Thiếu tá Nguyễn Trung Nguyên, cán bộ Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) luôn sát cánh cùng đồng đội tham gia chống dịch bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất. 2h sáng 28/7, Thiếu tá Nguyễn Trung Nguyên đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đường Võ Nguyên Giáp đã nhận được tin báo có hai trẻ em đi lạc.

“Tổ công tác liền cử hai đồng chí đang trực chốt xuống ngay hiện trường, phát hiện hai bé trai đi bộ ven khu vực cầu Bến Bạ. Hai cháu bé sau đó đã được đưa về chốt chăm sóc và tìm cách liên hệ với người nhà”, Thiếu tá Nguyên nói. Sau khi chăm sóc, hai cháu 8 tuổi và 6 tuổi cho biết có nhà ở Hậu Giang, đang trên đường tìm cha thì bị lạc. Tổ công tác đã xác minh, cha hai cháu là anh Võ Luật Định, công nhân Công ty CP đô thị Cần Thơ. Anh Luật không ngớt cảm ơn các chiến sĩ Công an TP Cần Thơ, nhờ các anh mà hai cháu bé được an toàn, sức khỏe bảo đảm.

“Công ty đang thực hiện “3 tại chỗ” để phòng, chống dịch, tôi đành phải gửi các con cho người chị ở Hậu Giang chăm sóc. Không ngờ giữa đêm, hai cháu vì nhớ cha đã mở cửa rời khỏi nhà”, anh Luật nói.

Thiếu tá Nguyên chia sẻ, dịch bệnh tác động đến mọi mặt của cuộc sống. Nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn như anh Luật. Khi thấy cha con đoàn tụ, cán bộ chiến sĩ tại chốt trực ai cũng vui lây.

Lan tỏa hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an trong cao điểm phòng, chống dịch -0
 Thiếu tá Nguyễn Trung Nguyên cùng cán bộ tại chốt bàn giao hai cháu bé đi lạc cho người thân.

Những ngày qua, Công an TP Cần Thơ đảm bảo 100% quân số, triển khai các mặt công tác, tham gia tuyến đầu chống dịch, tập trung truy vết, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly tập trung, khu phong tỏa, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân, thực hiện công tác an sinh xã hội, cứu người. Trong lúc đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19, Thiếu tá Nguyễn Việt Khởi, Phó Đội trưởng Đội đăng ký thuộc Phòng Cảnh sát giao thông nhận cuộc gọi khẩn cấp của Bệnh viện huyết học và truyền máu, có ca cấp cứu của bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm.

Với Thiếu tá Khởi, những cuộc gọi như trên cũng khá thường xuyên. Anh mang trong người dòng máu hiếm (Rh-), bất kể ngày hay đêm, công tác xa hay gần, mỗi khi có cuộc điện khẩn cấp anh có mặt hiến máu, cứu người. Dòng máu hiếm đã giúp cho các thai phụ, người mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân tai nạn giao thông cần được truyền máu gấp, vượt qua sự nguy hiểm về tính mạng và sống khỏe mạnh.

Thiếu tá Khởi cũng là thành viên tích cực của ngân hàng máu sống thuộc Câu lạc bộ máu hiếm khu vực Tây Nam Bộ, với hơn 20 lần tham gia hiến máu. Từ đầu năm đến nay, anh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ hiến gần 300 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ của thành phố.

“Tôi rất vui vì được hiến dòng máu hiếm để cứu người, giúp cho những cảnh đời bất hạnh vượt qua bệnh tật, mang lại sự sống cùng những điều tốt lành nhất đến với họ, nhất là trong tình hình hiện nay nguồn máu dự trữ đang thiếu trầm trọng”, Thiếu tá Khởi chia sẻ.

Lan tỏa hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an trong cao điểm phòng, chống dịch -0
Thượng úy Nguyễn Tứ Thiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp người dân. 

Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an TP Cần Thơ đã ở tuyến đầu chống dịch, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ an ninh, an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa ổn định cuộc sống. Hàng chục tấn gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm được cán bộ, chiến sĩ vận động, quyên góp trao tặng tận tay người dân, như trao gởi tấm lòng, tình cảm của lực lượng, động viên bà con vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an TP Cần Thơ đã phối hợp tổ chức 5 chương trình “Siêu thị 0 đồng chia sẻ yêu thương”, hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn các quận, huyện. 2.000 phần quà, gồm 22 tấn gạo, 4 tấn rau củ quả, 3,5 tấn thịt gà, 200 thùng mì, 200 chai nước sát khuẩn tay, 2.000 chiếc khẩu trang, cùng 300 kính chắn giọt bắn đã được trao, với tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này do cán bộ, chiến sĩ trích từ tiền lương đóng góp và vận động thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Thượng úy Nguyễn Tứ Thiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ cho biết đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, trọng tâm là các điểm cách ly, khu phong tỏa và người dân gặp khó khăn. Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ cũng vừa ra mắt mô hình “Triệu lít xăng xanh” và đã hỗ trợ 1.000 lít xăng cho Đội Shipper tình nguyện vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết đến các chốt kiểm soát, khu phong toả.

Hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch được người dân ghi nhận, cảm phục. Các anh cùng với lực lượng Y tế, Quân sự, đoàn viên, tình nguyện viên thức xuyên đêm trong mưa gió rét để bảo vệ sự an toàn, an ninh cho thành phố. Lực lượng tuần tra “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về giãn cách xã hội.

Nhiều người đã rất xúc động chứng kiến hình ảnh hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền, mua măng giúp cụ già 80 tuổi, sau đó dẫn cụ đến quầy thuốc mua thuốc và chở về tận nhà. Mới đây vào chiều tối 10/8, tổ tuần tra Công an quận Ninh Kiều phát hiện cụ ông ngồi trên xe lăn tìm mua thức ăn nhưng không mua được. Các chiến sĩ đã vui vẻ nhường suất cơm chiều cho cụ.

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Ô Môn cùng tổ tuần tra giữa đêm khuya, phát hiện hai vợ chồng  đưa con đến bệnh viện bằng xe máy nhưng hết xăng phải dẫn bộ. Đại úy Hoàng đã mua xăng, sau đó giúp hai vợ chồng kịp đưa con đến bệnh viện. Đại úy Thạch Bình, Đội trưởng Đội phong trào Công an huyện Cờ Đỏ, đã dành thời gian đến từng nhà hớt tóc miễn phí cho nhiều người dân ở  ấp Thới Hòa B (thị trấn Cờ Đỏ). “Trong lúc hớt tóc, mình cũng nhắc nhở, tuyên truyền bà con chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch”, Đại úy Bình nói.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực không kể ngày đêm cùng những việc làm mang ý nghĩa thiết thực với tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại nguy hiểm xông pha nơi tuyến đầu chống dịch.

Công an viên với nhiều việc làm thiết thực vì người dân trong mùa dịch

Ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh là địa bàn với mật độ dân cư cao, chủ yếu là người dân nhập cư có hoàn cảnh khó khăn và công nhân, người lao động tự do. Do đó, khi bùng phát dịch COVID-19, cuộc sống của những người dân nhập cư này đều bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn. 

Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bình Chánh, trong đó có lực lượng Công an bán chính quy, đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động cộng đồng để hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Lan tỏa hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an trong cao điểm phòng, chống dịch -0
 Công an viên Huỳnh Anh Quang hỗ trợ phát quà cho người dân.

Anh Huỳnh Anh Quang - Công an viên ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh với gần 26 năm công tác gắn bó khu vực địa bàn. Thời gian qua, anh Quang đã trực tiếp tham gia truy vết, phát hiện trên 100 trường hợp dương tính (F0) đưa đi cách ly tập trung để điều trị bệnh. Anh cũng có những việc làm thiết thực, thường xuyên trao đổi với người dân để nắm rõ hoàn cảnh khó khăn của từng hộ gia đình, cùng với đồng chí đồng đội hỗ trợ người dân trong khu dân cư Tân Tạo (ấp 2, xã Tân Kiên) hơn 120 phần quà, 30 tấn gạo, 9 tấn rau xanh, củ, quả các loại và hơn 1.000 thùng mì gói cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác và hỗ trợ cấp phát tiền trợ cấp 299 trường hợp. Anh cũng trực tiếp vận động 276 chủ nhà trọ hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê phòng từ 50% đến 100% cho người dân lao động có thu nhập thấp.

Anh Quang còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh”, “Nở hoa trong vùng dịch”. Hiện, trên địa bàn xã Tân Kiên có 7 khu vực “Vùng xanh” với 785 hộ, 2.959 nhân khẩu..

Với những đóng góp ý nghĩa, anh Quang đã kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nói chung. (Phú Lữ - Hoa Vinh)

Văn Vĩnh
.
.