Chuyện phá án ở đơn vị mũi nhọn trong phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 24/11/2022, 07:18

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đội CSHS Công an Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công nhiều vụ án trộm cắp, cướp tài sản, giết người, bắt giữ nhiều đối tượng, đem lại niềm tin cho người dân.

Ngày 11/7, nhân viên giao hàng Nguyễn Khánh Duy (SN 1997, quê Hưng Yên, tạm trú quận Bình Thạnh) bị trộm luôn cả xe lẫn hàng. Vụ việc được đang tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người đã chung tay hỗ trợ Nguyễn Khánh Duy có tiền mua xe và bồi thường hàng hóa.

canh sat hs (4).jpg -0
Các đối tượng trong vụ án giết người tại quán karaoke bị bắt giữ.

Anh Duy đã tới Công an phường 22 trình báo. Đội CSHS đã xuống hiện trường, rà soát, trích xuất camera quanh khu vực xảy ra vụ việc và phát hiện đối tượng gây án là một nam thanh niên, đã đi bộ theo xe bị hại. Đi bộ theo con mồi, chắc chắn đối tượng ở gần khu vực xảy ra vụ án. Từ nhận định trên, nhờ nhận dạng hình ảnh từ người dân sống quanh khu vực, cơ quan chức năng đã xác minh được đối tượng tên là Sơn, đang sinh sống như vợ chồng cùng bạn gái tên Thảo. Tuy nhiên, Sơn và bạn gái đã biến mất.

Tối 12/7, Thảo bất ngờ xuất hiện, được mời ngay lên cơ quan Công an làm việc. Thảo khai nhận, chiều hôm cùng ngày Sơn có đem về một giỏ hàng. Cùng lúc, mạng xã hội đang chia sẻ thông tin về vụ trộm, về nỗi buồn của nạn nhân cùng những nghĩa cử của cộng đồng. Cả hai biết khó thoát, bèn bỏ trốn ra một khách sạn. Một người đem tài sản trộm cắp được đi bán, một người về nhà lấy đồ, dự định sẽ cùng nhau bỏ trốn về An Giang ngay trong đêm. Nhưng khi Thảo trở về chỗ chuẩn bị hành lý cùng Sơn đi trốn thì bị cơ quan Công an tới kiểm tra.

Cán bộ điều tra đã khéo léo buộc Thảo chỉ ra khách sạn Sơn đang lẩn trốn tại phường 7, quận Phú Nhuận, phối hợp kiểm tra khách sạn trên vào lúc 20 giờ 50 phút cùng ngày, nhưng Sơn đã trả phòng và rời khỏi khách sạn trước đó không lâu. Đội CSHS đã "giăng mồi" buộc đối tượng quay lại và bắt giữ đối tượng đưa về cơ quan để đấu tranh. Vụ án được làm rõ sau chưa đầy 48 tiếng.

Vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh vào ngày 13/5 còn được phá nhanh hơn, chỉ mất hơn 3 giờ. Kẻ gây ra vụ cướp là Nguyễn Viết Cường (SN 1999, ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Cường không phải là tội phạm chuyên nghiệp, khai nhận do chơi bài trên mạng bị thua hết 20 triệu đồng, sợ gia đình phát hiện, la mắng nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ.

Trong một thời gian ngắn, Công an Bình Thạnh tiếp nhận tin trình báo nhiều vụ cướp giật lúc nửa đêm đến rạng sáng. Điểm chung là kẻ cướp sử dụng xe máy, gây án một mình. Tuy nhiên, các nạn nhân đều không nhìn rõ mặt thủ phạm. Manh mối mà nạn nhân cung cấp là đối tượng là nam giới, mặc áo khoác tối màu và đội nón bảo hiểm màu xanh giống xe ôm công nghệ. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cũng rất mù mờ.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã rất nhanh chóng, xác minh được đối tượng gây án. Khuya 9/10, tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đón lõng và bắt giữ Trần Kim Thuận (SN 1991, ngụ quận 4) khi Thuận bị bắt vừa chạy xe về đến trước chung cư ở phường 3, quận 4. Thời điểm bị bắt, Thuận mặc trang phục, nón bảo hiểm Gojek màu xanh và chạy xe máy biển số 84G1-579.68. Thuận đã thừa nhận gây ra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Từ lời khai của Thuận, Công an Bình Thạnh tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ quận 10), Nguyễn Phùng Thanh Đông (SN 1989, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Tùng Lâm (SN 1998, ngụ quận 8) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cả những vụ án tưởng như rất khó, Đội CSHS Công an Bình Thạnh cũng bóc trần chỉ trong một thời gian rất ngắn. Điển hình là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một quán karaoke đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, gần một con hẻm có tên gọi quen thuộc là hẻm Sở Thùng - nơi đa phần người dân sống bằng nghề thu gom rác thải, phế liệu…

Trong con hẻm có đám tang, hai nhóm ngụ cùng khu vực cùng tham dự đám tang, cùng chung bàn nhậu và xảy ra xô xát. Một đối tượng đã dùng dao chém đối thủ, nạn nhân chỉ bị trầy xước. Người này bỏ chạy, ngang qua chỗ một nhóm người khác, trong đó có một phụ nữ, cũng đang "chén tạc chén thù", nói: "Chúng nó đánh tao …" rồi bỏ đi. Máu "yêng hùng" nổi lên, nhóm người này đứng dậy, ghé xe ba gác lấy cây xăm, ba chĩa, những vật dụng dùng trong công việc thu gom rác hàng ngày, đi tìm kẻ dám đánh bạn mình hỏi cho ra nhẽ.

Gặp đối thủ, nhóm này lao vào tấn công, khiến một nam thanh niên bị thương và bỏ chạy. Các đối tượng truy đuổi vào tận quán, tấn công luôn nhân viên của quán khiến quản lý và một nhân viên là anh P.Đ.T.N. bị thương nặng dẫn đến tử vong, một khách của quán karaoke bị thương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên tìm cách bỏ trốn. Rất nhanh chóng, trinh sát, cán bộ điều tra phát hiện một nhóm, 3 nam, 1 nữ, sử dụng một chiếc xe bán tải vội vã đi trong đêm. Công an Bình Thạnh phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng các đơn vị địa phương tổ chức đón lõng, bắt giữ đối tượng.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Tổ CSGT, Trạm CSGT Ninh Hòa, Khánh Hòa phát hiện và bắt giữ được các đối tượng tại Km1413 trên Quốc lộ 1A, khi chúng đang trên đường đường tẩu thoát ra phía Bắc bằng ôtô.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ thêm 4 đối tượng khác trong đó có Phạm Quốc Anh (còn gọi là Cu Anh, SN 1994), Nguyễn Đức Trọng (còn gọi là Mạnh Mập, SN 1989). Hai đối tượng này là nguyên nhân gây ra vụ án.

Trong công tác phá án, khó khăn các anh gặp phải cũng không ít. Một trong những khó khăn là công tác nhận diện. Dịch bệnh, người người đeo khẩu trang, nên khi các đối tượng ra tay, dù có camera an ninh, nhưng vẫn rất khó nhận diện.

Nhiều đối tượng đã giả làm shipper, xe ôm, đa số trong các shipper, xe ôm công nghệ giả này là con nghiện, đã trà trộn, đột nhập… gây ra không ít vụ trộm cắp, cướp giật, gây không ít khó khăn trong công tác phá án. Tuy nhiên, với bản lĩnh và nghiệp vụ, nhiều vụ án được các cán bộ, chiến sĩ Đội CSHS phá án một cách thần tốc. Có vụ án đơn vị phá xong thì Công văn chỉ đạo của lãnh đạo thành phố mới tới nơi.

Thiếu tá Hoàng Đức Thắng, Đội phó Đội CSHS, Công an Bình Thạnh kể, anh từng "lọt" vào "trận địa" của của một bang đang chuẩn bị thực hiện các phi vụ trộm cắp, anh liền bám theo. Tới gần một ngã tư lớn, một xe trong số chúng cố tình va chạm với một phụ nữ đi đường khiến người phụ nữ bị ngã xuống đường. Hai xe khác đi tới giả bộ hỏi thăm, giúp đỡ người phụ nữ bị nạn. Khi phát hiện ra có "kẻ phá đám", chúng đã "triển khai đội hình" vây chặt lấy anh để đồng bọn tẩu thoát.

Một lần đội đang thực hiện chuyên án, đúng dịp anh  kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Anh đành gác tình riêng để cùng anh em đánh án. Phá án xong sẽ đem "chiến công" về làm quà kèm bó hoa xin lỗi chắc vợ cũng thông cảm. Người vợ đầy cảm thông, cũng nghĩ rất đơn giản: "Kỷ niệm ngày cưới một năm chỉ có một lần, còn đánh án thì quanh năm". Vậy là không còn cơ hội để anh nói lời "xin lỗi".

Bùi Thanh
.
.