Nữ thủ khoa “40 năm có một của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”

Thứ Bảy, 07/01/2017, 21:05
Vũ Thu Huyền là một trong số các học viên tiêu biểu, xuất sắc vừa được Bộ Công an tặng Bằng khen trong Lễ tuyên dương thủ khoa tiêu biểu tốt nghiệp các trường CAND năm 2016. Cô cũng là một trong những thủ khoa xuất sắc được giao lưu cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. 


Tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) với điểm số cao ngất ngưởng, Vũ Thu Huyền trở thành nữ thủ khoa đầu tiên của trường sau 40 năm và được phong quân hàm vượt cấp, là Trung úy duy nhất của toàn khóa và được giữ lại làm giảng viên của trường. Bên cạnh bảng thành tích học cực "khủng", Vũ Thu Huyền còn khiến mọi người nể phục bởi một loạt những giải thưởng ấn tượng khi tham dự các hội thi võ thuật Công an nhân dân.

Vũ Thu Huyền là một trong số các học viên tiêu biểu, xuất sắc vừa được Bộ Công an tặng Bằng khen trong Lễ tuyên dương thủ khoa tiêu biểu tốt nghiệp các trường CAND năm 2016. Cô cũng là một trong những thủ khoa xuất sắc được giao lưu cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Huyền chia sẻ: "Được gặp gỡ, được ngồi giao lưu cùng anh Hoàng Xuân Vinh thực sự là niềm vinh dự, tự hào và cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của em, bởi môn bắn súng cũng là môn thể thao mà em rất yêu thích". Huyền còn bật mí, trong thời gian học tập tại trường, Huyền cũng giành được thành tích khá cao ở bộ môn bắn súng. "Nếu có điều kiện, em cũng sẽ theo con đường thể thao chuyên nghiệp, nhất là ở môn bắn súng như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh", Huyền chia sẻ.

Trung úy Vũ Thu Huyền trong buổi giao lưu cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Sinh ra trong một gia đình truyền thống, bố là một cựu cán bộ Công an Hải Phòng nên ngay từ nhỏ Huyền đã mê mẩn với bộ quân phục của ông. Nhà có 4 chị em, duy nhất có Huyền đam mê và quyết tâm theo nghiệp của bố. Ít ai biết được rằng, suốt thời gian cấp 2, cấp 3, Huyền đều theo học khối D, thế nhưng ngay sau khi khám sức khỏe, làm hồ sơ dự thi đại học, Huyền lao vào ôn thi khối A cấp tốc để chuẩn bị vào ngành Công an.

Chính vì thời gian ôn thi quá gấp gáp, nên dù dự định thi Học viện Cảnh sát nhân dân hoặc Học viện An ninh nhân dân, nhưng cuối cùng Huyền lại nghe theo lời bố mẹ, quyết định chọn Đại học PCCC để đảm bảo "an toàn" cho đầu vào. Sự chuyển khối trong thời gian quá ngắn tuy không không đạt được kết quả thi tốt nhất nhưng lại chính là động lực giúp Huyền quyết tâm phấn đấu ngay từ năm thứ nhất đại học.

Kết quả ấn tượng với điểm tổng kết 8,67 vẫn không khiến Huyền tự bằng lòng với chính bản thân mình. Cô tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn để phấn đấu. Và những cố gắng của Huyền trong năm học thứ 2 đã được đền đáp xứng đáng, Huyền vinh dự được nhận giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân nay là Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, với danh hiệu "Học viên xuất sắc", điểm tổng kết 9,4.

Huyền tâm sự, thời gian đầu bước chân vào môi trường học tập mới, cô phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, gian khổ bởi các trường Công an có những đặc thù học tập rất riêng. Với các học viên nam, việc vừa học vừa rèn luyện võ thuật, điều lệnh thực sự vất vả bao nhiêu thì với học viên nữ, sự vất vả còn nhân lên gấp bội phần.

Những ngày đầu Huyền thực sự chưa quen với môi trường học tập, rèn luyện khắc nghiệt của trường Đại học PCCC. Việc dậy sớm tập điều lệnh, rèn luyện võ thuật dưới trời nắng, rồi cũng phải học leo tường, vượt rào, cầm lăng, vòi, ôm bình chữa cháy thực hành như những nam sinh khác, dù được các thầy ưu tiên, không đòi hỏi quá cao như nam giới nhưng cũng khiến Huyền nhiều khi kiệt sức. Nhớ lại lần đi phục vụ hậu cần cho các đồng đội chữa cháy rừng khi đang thực tập tại quận 12, Tp Hồ Chí Minh, tuy không gặp phải nguy hiểm nhưng lần ấy Huyền cũng bị sặc khói đến xây xẩm mặt mày.

Biết rằng làm Cảnh sát PCCC là đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, thế nhưng vốn là một cô gái bản lĩnh, cá tính, Huyền luôn tự đặt mục tiêu cao để tự mình nỗ lực, cố gắng vượt qua. Những cố gắng của Huyền cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Huyền tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, trở thành nữ thủ khoa đầu tiên sau 40 năm của trường Đại học PCCC với điểm học tập toàn khóa đạt 9,19, được phong hàm Trung úy vượt cấp. Đến bây giờ Huyền vẫn không quên được giây phút thầy hiệu trưởng gắn quân hàm Trung uý trên vai. Một chút rưng rưng, xúc động và trên hết cả là niềm tự hào vì đã nỗ lực vượt khó ở một trong những môi trường đào tạo khắc nghiệt của ngành Công an.

Bên cạnh nhiệm vụ học tập, rèn luyện, Vũ Thu Huyền còn tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhiều năm liên tục Huyền là một trong số ít cán bộ đoàn được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Năm đầu, Huyền tích cực tham gia hoạt động tình nguyện của trường. Từ năm thứ 2, cô dành thời gian cho việc học và luyện tập võ thuật nhiều hơn. Huyền coi đây là phương pháp giải trí sau những giờ học tập căng thẳng, đồng thời rèn luyện cho bản thân có một sức khỏe thật tốt để phục vụ cả công việc sau này.

Niềm đam mê võ thuật đã đưa Huyền đến với Câu lạc bộ Taekwondo của nhà trường và cô sớm bộc lộ năng khiếu, tố chất của một vận động viên chuyên nghiệp. Huyền đi tập không bỏ một buổi nào, kể cả những lúc ốm. Có những hôm đi luyện tập về, người mệt lả, chân tay thâm tím, xước xát, cơm căng tin hết, cô lại úp mì tôm hoặc ăn bánh mì cho qua cơn đói. Khó khăn, vất vả không ngăn được niềm đam mê võ thuật của cô gái trẻ. Và nếu nhìn bảng thành tích thi đấu thể thao của Huyền, chắc hẳn các bạn nam cũng phải nghiêng mình vị nể.

Vũ Thu Huyền sở hữu bảng thành tích học tập và thi đấu thể thao cực "khủng".

Trong lần đầu tiên tham gia Liên hoan Võ thuật Thanh niên CAND lần thứ nhất - năm 2012, vượt qua nhiều đối thủ, Huyền đã xuất sắc đạt Huy chương Bạc, tiếp đó Huyền đã đạt Huy chương Vàng trong Hội thi chung kết Bắn súng, Võ thuật Thanh niên CAND năm 2013, 1 huy chương đồng trong liên hoan võ thuật Thanh Niên CAND lần thứ III năm 2014.

Những thành tích của cá nhân Huyền cùng với các thành tích của các thành viên trong câu lạc bộ đã góp phần giúp Trường Đại học PCCC đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng thành tích các trường CAND trong hội thi. Những khoảnh khắc bước lên sàn đấu, khi giành chiến thắng, nghe tiếng reo hò cổ vũ của bạn bè, thầy cô là những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời binh nghiệp của Huyền. Rắn rỏi, cá tính với những màn đánh võ, bắn súng ngoạn mục nhưng ít ai biết rằng, Huyền còn là một "hot girl" nổi tiếng trong trường khi từng giành giải sinh viên thanh lịch, tài năng.

Ngoài võ thuật, Huyền cũng sắp xếp thời gian hợp lí để tham gia các phong trào khác của Đoàn trường. Nhìn bảng thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực của cô, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và thán phục "bông hồng thép" tài năng của Trường Đại học PCCC: Giải Nhì hội thi "Tìm hiểu Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi, bổ sung". Giải Ba Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012-2013 cấp trường. Gải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2014. Giải Nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015 cấp trường. Giải Ba Hội thi cán bộ phòng cháy giỏi năm học 2014 - 2015 cấp trường. Giải Nhì hội thi Sáng tạo trẻ Trường Đại học PCCC năm học 2012-2013. Giải Nhất hội thi sáng tạo trẻ năm 2014; Giải Nhì toàn đoàn Liên hoan võ thuật CAND năm 2015. Giải Nhì văn nghệ cấp trường năm 2015. Được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen "Học viên xuất sắc toàn khóa" năm 2016.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Huyền cho biết, cô sẽ phấn đấu hết sức để tiếp tục cống hiến cho Trường Đại học PCCC. Có điều kiện, Huyền sẽ tiếp tục học tiếp lên cao cũng như sẵn sàng tham gia các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp. "Là thủ khoa của trường, em vinh dự và tự hào nhưng cũng áp lực lắm. Làm sao để sau khi ra trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu và kì vọng mà mọi người dành cho mình", đó là những điều trăn trở và quyết tâm phấn đấu của cô gái tài năng Vũ Thu Huyền.

Ngọc Trâm
.
.