Xúc động hình ảnh chiến sĩ CSGT đạp xe chở cụ già bị lẫn về nhà

Thứ Bảy, 03/03/2018, 08:44
Chiều tối 28-2, nhiều fanpage và người dùng Facebook chia sẻ video ghi lại cảnh một chiến sĩ CSGT đạp xe chở một cụ già về nhà. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận vì hành động đẹp, ý nghĩa. Rất nhiều bình luận đã thể hiện sự cảm phục trước hành động đẹp của người chiến sĩ  CSGT.


Chiến sĩ CSGT trong câu chuyện trên là Thượng úy Nguyễn Văn Chính, thuộc Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội. Thượng úy Nguyễn Văn Chính cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 17h30, ngày 28-2, khi anh và đồng đội đang trực, điều tiết giao thông tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội) thì có một cụ già khoảng hơn 80 tuổi dắt xe đạp.

“Bất ngờ, cụ lại gần tôi và bảo rằng mệt quá rồi, không đi được nữa, từ sáng tới gì chưa được ăn gì cả” - Thượng úy Chính kể lại. Anh đã đi mua bánh mỳ và sữa mời cụ già (tên cụ được xác định là cụ Phúc) ăn tạm, và đề nghị chở cụ về nhà. Tuy nhiên, dù cụ bảo rằng nhà cụ ở ngay gần đây, chỉ cách vài trăm mét, song Thượng úy Chính  đạp xe đèo cụ đi tới 2-3km vẫn chưa thấy gì cả.

“Nhận định là cụ không nhớ rõ nhà, tôi xuống xe xem xét thì lúc đó mới nhận ra có một tờ giấy dán ở xe, ghi số điện thoại của người nhà để liên lạc, vì cụ bị lẫn”, Thượng úy Chính cho biết thêm.

Hình ảnh rất đẹp của chiến sĩ CSGT Thủ đô, khi anh đạp xe chở cụ già về nhà.

Ngay sau đó, anh đã liên hệ được với người nhà của cụ Phúc và gọi một chiếc xe taxi để đưa cụ về phố Thanh Bình, quận Hà Đông(Hà Nội), còn chiếc xe đạp được anh gửi lại tại trụ sở Công an phường. Khi thấy nhiều báo hỏi, đề nghị gặp, Thượng úy Nguyễn Văn Chính bày tỏ bản thân anh cảm thấy hơi ngại, vì đó là điều rất bình thường mà ai gặp cũng sẽ làm như vậy.

Ngày 1-3, anh Hồ Sỹ Bình, là người nhà của cụ Phúc, đã gửi thư cảm ơn Thượng úy Nguyễn Văn Chính vì sự nhiệt tình giúp đỡ.

Đến trưa 2-3, video đăng tải hình ảnh đẹp giúp đỡ người dân của Thượng úy Chính đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Facebook Tuấn Kbg, chủ nhân của video này chia sẻ: “Dân phố tôi rất cảm kích về nghĩa cử cao đẹp của chiến sĩ CSGT này. Thật xứng danh Công an vì nước quên thân vì dân phục vụ" -  Tuấn Kbg cho hay.

Như Facebook Minh Quân nhận xét:"Một hành động thật ấm áp và ý nghĩa về tình quân dân. Anh Công an rất nhiệt tình, tận tâm giúp cụ về nhà". Một tài khoản Vũ Phong lại viết: "Cảm ơn chiến sỹ CSGT vì hành động rất ấm áp tình người. Xem video mà mình lại nhớ đến nội. Nội mình bị lẫn, nhớ bạn bè cũng lấy xe đạp đạp đi thăm nhưng lại không dặn dò ai, khiến cả nhà một phen thót tim". Tối 2-3, nick Phương Quang Long đã bình luận dưới một bài viết về video nêu trên: “Cảm ơn anh Cảnh sát đã đưa ông tôi về đến nhà”.

Một hình ảnh đẹp nữa của chiến sĩ CSGT cũng được ghi nhận vào khoảng 14h30 ngày 1-3. Thời điểm này, tổ công tác Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km7 Đại lộ Thăng Long, hướng Hòa Lạc - Hà Nội, phát hiện xe ôtô tải BKS 30P-9956 di chuyển có biểu hiện bất thường. Chiếc xe đi chệch choạc, sau đó dừng đột ngột sát lề đường, cách vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ khoảng 200m. Tổ công tác tiến tới kiểm tra thì phát hiện tài xế có biểu hiện co quắp, mặt mũi tái nhợt, líu lưỡi, rơi vào tình trạng ngộp thở.

Người đi cùng chiếc xe trên cho biết, tài xế tên Nguyễn Hồng Vĩnh (29 tuổi, quê Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội), có tiền sử bị bệnh thiếu canxi và co giật. Trước tình huống nguy cấp này, một chiến sĩ trong tổ công tác đã lái chiếc xe tải trên đưa tài xế đi cấp cứu tại Bệnh viện Thể thao, đồng thời báo cáo chỉ huy đơn vị và thông tin tới gia đình nạn nhân.

Sau khi được sơ cứu, anh Vĩnh đã dần hồi tỉnh. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân tạm thời qua cơ nguy kịch và hướng dẫn cán bộ Đội CSGT số 11 chuyển bệnh nhân lên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để được thăm khám và điều trị tốt nhất.

Nhận được tin báo từ tổ công tác, Đại úy Phạm Văn Luyến - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11 đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi và động viên người gặp nạn.

Chị Nguyễn Thị Mai, vợ của tài xế Nguyễn Hồng Vĩnh, cho biết, chồng chị mắc phải căn bệnh hiếm gặp này khoảng 5 - 6 tháng nay, dù đã đi thăm khám ở một số cơ sở y tế nhưng vẫn chưa phát hiện nguyên nhân bệnh. Thỉnh thoảng, chồng chị lại bị tăng huyết áp, khó thở, mặt mũi tím tái. Tham công tiếc việc, ngoài thời gian điều trị, anh Vĩnh vẫn tranh thủ lái xe kiếm tiền lo chi phí chạy chữa.

Vô cùng xúc động và biết ơn tổ công tác, chị Mai gửi lời cảm ơn chân thành và kính chúc sức khỏe tới tổ công tác; đồng thời viết thư cảm ơn gửi tới Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng phòng CSGT, Ban Chỉ huy và cán bộ Đội CSGT số 11.

Minh Hiền
.
.