Lá thư độc đáo của hai cháu bé gửi tặng cán bộ, chiến sĩ trực chốt kiểm soát

Thứ Sáu, 30/07/2021, 19:50

Nhìn lá thư viết bằng bút bi trên tờ giấy học sinh, nội dung thư nằm trọn trong hình vẽ trái tim và còn được tô màu, các cán bộ, chiến sĩ trực chốt kiểm soát rất cảm kích, vui mừng và họ còn xúc động hơn khi đọc những dòng chữ đầy tình cảm của hai cháu bé...

 

Chiều 30/7, Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh, kể lại một câu chuyện bất ngờ với các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Đội vừa diễn ra ngay trong sáng cùng ngày.

Buổi sáng, khi các CBCS của Đội đang trực chốt kiểm soát Cầu Dừa ở đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành quận 12, thì có một người phụ nữ đi đến trước chốt và lấy ra một hai tờ giấy học sinh cùng một giỏ trái cây rồi vui vẻ gửi cho các CBCS CSGT và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát này.

Lá thư của hai bé Quang Minh – Ngọc Vân viết gửi các CBCS trực chốt kiểm soát.

 

Người phụ nữ cho biết, hai đứa con của chị đã tự tay viết lá thư này để gửi tặng các CBCS CSGT mà các em cảm phục. Gửi xong thư, người phụ nữ xin phép đi và cho biết chị đang trên đường cầm phiếu được cấp để đi mua thực phẩm về cho gia đình, nhân tiện đi qua chốt kiểm soát vào gửi thư…

 Nhìn lá thư viết bằng bút bi trên tờ giấy học sinh, nội dung thư nằm trọn trong hình vẽ trái tim và còn được tô màu, các CBCS rất xúc động và vui mừng đọc những dòng chữ đầy tình cảm của cậu học trò nhỏ.

Nội dung thư viết:

“Con chào cô chú!

Trời mưa to quá, các cô chú có khỏe không? Con tên là Quang Minh. Ngày hôm nay con muốn cùng mẹ mang đồ cho các chú nhưng mẹ con bảo: “Lúc này ở nhà là yêu nước. Hãy chấp hành lời kêu gọi của Chính phủ và thực hiện 5K”. Con biết các chú vất vả. Nhiều ngày các chú đứng ở chốt nắng mưa vất vả (Tất cả để Tổ quốc bình yên). Cố lên các chú nhé. Giặc Covi (COVID-19) rất nguy hiểm. Con tin rằng với sự đồng lòng với toàn dân Việt Nam, chúng ta sẽ chiến thắng, chiến thắng!!!

… Ngày đó sẽ không xa, các chú sẽ về với gia đình, cuộc sống trở lại bình thường để chúng ta xây dựng, kiến thiết Tổ quốc Việt Nam thân yêu!!!

Thân chào các chú. Con yêu các chú.

Quang Minh – Ngọc Vân”.

Tờ giấy học trò còn lại là hình vẽ cùng nội dung “Tất cả hướng về miền Nam thân yêu. Cùng nắm tay nhau đoàn kết đánh giặc Covi… Chiến thắng!Chiến thắng ! Chiến thắng!”.

Phúc đáp lại tình cảm của hai cháu bé, Trung úy Nguyễn Hoài Nam, cán bộ Đội CSGT – Trật tự Công an quận 12, đã thay mặt CBCS trong đơn vị vẽ và viết thư cho hai cháu, đoán chừng tầm 9-10 tuổi.

Thư phúc đáp lại cho hai bé.
 

“Cô chú chào bé Quang Minh – Ngọc Vân,

Cô chú rất cảm động khi nhận được lá thư của con, con hẳn là em bé ngoan. Cô chú rất khỏe mạnh, mạnh mẽ, để góp sức chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo vệ nhân dân và đồng bào Việt Nam và có cả bé Quang Minh – Ngọc Vân nữa.

Các con có người mẹ thật tuyệt vời, mẹ dặn các con như vậy là rất đúng: “Ở nhà lúc này là yêu nước, chú ý thực hiện 5K nhé”. Cô chú cũng rất nhớ gia đình và người thân nhưng cô chú sẽ ở lại đây, tại các chốt kiểm soát này, cùng đoàn kết và hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chống dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta nhất định sẽ đầy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Chúc bé Quang Minh – Ngọc Vân luôn ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô, cha mẹ, các con là những mầm xanh, những nụ hoa tươi mới sẽ tô thắm đất nước Việt Nam mình tươi đẹp hơn.

Cảm ơn các con.

Thân chào bé Quang Minh – Ngọc Vân”.

 

Phú Lữ
.
.