Nhân viên ship hàng ship luôn ma túy
Thứ Sáu, 25/10/2019, 17:30
Khoảng 15h30 ngày 25-10, tổ công tác Y30/141 Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Từ Nguyên Nghĩa chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Hoàng Văn Thái phát hiện nhân viên ship hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn như không mặc áo đồng phục, dáng điệu lấm lét đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.
- Đối tượng nhiều tiền án mang súng bút và ma túy bị 141 khống chế
- Bị 141 kiểm tra, nam thanh niên tự giao nộp ma túy
- Thanh niên ôm ma tuý "lễ phép thưa gửi" khi qua chốt 141
- 141 lật tẩy vẻ ngây thơ của nam thanh niên giấu ma túy trong túi hoa quả
- Con nghiện đi xe "nhầm" biển số gặp 141 bỏ chạy
Đúng như phán đoán, khi dừng xe wave không BKS, thanh niên Nguyễn Mạnh Hà (SN 1996 ở Xuân Trường, Nam Định) cho biết là nhân viên của một hãng chuyển phát nhanh nhưng đã cởi đồng phục để mang một món hàng "đặc biệt".
![]() |
Nguyễn Mạnh Hà và tang vật |
Món hàng "đặc biệt" của Hà ngay sau đó được chính đối tượng lôi ra từ túi vận chuyển hàng hoá chuyên nghiệp là một hộp ma túy dạng cỏ.
Tổ công tác, ngay lập tức bàn giao Hà cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Hiệp Bình