Thấp thỏm sống trong vùng đất nguy hiểm

Thứ Tư, 14/11/2018, 09:20
Theo UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng), tại vùng đất nguy hiểm thuộc đường Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, thị trấn Di Linh hiện có 36 hộ với 30 căn nhà và 6 lô đất chưa có nhà bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân là từ tháng 4-2011, tại khu vực này bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt toách lớn trên bề mặt đất. Vết nứt kéo dài hàng trăm mét, chạy qua các khu dân cư, ăn sâu dưới lòng đất hàng chục mét khiến người dân địa phương sống thấp thỏm trong âu lo.

Từ việc đánh giá hiện trạng vùng đất nguy hiểm này, cơ quan chức năng xác định 21 hộ dân cần phải di dời khẩn cấp để đảm bảo tính mạng và tài sản. 

“Hiện tại, 17 căn nhà đã bị rạn nứt, xiêu vẹo và nghiêng ngả, ảnh hưởng tới tính mạng của người dân. Đến thời điểm hiện tại có 8 hộ đã di dời đi chỗ ở khác vì quá nguy hiểm dù vẫn chưa được Nhà nước bồi thường…”, một lãnh đạo UBND huyện Di Linh cho biết.

Một căn nhà nằm trong vùng đất nguy hiểm bị bỏ hoang.

Trước thực trạng trên, tháng 2-2017, UBND huyện Di Linh đã đề nghị và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích đất ở đối với các trường hợp phải di dời nhà ở. Sau khi thu hồi đất ở, tính toán đền bù, chuyển mục đích sang đất sản xuất nông nghiệp và giao lại cho các hộ dân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ tại khu vực này dự kiến hơn 10 tỷ đồng với 21 hộ.

“Tuy nhiên đến nay, kinh phí bồi thường hỗ trợ tại khu vực vùng đất nguy hiểm vẫn chưa được UBND tỉnh bố trí nên UBND huyện Di Linh chưa có kinh phí để chi trả và di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm”, lãnh đạo UBND huyện Di Linh cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, từ khi xảy ra sụt lún đất, gây nứt, nghiêng nhà cửa, UBND huyện Di Linh liên tục nhận được đơn khiến nghị, khiếu nại của bà con sống trong vùng bị ảnh hưởng. Do UBND huyện không đủ kinh phí nên tất cả phải trông chờ vào việc bố trí kinh phí từ UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong lúc chờ đợi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhiều gia đình vẫn phải sống trong những căn nhà nứt toác, có nguy cơ sập nhà gây nguy hiểm tới tính mạng.

Khắc Lịch
.
.
.