Nhịp sống mới đầy sôi động tại đất nước "bí ẩn" nhất thế giới

Thứ Tư, 29/08/2018, 12:01

CHDCND Triều Tiên bấy lâu nay luôn được coi là quốc gia bí ẩn nhất trên thế giới, với rất ít thông tin và hình ảnh được chia sẻ ra bên ngoài. Những bức ảnh do nhiếp ảnh gia Carl Court thực hiện đã phần nào tái hiện một Triều Tiên đang "chuyển mình" sôi động và hiện đại hơn.

Nhiếp ảnh gia Carl Court đã dành nhiều thời gian ghi lại những hình ảnh lao động, làm việc và sinh hoạt của người dân Bình Nhưỡng, từ những cô công nhân đang miệt mài làm việc tại nhà máy lụa Kim Jong-suk

Cho đến hình ảnh mùa hè đầy sôi động tại khu phức hợp công viên nước Munsu ở thủ đô Bình Nhưỡng. Kể từ sau 2 kỳ hội nghị thượng đỉnh lịch sử Triều Tiên-Hàn Quốc và Mỹ-Triều Tiên vừa qua, những thông tin về cuộc sống tại Bình Nhưỡng lại càng chiếm được nhiều sự quan tâm từ dư luận quốc tế.

Hai em bé Triều Tiên thích thú tận hưởng mùa hè mát lạnh tại bể bơi Munsu.

Những ngôi nhà cao tầng nhiều màu sắc dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Carl Court. Ông tiết lộ, bức ảnh khu căn hộ này được chụp từ tháp Juche ở Bình Nhưỡng.

Một sở thú tại Bình Nhưỡng đã thiết kế hành lang tham quan khu vực các loài bò sát tựa như những đường hầm nhằm thu hút khách du lịch. Từ một quốc gia luôn được nhắc đến với "chương trình hạt nhân và tên lửa", nhà lãnh đạo Triều Tiên trong những tháng vừa qua đã nỗ lực thay đổi và kiến thiết phát triển đất nước trên nhiều mặt. 

Người dân Triều Tiên thích thú tham gia các trò chơi tại Công viên Tuổi trẻ Kaeson, Bình Nhưỡng.

Cuộc đọ sức đầy gay cấn giữa một người đàn ông Triều Tiên và một "đô vật" điện tử tại khu giải trí thuộc Công viên Tuổi trẻ Kaeson thu hút sự chú ý của các khách tham quan.

Chú sư tử biển với màn nhào lộn độc đáo trong nước tại sở thú Bình Nhưỡng khiến người dân không khỏi trầm trồ khen ngợi.

 Những "vũ công nhí" tại một trường mầm non thuộc nhà máy lụa Kim Jong-suk đang luyện tập cho màn trình diễn sắp tới của mình.

Nhịp sống hối hả trên chuyến tàu sớm bắt đầu ngày mới tại Bình Nhưỡng.

Bức tranh lớn về cố lãnh đạo Kim Jong-Il được đặt tại khu vực ga tàu điện trong trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia chụp vào thời điểm người dân đang hối hả rảo bước để kịp chuyến tàu điện tới nơi làm việc.

Hình ảnh đẹp về khoảnh khắc người dân cùng đọc báo tại một cột báo công cộng ở ga tàu điện trong lúc chờ tàu đến.

Giấc ngủ trưa an lành của các thiên thần nhỏ tại trường mẫu giáo nhà máy lụa Kim Jong-suk. Trường mẫu giáo này được mở ra để chăm sóc và giảng dạy các em nhỏ là con em của công nhân viên nhà máy.

Nhà máy lụa Kim Jong-suk cũng trang bị một phòng đào tạo công nghệ thông tin với hệ thống máy móc hiện đại cho nhân viên.

Các em học sinh tham gia một lớp dạy nấu ăn do trường quốc tế Songdowon tổ chức tại Wonsan.

Trận đấu tennis nam đầy kịch tính đang sắp sức diễn ra tại khu phức hợp công viên nước Munsu sau giờ làm việc căng thẳng.

Họa sỹ Jon Ryong Guk đang hoàn thiện nốt tác phẩm của mình tại phòng vẽ Mansudae. Theo nhiếp ảnh gia Carl Court, chủ đề về cuộc đấu tranh cách mạng và sự lãnh đạo tài tình là những chủ đề phổ biến trong nghệ thuật Triều Tiên.

An Nhiên (Ảnh: Carl Court/Getty Images)
.
.
.