Người dân liên Triều ngày đoàn tụ: Rưng rưng mẩu chuyện sum vầy

Thứ Tư, 22/08/2018, 19:43
Gần 70 năm kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), hàng chục nghìn người dân tại cả hai miền đã kiên nhẫn chờ đợi từng tia hi vọng để gặp lại người thân của họ. Nhưng trong cuộc đoàn tụ kéo dài từ 20 đến 22-8 vừa qua, chỉ có 89 gia đình có được may mắn ấy, với những mẩu chuyện xúc động cho ngày gặp lại.
Ông Baik Sung-kyu là người Hàn Quốc cao tuổi nhất tham gia cuộc đoàn tụ lần này. Ở tuổi 101, ông cuối cùng cũng có thể gặp lại người cháu của mình. Trong ngày đoàn tụ, ông mang theo trong vali nhiều quần áo, cả giày dép, đồ gia dụng và thậm chí là cả bàn chải đánh răng cho người cháu gái năm nay đã 48 tuổi, bà Baek Yong-ok hiện đang sống tại Triều Tiên. "Đây sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau", ông nói với các phóng viên trước thềm cuộc gặp. "Vì thế, tôi đã mang theo rất nhiều...". Ảnh: EPA
Cuộc hội ngộ đã giúp bà Han Shin-ja, 99 tuổi, đoàn tụ với hai con gái của mình. Hai người con gái của bà Shin-ja, nay đã ở độ tuổi 70, không cầm được nước mắt khi nhìn thấy mẹ mình phía sau cánh cửa gian phòng họp. Bà Han đã bỏ trốn khỏi Triều Tiên cùng con gái út của mình trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, biến sự xa nhớ của cả gia đình trở thành sự ly biệt gần như vĩnh viễn. "Khi tôi bỏ chạy trong cuộc chiến tranh...", bà chỉ nói được đến đó, và rồi nước mắt lại trào ra, cổ họng nghẹn lại, chẳng diễn tả nên lời. Ảnh: Getty
Trong số những gia đình đoàn tụ ngày hôm ấy, còn có bà Ahn Jung-soon 70 tuổi, người cuối cùng cũng có thể gặp lại cha của mình, nay đã gần 100 tuổi. Trong không gian ấm cúng của ngày đoàn tụ, bà ân cần bón từng thìa cơm cho cha của mình, nước mắt cứ trực rơi mỗi khi khẽ hỏi "Cha có nhận ra con không?". Cha của bà, ông Ahn Jong-ho, dường như không còn nghe rõ những gì con gái của mình chia sẻ, chỉ thấy dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của ông. Ảnh: EPA
11 tiếng, đó là tất cả khoảng thời gian mà những gia đình đã xa cách gần 70 năm có thể dành cho nhau tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên. Với ông Kim Kwang-ho, 80 tuổi, khoảng thời gian ấy chưa bao giờ là đủ, cho những tháng này đằng đẳng đã trôi qua. Ông nói lời tạm biệt anh trai mình khi mới chỉ 14 tuổi, trước khi bỏ trốn tới Hàn Quốc cùng cha và anh chị em. Tại Triều Tiên, mẹ và anh trai ông ở lại... Ông đã từng nghĩ rằng họ sẽ chỉ xa nhau "ba ngày, hoặc cùng lắm là một tuần thôi", nhưng nào ngờ thời gian đã trở thành 66 năm đằng đẵng. Trước khi gặp lại người anh của mình, ông Kim Kwang-il nay đã 78 tuổi, ông Kwang-ho thậm chí chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt anh trai. Ảnh: Getty
Trong đợt một của chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên lần thứ 21, diễn ra từ ngày 20 đến 22-8, có 89 người Hàn Quốc được gặp người thân của mình. Trong đợt hai dự kiến được tổ chức từ 24 đến 26-8, 83 người dân Triều Tiên sẽ được gặp lại người thân của họ đang sinh sống tại Hàn Quốc. 172 gia đình này là những người may mắn nhất trong số hơn 57,000 hồ sơ đăng ký được gặp lại người thân. Ảnh: Getty
Câu chuyện về bà Lee Keum-seom, 92 tuổi, lần đầu tiên được gặp lại người con trai của mình sau hơn 60 năm thất lạc khiến nhiều người xúc động. Ngày chia ly, con trai của bà - Ri Sang Chol, mới chỉ 4 tuổi. Còn giờ ông ấy đã ngoài 70... Bà đã thất lạc con trai cùng với chồng trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 khi gia đình bà lên một chuyến phà di tản sang Hàn Quốc. "Con có mấy đứa trẻ rồi? Có cậu con trai nào không?", bà Lee ôm người con của mình vào lòng, hỏi những câu hỏi tưởng chừng đơn giản đối với bao bà mẹ khác, nhưng bà đã phải chờ hàng chục năm nay. "Tôi chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến. Tôi thậm chí còn không chắc liệu con trai tôi có còn sống hay không", bà Lee chia sẻ. Ảnh: Reuters

Ông Park Ki-dong 82 tuổi, may mắn được gặp lại hai người em của mình đang sống tại Triều Tiên trong cuộc đoàn tụ lần này. Sợ rằng ông sẽ không thể nhận ra người thân, những người em của ông đã mang theo vô số những bức ảnh gia đình, và chỉ vào một trong số đó, xúc động nói rằng: "Đây chính là anh". Người đàn ông đã đi gần hết cuộc đời lặng im ngắm nhìn bức ảnh, hồi tưởng lại tháng ngày tươi đẹp bên gia đình trong quá khú, trong khi em gái của ông nước mắt tuôn rơi. Ảnh: Getty

Đã có hàng trăm mẩu chuyện xúc động được kể lại bằng nước mắt, nhớ thương và chờ đợi trong ngày đoàn tụ liên Triều. "Sao em lại già thế này rồi ư?", ông Kim Dal-in, 92 tuổi, đã hỏi em gái mình, bà Yu Dok, sau khi nhìn bà hồi lâu trong im lặng. "Em đã cố sống đến lúc này để được gặp anh", người em gái giờ đã 85 tuổi rưng rưng nói, khẽ lau nước mắt với đôi bàn siết chặt bức ảnh của anh trai mình thời trai trẻ, không thể tin rằng anh mình đang ở ngay trước mắt sau hàng chục năm. Ảnh: Getty
Hầu hết những người tham dự cuộc đoàn tụ lần này đều đang ở trong độ tuổi 70 trở lên, và đây có thể sẽ là lần cuối cùng họ được gặp nhau cho đến cuối cuộc đời. Những lời không thể nói, những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, các gia đình nâng niu từng giây phút ở bên nhau  trong gian phòng ấm cúng. Ảnh: Channel News Asia
 Với những gia đình được gặp lại, phút giây này là điều may mắn. Còn với hàng nghìn gia đình đang chờ đợi một cơ hội, thời gian dường như đang rút ngắn dần với họ, và họ sẽ chẳng thể biết liệu mình có thể được gặp lại người thân. Ảnh: BBC

An Nhiên (Tổng hợp)
.
.
.