U23 Việt Nam vất vả thắng 1-0 U23 Đài Loan (Trung Quốc)

Thứ Tư, 27/10/2021, 18:54

Phải chờ tới những phút cuối, U23 Việt Nam mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ U23 Đài Loan (Trung Quốc) trong trận đấu chiều 27/10. Tuy “nhọc nhằn” nhưng hy vọng đây là một cú hích cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á của thày trò HLV Park Hang-seo lần này.

U23 Đài Loan (Trung Quốc) thực sự là một đối thủ lạ lẫm với thày trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 châu Á lần này. Hai đội chưa từng đối đầu với nhau trong quá khứ. Bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thừa nhận trong cuộc họp báo trước trận đấu rằng ông cùng ban huấn luyện muốn tìm hiểu nhiều hơn về đối thủ này nhưng khá ít tư liệu. Tuy nhiên một điều chắc chắn các cầu thủ áo đỏ được đánh giá cao hơn trong trận này ít nhất là nhìn vào mặt thành tích trong những năm trở lại đây. U23 Việt Nam thường xuyên góp mặt ở VCK và từng là Á quân của U23 châu Á 2018 trong khi đó U23 Đài Loan (Trung Quốc) chưa từng vượt qua vòng loại U23 châu Á.

Sự vượt trội của U23 Việt Nam đã được thể hiện bằng thế trận áp đảo ngay từ đầu khi chỉ trong vòng có 10 phút sau khi bóng lăn, đội áo áo đỏ đã có 2 tình huống nguy hiểm về phía đoàn quân của HLV Jiunn Ming Chen. Đầu tiên là pha dứt điểm trong vòng cấm của Xuân Tú ở phút thứ 5, chỉ 4 phút sau đó là cú đánh đầu đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành U23 Đài Bắc Trung Quốc của Văn Đạt.

a.jpg -0
b.jpg -1
U23 Việt Nam (áo đỏ) có trận đấu với U23 Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại U23 Châu Á 2022 vào chiều 27/10. Ảnh: VFF.

Thế trận hiệp 1 hoàn toàn nằm trong tay các học trò của HLV Park Hang-seo. Đội bóng áo đỏ tấn công nhiều ở cánh trái. Văn Xuân, người sắm vai hậu vệ trái trong trận này, chơi ấn tượng. Anh dâng cao tấn công, phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội và tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm tuy nhiên các đồng đội ở phía trên chưa tận dụng được.

Chứng kiến sự "bất lực" của các học trò trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, cuối cùng HLV Park Hang-seo cũng "chơi tất tay" khi tung lần lượt Việt Cường, Mạnh Dũng và đặc biệt là "quân bài chiến lược" Hai Long vào sân. Tuy nhiên đứng trước lối chơi kỷ luật kiên cường và đội hình lùi thấp của U23 Đài Loan (Trung Quốc) thì cũng phải mất 10 phút sau khi có mặt trên sân tiền vệ số 8 của U23 Việt Nam mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Hai Long có pha đi bóng cắt ngang khung thành trước khi tung ra cú sút đáng tiếc là không đủ độ khó để đánh bại thủ môn đối phương.

249760421_415088620075878_704216582684800042_n.jpeg -0
U23 Việt Nam chiếm lĩnh thế trận và tấn công dồn dập trong phần lớn thời gian trận đấu. Ảnh: VFF.

Những phút sau đó với quyết tâm phải giành chiến thắng, HLV Park đưa Văn Công vào thay Hoàng Anh để hy vọng tạo đột biến trong 15 phút cuối. Văn Công được cho là có khả năng tranh chấp tốt hơn người đồng đội ở CLB Hà Tĩnh. Sau những thay đổi nhân sự, thế trận tấn công của U23 Việt Nam khởi sắc hơn. Thành quả cuối cùng cũng đến với U23 Việt Nam ở phút 82, trong một tình huống tấn công trung lộ, từ đường chọc khe thuận lợi của Hai Long, Văn Xuân bình tĩnh cú đặt lòng chân phải chuẩn xác ở thế đối mặt thủ môn U23 Đài Loan mở tỷ số trận đấu.

Thế bế tắc được phá vỡ thì "may mắn" cũng đến với U23 Việt Nam khi đối thủ chỉ còn 10 người trên sân từ phút 84 do Cheng Chih-huan của U23 Đài Loan (Trung Quốc) nhận thẻ đỏ sau một pha chơi xấu với Văn Đạt.

Tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết trận dù tuyển Việt Nam đã cố gắng đẩy cao tấn công hơn nữa. Như vậy thày trò HLV Park Hang-seo có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Nguyễn Bình
.
.
.