Tuyển Việt Nam với thất bại trước Oman: Khi sự may mắn không phải yếu tố quyết định

Thứ Tư, 13/10/2021, 01:06

Đoàn quân HLV Park Hang-seo vừa có thêm một thất bại trước tuyển Oman trong một trận đấu mà ở một số tình huống chúng ta "thiếu may mắn", nhưng liệu điều đó có phải là yếu tố quyết định.

Ở trận đấu hôm nay, kịch bản tương tự gần như tương tự cuộc đối đầu với Saudi Arabia khi tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số trước nhưng sau đó để đối thủ gỡ hòa rồi lội ngược dòng thành công. Có lẽ nhiều người hâm mộ sẽ tiếc nuối tình huống Quang Hải ngã trong vòng cấm, tuy nhiên, qua quan sát nhanh rõ ràng đó chưa thể coi là pha phạm lỗi của đội bạn.

Ngoài tình huống đó thì 45 phút đầu tiên của trận đấu, “thần may mắn” đã đứng bên cạnh tuyển Việt Nam, từ tình huống va chạm giữa Tấn Tài với cầu thủ đội bạn trong vòng cấm, rồi sau đó là cú đá phạt đền hỏng ăn của đội tuyển Oman, sau đó nữa là cú dứt điểm đưa bóng chệch cầu môn ở cự ly gần của đội chủ nhà sau pha bắt bóng không dính của Văn Toản... Có lẽ đó là "sự bù đắp" cho những gì đoàn quân Park Hang-seo đã phải chịu sau 3 lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đến giờ đặc biệt là những lần VAR lên tiếng.

1.jpg -0
Tuyển Việt Nam dù có tiến bộ những rõ ràng vẫn còn một khoảng cách so với nền bóng đá đẳng cấp hàng đầu châu lục. Ảnh: VFF.

Sự may mắn không hề xuất hiện trong pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số của Tiến Linh, đó là kết quả từ lối chơi và nỗ lực của từng cầu thủ trên sân. Tấn Tài với cú "chuồi bóng" để lấy lại quyền chủ động của Việt Nam và hình ảnh quay chậm cho thấy hậu vệ áo trắng đã khép chân nhằm tránh việc trọng tài có thể thổi phạt lỗi, sau đó là cú đá sút nửa chuyển chạm chân một hậu vệ đội bạn khiến thủ thành Oman không thể bắt gọn bóng. Cũng không thể không nói đến pha di chuyển hợp lý của Công Phượng để không rơi vào thế việt vị. Công việc cuối cùng của Tiến Linh là tương đối đơn giản với cú sút nhanh để mở tỷ số cho Việt Nam. Tất cả những điều đó khiến trọng tài người Jordan dù xem đi xem lại tình huống đó từ sự trợ giúp của VAR nhưng vẫn phải công nhận bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Hiệp 1 đáng nhẽ ra sẽ khép lại "mỹ mãn" với các cầu thủ áo trắng nếu không có thoáng mất tập trung của hàng thủ Việt Nam ở những phút bù giờ. Đó là một tình huống đá phạt và Al Sabhi giữa vòng vây của hậu vệ Việt Nam vẫn tung ra cú móc bóng để gỡ hòa cho đội chủ nhà. Thực sự đáng tiếc nhưng bóng đá là như vậy, đó vừa sự nghiệt ngã nhưng cũng là sự hấp dẫn của môn thể thao này. Và đây cũng là thời điểm đánh dấu sự may mắn không còn ở bên các cầu thủ áo trắng nữa.

Đó là khi, mảnh lưới của tuyển Việt Nam tiếp tục rung lên lần thứ 2 chỉ sau giờ nghỉ có khoảng 4 phút khi Oman với một cú đá phạt góc vô cùng khó chịu đưa bóng bay thẳng vào khung thành Văn Toản. Thêm một sai lầm nữa của hàng thủ áo trắng và đối thủ của chúng ta đã tận dụng triệt để. Đó là tình huống trọng tài thổi phạt đền sau tình huống “vung tay chạm mặt” tiền đạo Oman của Duy Mạnh dẫn tới bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà khi trận đấu đã trôi qua 2/3 thời gian thi đấu chính thức.

ava.jpg -0
Hoàn thiện hơn nữa đó là điều ĐT Việt Nam cần làm trước khi nghĩ đến may mắn trong cuộc đối đầu sắp tới ở các sân chơi đẳng cấp châu lục như vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF.

Bỏ qua tất cả những sự may và không may thì hành trình của tuyển Việt Nam qua 4 trận đấu vừa qua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 này thực sự còn có nhiều điều đáng để chúng ta  ghi nhận. Chúng ta bước vào một bảng đấu mà tất cả các đối thủ đã "chạm mặt đều sở hữu đẳng cấp vượt trội. Đơn cử như đội tuyển Oman hôm nay cũng đứng trên "những chiến binh sao vàng" tới 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA  nhưng đoàn quân của ông Park đã có 45 phút đầu tiên khi thể lực còn sung mãn đã khiến  đội chủ nhà nhiều phen "toát mồ hôi hột" thậm chí chúng ta còn có bàn mở tỷ số. Đó cũng là điều từng diễn ra tại trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam và Saudi Arabia. Cũng cần phải nhớ rằng, Oman là đội đã đánh bại Nhật Bản (một trong những "ông kẹ" của bóng đá châu Á), còn Saudi Arabia cũng là gương mặt quen thuộc tại vòng loại cuối các kỳ World Cup, đồng thời cũng đã từng tham dự "ngày hội bóng đá" lớn nhất hành tinh (điều mà chúng ta còn đang đặt mục tiêu ở kỳ World Cup 2026).

Một điểm sáng nữa cũng cần phải nhắc tới trong hành trình của tuyển Việt Nam trong 4 trận đấu vừa qua đó là tinh thần chiến đấu. Đó có lẽ là "đặc sản" của tuyển Việt Nam dưới triều đại của ông Park khi "bỏ cuộc" không còn trong từ điển của các cầu thủ, họ sẵn sàng chiến đấu đến phút thi đấu cuối cùng, minh chứng rõ nhất là 90 phút trên tại UAE trước tuyển Trung Quốc hay những phút cuối trong trận đấu hôm nay trước tuyển Oman.

Tất nhiên, tuyển Việt Nam cũng có những điểm yếu cần phải khắc phục, đặc biệt nơi hàng thủ. Sự chắc chắn của hàng thủ "những ngôi sao vàng" tại giải này đã được đặt dấu hỏi sau sự vắng mặt đầy đáng tiếc của Văn Hậu nhưng rõ ràng nhưng cá nhân còn lại nếu chơi tốt hoàn toàn có thể khỏa lấp khoảng trống mà cầu thủ người Thái Bình để lại. Có thể kể ra rất nhiều sai lầm nơi hàng thủ của tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa qua, từ pha can thiệp thiếu quyết liệt của Quang Hải ở trận gặp Australia, sai lầm của Thanh Bình trong trận gặp Trung Quốc, hay những "hớ hênh" trong trận đấu hôm nay gặp Oman. Các hậu vệ tỏ ra nôn nóng và hay phạm các lỗi nơi vòng cấm dễ dàng tới việc bị thổi phạt penalty. Đó là những điều khiến tuyển Việt Nam nhiều khi rơi vào tình trạng "công làm thủ phá" trong những cuộc đối đầu đẳng cấp châu lục vừa qua. Đây sẽ là điều chúng ta cần khắc phục đặc biệt là ở loạt trận trên sân nhà sắp tới trước khi nghĩ tới những may mắn trên sân cỏ.

Hy vọng HLV Park Hang-seo và Ban huấn luyện sẽ biết phải làm gì để tuyển Việt Nam “trở lại” thực sự ở loạt trận trên sân nhà vào tháng 11 sắp tới.

Nguyễn Bình
.
.
.