World Cup 2018 đau đầu vì nạn côn trùng tấn công

Thứ Ba, 19/06/2018, 16:00
Sau trận đấu gặp Tunisia, nhiều người hâm mộ tuyển Anh đã nói đùa rằng các cầu thủ đã phải nỗ lực rất nhiều, không chỉ để vượt qua đối thủ, mà còn để vượt qua đám côn trùng không tên xuất hiện dày đặc tại sân vận động Volgograd, Nga.

Phủ kín những trang báo ra ngày 19-6, một ngày sau chiến thắng của tuyển Anh trước Tunisia, là hình ảnh của người hùng Harry Kane tỏa sáng trên sân cỏ nước Nga, và cả hình ảnh của Jesse Lingard bực dọc khi những chú côn trùng cứ quẩn quanh anh.

Thành phố Volvograd là một thành phố lớn nằm trên hạ lưu sông Volga và có nền nhiệt cao hơn so với những vùng khác của nước Nga. Côn trùng là một vấn đề khá nặng nề của thành phố này, nhất là khi mùa hè đến.

Jesse Lingard với biểu cảm không mấy vui vẻ khi bị lũ côn trùng tấn công. Ảnh: Getty

Theo Stuff, ngay trước thềm World Cup, máy bay trực thăng đã được triển khai để phun thuốc diệt côn trùng khắp xung quanh khu vực sân vận động Volgograd, nơi tổ chức 4 trận đấu của vòng chung kết World Cup 2018. Những máy bay trực thăng này cũng phun thuốc xuống các khu vực đầm lầy dọc theo sông Volga, con sông chảy xuyên qua thành phố.

Thậm chí, các cầu thủ cũng được đơn vị tổ chức yêu cầu sử dụng thuốc chống côn trùng ngay trước trận đấu để đảm bảo an toàn. Nhưng có vẻ như sự chuẩn bị này vẫn không đủ để chống lại sự xâm nhập của côn trùng trong mùa hè náo nhiệt. 

Sau chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Tunisia, đội trưởng Harry Kane đã chia sẻ một điều khá hài hước: "Có nhiều bọ hơn tôi nghĩ. Chúng tôi đã xịt rất nhiều thuốc chống côn trùng lên người trước và giữa trận đấu. Nhưng tôi vẫn gặp phải vài con côn trùng bay thẳng vào mắt, mũi và thậm chí là miệng mình".

Vẻ mặt hoảng sợ của tuyển thủ Anh khi có quá nhiều côn trùng xuất hiện trên sân thi đấu. Ảnh: Getty
Hàng nghìn chú côn trùng xuất hiện khiến người hâm mộ theo dõi qua màn hình lầm tưởng như sóng truyền hình bị...nhòe. Ảnh: Getty

Những cầu thủ có thể sử dụng thuốc xịt côn trùng ngay trên sân. Còn những cổ động viên thì không, bởi họ không được phép mang chất lỏng vào sân thi đấu. Vì thế, chính quyền thành phố Volgograd đã yêu cầu sở du lịch thành phố đưa vào sổ tay hướng dẫn du lịch những lưu ý về côn trùng và nhấn mạnh công tác phòng chống côn trùng tại đây. 

The Guardian cho biết, thực tế, số lượng côn trùng đã giảm đi đáng kể vào cuối tuần trước, nhưng số lượng lại có xu hướng tăng trở lại và thậm chí còn nhiều hơn trong tối qua. 

John Murray, bình luận viên trực tiếp của kênh Radio 5, cho biết số lượng côn trùng phải lên đến “hàng tỉ tỉ” con. “Có một lúc trong đêm qua, tôi cảm giác như có cả hàng trăm ngàn con trong tóc của mình”, anh nói.

Sky Sports News thậm chí đã phải hủy một loạt phần phỏng vấn trực tiếp với đội tuyển Anh bởi phóng viên Kaveh Solhekol đã bị côn trùng tấn công. 

Nhưng dẫu sao, bất chấp sự "hâm mộ" quá đỗi cuồng nhiệt của lũ côn trùng, các tuyển thủ nước Anh đã có trận đấu đầu tiên của mình một cách đầy thành công với chiến thắng 2-1 trước Tunisia.

Lam Ninh
.
.
.