Thua sốc Thanh Hóa, Hà Nội FC đứt mạch bất bại

Thứ Bảy, 11/05/2019, 19:45
Đội bóng Thủ đô đã có trận thua sốc với tỷ số 1-4 trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa chiều nay (11-5) qua đó đứt mạch bất bại.

Đây thực sự là kết quả gây bất ngờ bởi trước đó trong 5 lần đối đầu gần nhất, Thanh Hóa thua 3 và hòa 2 với Hà Nội FC. Lần gần nhất làm khách trước Thanh Hóa, dù gặp bất lợi về thời tiết nhưng đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn giành trọn vẹn 3 điểm qua đó tiến một bước dài tới chức vô địch năm 2018.

Trở lại diễn biến trận đấu chiều nay, CLB Hà Nội là đội kiểm soát thế trận trong quãng thời gian đầu hiệp với tỷ lệ cầm bóng gần 70% nhưng chủ nhà Thanh Hóa mới là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ quả tạt bên cánh trái, Gramoz băng lên đánh đầu ở cự ly gần nhưng thủ môn Văn Công đã phản xạ xuất sắc cứu thua cho đội khách.

Hà Nội lép vế hoàn toàn trong hiệp 1. Ảnh: VPF.

Tuy nhiên đội chủ nhà không phải tiếc nuối lâu, ít phút sau Thanh Hóa đã có bàn thắng mở tỷ số. Trong một đợt phản công chớp nhoáng, cầu thủ trẻ mang áo số 20 Nguyễn Trọng Hùng dẫn bóng tốc độ bên cánh trái vượt qua Trương Văn Thái Quý để vào vòng cấm rồi tung cú đặt lòng quyết đoán đưa bóng về góc xa khiến thủ môn Văn Công bó tay.

Chưa đầy 10 phút sau mảnh lưới đội bóng Thủ đô tiếp tục rung lên. Tiếp tục là một pha phản công thần tốc và Thanh Hoá đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 nhờ công của Rimario. Bàn thua có lỗi rất lớn của cặp đôi Đình Trọng và Văn Hậu khi để "xổng" mất ngoại binh của Thanh Hóa.

Sau 2 bàn thua, Hà Nội cố gắng đẩy cao đội hình, tổ chức những đợt lên bóng từ cánh trái nhưng vẫn chưa thể gây khó khăn cho hàng thủ CLB Thanh Hóa. Không những thế đội bóng Thủ đô còn nhận thêm một "bất lợi" khác.

Đình Trọng trong một pha truy cản đã buộc phải phạm lỗi với Rimario. Trọng tài lập tức "tặng" cho trung vệ của Hà Nội một thẻ đỏ và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Gramos dễ dàng đánh lừa thủ môn Văn Công nâng tỷ số lên 3-0.

Đội bóng xứ Thanh đã trên đã hồi sinh dưới thời bầu Đệ. Ảnh: VPF.

Bị dẫn trước 3 bàn và chơi trong thế thiếu người, HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải mạo hiểm tăng cường cho hàng tấn công khi để Pape Omar vào sân và cựu cầu thủ Thanh Hóa đã phát huy tác dụng với bàn rút ngắn cách biệt cũng từ chấm đá phạt đền.

Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì đội khách có thể làm được. Phần còn lại của trận đấu chứng kiến rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của các chân sút Thủ Đô. Trong khi Thanh Hóa có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 của Xuân Cường. Hà Nội chính thức đứt mạch bất bại và đứng trước nguy cơ bị TP HCM bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

B.N
.
.
.