Những tâm điểm sau vòng 2 World Cup 2018

Thứ Ba, 26/06/2018, 08:46
World Cup 2018 đã đi qua hết lượt trận thứ 2 với nhiều tâm điểm đáng chú ý. Có những trận đấu mang đến những cơn mưa bàn thắng; có trận lội ngược dòng ngoạn mục và có những đội đã phải đặt vé máy bay về nước…


Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

Ở vòng 2, có lẽ trận cầu giữa Đức và Thụy Điển là trận đấu đáng được mong chờ nhất. Rơi vào tình thế buộc phải thắng sau trận đầu ra quân trắng tay, các nhà đương kim vô địch Đức đã tràn lên tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Tuy nhiên, đang mải mê tấn công, cỗ xe tăng bất ngờ bị dội gáo nước lạnh khi ở phút thứ 32 của trận đấu, Ola Toivonen đã ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu, giúp Thụy Điển vượt lên dẫn trước 1-0. Và đó cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Anh là đội tuyển duy nhất ghi được đến 6 bàn thắng trong 1 trận đấu sau 2 vòng đấu đầu tiên tại World Cup 2018.

Sang đến hiệp 2, với tinh thần “thép”, các cầu thủ Đức vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận, bình tĩnh triển khai các mảng miếng tấn công. Thành quả ngọt ngào đã đến với họ ở phút thứ 48 khi Marrco Reus ghi bàn san bằng tỉ số cho đoàn quân áo trắng. Thời gian dần trôi về những phút cuối nhưng các tình huống tấn công của đội tuyển Đức được tạo ra trước khung thành của Thụy Điển vẫn chỉ dừng lại ở những cơ hội nguy hiểm. Trong những phút khó khăn ấy, trung vệ Boateng bên phía đội tuyển Đức còn phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút thứ 82.

Giành chiến thắng hoặc là phải trở về nước trong tủi hổ, ở những phút còn lại, cỗ xe tăng vẫn lầm lũi tìm đường đến khung thành của Thụy Điển. Tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt với đoàn quân áo trắng thì ở những giây cuối cùng của trận đấu – phút thứ 90+5, Đức được hưởng một quả sút phạt ở góc hẹp ngoài vòng cấm địa bên phía cánh trái. 

Với đẳng cấp của mình, tiền vệ đang khoác áo CLB Real Madrid, Toni Kroos đã có pha cứa lòng đẹp mắt, bóng đi rất căng và cuộn tròn về phía góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn bên phía Thụy Điển. Có được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, tuyển Đức giành quyền tự quyết để định đoạt tấm vé đi tiếp khi ở lượt trận cuối, họ chỉ phải tiếp đón các cầu thủ Hàn Quốc. Trong khi đó, Thụy Điển sẽ phải quyết chiến với Mexico để nuôi hi vọng mong manh.

Vòng đấu của những cơn mưa bàn thắng

Đến thời điểm hiện tại, vòng đấu thứ 2 đã chứng kiến 2 trận cầu có tổng số bàn thắng nhiều nhất tính từ ngày World Cup khởi tranh. Cơn mưa bàn thắng đầu tiên được tạo ra trong trận cầu giữa tuyển Bỉ và Tunisia. 

Chỉ phải gặp một đối thủ yếu, Quỷ đỏ tuy không bung hết sức nhưng vẫn có được một trận đấu lấn lướt để thị uy sức mạnh với chiến thắng 5-2. 5 bàn thắng của Bỉ được ghi do công của Eden Hazard (2 bàn ở phút thứ 6 và 51); 2 bàn của Lukaku ở các phút thứ 16 và 45+3. Bàn còn lại do công của Batshuayi. 2 bàn thắng bên phía các cầu thủ Tunisia được ghi do công của Dylan Bronn (phút thứ 18) và Khazri ở phút thứ 90+3.

Cùng với 7 bàn thắng được ghi cho cả 2 đội, trận cầu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Panama là trận đấu chênh lệch nhất tính từ đầu World Cup đến thời điểm hiện tại. Với việc sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình cùng sức trẻ, các cầu thủ Anh đã có một ngày dạo chơi nhưng vẫn ghi được đến 6 bàn thắng.

Ai ở, ai về?

Sau 2 lượt trận, nhiều bảng đấu đã ngã ngũ, xác định được 2 đội đi tiếp và 2 đội phải dừng cuộc chơi. Sau 2 trận toàn thắng, ở bảng A, chủ nhà Nga và Uruguay là 2 đội giành quyền bước vào vòng sau. Trong khi đó, với 2 trận toàn thua, Arab Saudi và Ai Cập đã phải nói lời chia tay World Cup 2018. Ở bảng B, Morocco đã chính thức phải mua vé máy bay để trở về nước khi để thua cả 2 trận. 

Còn ở bảng C, Peru là đội đã chính thức bị loại cùng với kết quả để thua sau cả hai trận. Ở bảng đấu này, Pháp chắc chắn đã giành vé đi tiếp với 6 điểm. Trong khi đó, tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Australia và Đan Mạch. Mọi chuyện sẽ chỉ ngã ngũ ở lượt trận đấu cuối khi Australia chạm trán Peru, còn Đan Mạch phải đón tiếp đội tuyển Pháp.

Croatia là đội đã giành tấm vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng ở bảng D. Bên cạnh đó, Nigeria đang có được 3 điểm, Iceland và Argentina cùng đang có được 1 điểm. Tấm vé cuối cùng của bảng D sẽ được định đoạt ở lượt trận đấu cuối khi Nigeria gặp Argentina, còn Iceland phải đụng độ Croatia.

Ở bảng E, Thụy Sĩ và Brazil cùng đang có 4 điểm trong khi Serbia có được 3 điểm. Đội duy nhất ở bảng đấu này tính đến thời điểm hiện tại đã phải ngừng cuộc chơi đó là Costa Rica khi họ chưa có được điểm nào.

Hàn Quốc là đội tuyển đầu tiên của bảng F phải dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, 2 tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này vẫn chưa ngã ngũ mặc dù Mexico đã có 6 điểm trong khi Đức và Thụy Điển cũng cùng có 3 điểm.

Ở bảng G, mọi chuyện đã rất rõ ràng khi Bỉ và Anh chính thức giành 2 tấm vé đi tiếp trong khi Panama và Tunisia phải dừng cuộc chơi. Còn ở bảng H, bảng đấu cuối cùng, Ba Lan đã chính thức phải dừng cuộc chơi, trong khi đó, 2 tấm vé đi tiếp sẽ là cuộc cạnh tranh của Nhật Bản (4 điểm), Senegal (4 điểm) và Colombia (3 điểm). 

Vũ Cảnh

.
.
.