Những điểm nhấn ở vòng 8 V-League

Thứ Hai, 21/05/2018, 13:11
Vòng 8 V-League vừa diễn ra không chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ nhưng vẫn rất hấp dẫn, sôi động và kịch tính.


Hà Nội vững ngôi đầu bảng

Ở vòng đấu này, Hà Nội FC hành quân làm khách trên sân của CLB Nam Định. Dù thiếu vắng tiền vệ Thành Lương do cầu thủ này bị thẻ đỏ ở Cup Quốc gia nhưng Hà Nội FC vẫn dễ dàng chơi áp đảo đội chủ nhà nhờ những miếng đánh biên. Sau 20 phút đầu tiên, Hà Nội FC đã có bàn thắng mở tỉ số trận đấu sau cú đệm bóng cận thành của Duy Mạnh. Văn Quyết là người ghi bàn thứ 2, ấn định chiến thắng 2-0 khá dễ dàng cho đội bóng Thủ đô.

Chiến thắng trước Nam Định tại vòng 8 V-League đã giúp Hà Nội FC nâng chuỗi trận bất bại của mình lên con số 11 ở mọi đấu trường. Ở thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang khẳng định sức mạnh vượt trội của mình so với những đối thủ còn lại tại V-League khi họ có được 20 điểm, thắng 6 trận và hòa 2 trận, chưa để thua trận nào sau 8 vòng đấu.

“Chảo lửa” Thiên Trường nóng bỏng nhất V-League

Sân vận động Thiên Trường được coi là “chảo lửa” nóng bỏng nhất từ đầu V-League đến nay khi ở trận khai mạc, đã có trên 22.000 khán giả đến cổ vũ cho CLB Nam Định. Tiếp sau đó, dù đá 4 trận trên sân nhà với kết quả hòa 1, thua 3, nhưng ở tất cả các trận đấu, Thiên Trường cũng đều đón trên 1 vạn khán giả đến sân. Ở trận đấu với Hà Nội FC tại vòng 8 này, dù nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, nhưng theo thống kê của ban tổ chức, đã có hơn 15.000 khán giả đến sân Thiên Trường, một con số đáng mơ ước của các đội dự V-League.

Các cầu thủ Hà Nội FC và CLB Nam Định thi đấu tại “chảo lửa” Thiên Trường tại vòng 8 V-League (ảnh: VTC News).

Sau 8 vòng đấu, CLB Nam Định hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng khi họ chỉ có được vỏn vẹn 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 trận hòa và 6 trận thua. Phát biểu sau trận đấu này, HLV Nguyễn Văn Sỹ bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Nam Định khi đội bóng của ông phải chạm trán với đối thủ đang có phong độ và sức mạnh cao nhất V-League. Thực tế, ở trận đấu này, đội chủ sân Thiên Trường cũng tạo ra được một số pha uy hiếp đáng chú ý đối với hàng thủ của CLB Hà Nội.

“Thua trận này tôi không thất vọng gì cả. Họ (Hà Nội FC – PV) kiểm soát trận đấu nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội và nếu giải quyết được thì đã có bàn thắng. Thua CLB Hà Nội không phải vấn đề gì lớn, quan trọng là tinh thần và sự cố gắng của các cầu thủ Nam Định” - HLV Văn Sỹ chia sẻ.

HLV Nguyễn Đức Thắng có chiến thắng đầu tay

Sau trận hòa 1-1 trước Sài Gòn FC ở trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng xứ Thanh tại vòng 7 V-League, HLV Nguyễn Đức Thắng đã có chiến thắng đầu tay cùng FLC Thanh Hóa khi các học trò của ông đánh bại CLB Than Quảng Ninh với tỉ số 3-1 ngay tại sân Cẩm Phả. Trước trận đấu này, CLB Than Quảng Ninh đã nhận được khoản tiền thưởng lên tới 700 triệu từ các mạnh thường quân. Điều này đã tạo động lực lớn cho các cầu thủ Than Quảng Ninh nhập cuộc quyết tâm.

Tuy nhiên, ở trận đấu này, Edward Ofere đã tỏa sáng với một cú đúp ở cuối hiệp một và giữa hiệp hai, trước khi Trọng Hoàng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng xứ Thanh vào phút bù giờ. Chiến thắng đầu tay của tân HLV Nguyễn Đức Thắng giúp FLC Thanh Hóa leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, đồng thời khiến Quảng Ninh giậm chân tại chỗ với 14 điểm, thua đội đầu bảng Hà Nội FC tới 6 điểm.

CLB TP. HCM không thể duy trì sức mạnh

Sau 3 thất bại liên tiếp ở V-League, SHB Đà Nẵng cuối cùng đã tìm được chiến thắng trong cuộc đón tiếp CLB TP. HCM trên sân Hòa Xuân tại vòng 8. Cầu thủ mở tỷ số cho đội bóng sông Hàn là trung vệ Ewode trong một pha lên tham gia tấn công ở hiệp một. Sang hiệp hai, lần lượt Merlo và Hồ Ngọc Thắng lập công để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp SHB Đà Nẵng tạo dựng lại niềm tin nơi người hâm mộ và giải tỏa những áp lực đang bủa vây đội bóng sông Hàn.

Cũng trong trận đấu này, CLB TP. HCM đã phải hứng chịu tổn thất lực lượng nặng nề. Ngay ở đầu hiệp một, tiền đạo Hải Anh phải rời sân đi cấp cứu sau pha va chạm với thủ môn Thanh Bình, khiến CLB TP. HCM hoàn toàn bế tắc. Kết quả chuẩn đoán tại bệnh viện cho thấy, Hải Anh bị dập phổi, phải nằm điều trị tích cực. Sau trận đấu, HLV Miura cũng cho biết đội bóng của mình có quá nhiều ca chấn thương nên không thể duy trì sức mạnh. 
Vũ Cảnh - Phong Sơn
.
.
.