Ngôi sao tuyển nữ Philippines cũng "nổi giận" với BTC SEA Games

Chủ Nhật, 24/11/2019, 19:50
Sau phàn nàn từ các đội bóng đá nam Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Timor-Leste, giờ đây ban tổ chức SEA Games 30 còn nhận được "lời than" từ chính đội tuyển bóng đá nữ nước nhà.

Chiều 24-11, trên tài khoản mạng xã hội của HaliLong- ngôi sao đội tuyển bóng đá nữ Philippines xuất hiện một bài đăng khiến dư luận "dậy sóng". Nữ cầu thủ 24 tuổi cho biết cô và đồng đội đã gặp không ít "cay đắng" khi tới nhận phòng khách sạn trong dịp SEA Games 30 này.

Tuyển nữ Philippines phải chờ hàng tiếng đồng hồ để nhận phòng.

"Chúng tôi đến khách sạn vào lúc 11h30 tuy nhiên phòng vẫn chưa sẵn sàng. Chúng tôi đi ăn trưa trong khi họ sửa phòng. Thay vì 2 người một phòng giờ đây 4-5 người chúng tôi phải chia nhau một phòng", Hailong cho biết.

"14h15 chúng tôi vẫn chưa có phòng. Họ chuyển chúng tôi đến phòng chức năng... Thật buồn bởi chúng tôi là đội chủ nhà và đây là cách chúng tôi được đối xử. Tôi không thể tưởng tượng các đội (từ nước khác) sẽ cảm thấy thế nào", cầu thủ nữ này dường như cảm thấy phẫn nộ với những gì đã trải qua.

Thay vì 2 người 1 phòng, giờ đây 4-5 cầu thủ nữ Philippines phải chung nhau 1 phòng.

Tại các sự kiện thể thao lớn, ban tổ chức thường phải huy động rất nhiều nguồn lực để bảo đảm cho các đội tham dự. Tại SEA Games 30 nhiều đội đã có những phàn nàn về cơ sở vật chất, thậm chí, U22 Campuchia phải nằm ngủ ngay trên sàn ở khách sạn còn Thái Lan thì phải hủy buổi tập vì tắc đường...

Dòng trạng thái đầy "tức giận" của Hali Long.

Sự việc trầm trọng đến mức hôm nay 24-11 Ủy ban tổ chức SEA Games 30 (PHISGOC) phải đăng thông báo xin lỗi về các sự cố trong khâu đón tiếp và tổ chức khi các đại diện khu vực tới Philippines dự giải.

Bình Nguyễn
.
.
.