Lukaku từ người hùng thành "tội đồ" như thế nào?

Thứ Bảy, 22/08/2020, 07:17
Trực tiếp đưa Inter vươn lên dẫn trước nhưng chính cựu chân sút của Manchester United lại cũng là "tác giả" bàn phản lưới nhà "góp công cực lớn" giúp Sevilla lên ngôi vô địch.

Trận chung kết Europa League 2019/20 vào rạng sáng 22/8 diễn ra thực sự hấp dẫn đúng như mong đợi. Lukaku tiếp tục là tâm điểm của giới truyền thông khi anh đem về một quả phạt đền rồi chính mình thực hiện thành công để giúp Inter vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 5.

Lukaku có một mùa giải không tồi với Inter, thậm chí không quá khi nói rằng anh đã, đang hồi sinh trong màu áo đội bóng thành Milan. Tạp chí Goal thậm chí còn so sánh anh với huyền thoại Ronaldo de Limar (Ro béo) ngày nào trong mùa bóng khoác áo Inter.

Sevilla cũng có ngay câu đáp trả trong hiệp 1 với một cú đúp của De Jong để lội ngược dòng dẫn lại 2-1. Tuy nhiên lợi thế đó chỉ tồn tại đúng 1 phút khi Godin với pha lập công xuất sắc đã đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.

Và thực sự vào rạng sáng 22/8, cầu thủ người Bỉ vẫn chơi đầy nỗ lực khi chính anh là người mở tỷ số trong trận chung kết Europa League khi đem về quả phạt đền và thực hiện thành công.

Hiệp 2 chứng kiến màn đôi công "rực lửa" của hai đội và khi mà các học trò của HLV Conte chưa tìm được cách phá lưới Sevilla thêm một lần nữa thì họ phải nhận bàn thua. "Oan nghiệt" cho đại diện Italia là bàn thua ấy lại đến từ Lukaku - một trong những cầu thủ góp công lớn nhất đưa Inter tới trận chung kết Europa League. Pha cản phá lóng ngóng của cựu chân sút Man Utd sau cú móc bóng của Carlos thành bàn thắng.

Những tưởng bàn thắng đó sẽ giúp Inter mở ra một chiến thắng cuối cùng ở giải đấu này nhưng mọi chuyện lại từ từ rẽ sang một hướng khác...
Những nỗ lực sau đó của Inter và chính bản thân Lukaku không đem về hiệu quả nào. Một khoảnh khắc sai lầm của cầu thủ người Bỉ nhưng khiến thành quả của cả mùa giải trôi sông.

Dù nỗ lực rất lớn sau đó nhưng đoàn quân của HLV Conte không tài nào có được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận nhìn Sevilla đăng quang vô địch lần thứ 6 tại Europa League. Đại diện Tây Ban Nha thực sự xứng danh với danh hiệu ông vua ở giải đấu này đồng thời "gỡ gạt phần nào" cho một mùa giải "thất bát" của bóng đá Tây Ban Nha ở đấu trường châu Âu.

Lợi thế dẫn bàn của Inter chỉ tồn tai ít phút sau khi De Jong ghi bàn gỡ hòa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Sau đó cũng chính số 19 của Sevilla đưa đại diện Tây Ban Nha vươn lên dẫn ngược Inter
Nhưng cũng như đối thủ niềm vui dẫn bàn trong hiệp 1 của đại diện Tây Ban Nha tồn tại rất ngắn.Từ một tình huống đá phạt, Brozovic treo bóng chuẩn xác để trung vệ Diego Godin bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Hiệp 1 khép lại với một chút ưu thế về tinh thần của Inter.
Hiệp 2 chứng kiến màn đôi công hấp dẫn của cả hai đội. Và khi thế trận đang có phần nhỉnh hơn cho Inter thì bất ngờ diễn ra.
Trong một tình huống đá phạt, Lukaku trong nỗ lực phòng ngự đáng buồn lại lóng ngóng đá thẳng về lưới nhà giúp Sevilla nâng tỷ số lên 3-2.
Tiền đạo người Bỉ cúi đầu trong khi các cầu thủ Sevilla ăn mừng bàn thắng "như từ trên trời rơi xuống". Lukaku từ một người hùng bỗng chốc biến thành "tội đồ"
HLV Conte lặng lẽ đi qua chiếc Cup vô địch. Nhiều thông tin cho biết đây sẽ là mùa giải cuối ông gắn bó với Inter, thật tiếc cho ông khi không thể vô địch cùng đội bóng thành Milan lần này.
Niềm vui của nhà vô địch mới Sevilla. Đội bóng Tây Ban Nha đã có 6 lần vô địch ở giải đấu này một thành tích thực sự đáng nể.
Trong khi đó các cầu thủ Inter thể hiện rõ ràng nỗi thất vọng lớn khi "gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đàng".
Nguyễn Bình (t/h)
.
.
.