Đội tuyển Việt Nam qua góc nhìn của HLV Vũ Quang Bảo:

Dấu hỏi chiến thuật cho thuyền trưởng Miura?

Thứ Năm, 15/10/2015, 07:26
Ngay sau khi tiếng còi kết trận Việt Nam - Thái Lan vang lên, GĐKT CLB Cần Thơ Vũ Quang Bảo đã điện thoại đến toà soạn Báo Công an nhân dân bày tỏ một góc nhìn riêng của mình.

Mở đầu cuộc nói chuyện, ông Bảo đặt vấn đề về: "Thái Lan có mạnh không? Dĩ nhiên là quá mạnh so với ta, mà bàn thắng thứ 3 họ ghi được là một dẫn chứng điển hình. Đấy là tình huống mà trước khi bóng vào gôn, thực sự là các cầu thủ Thái Lan đã múa bóng, chứ không phải đá bóng, khiến hệ thống phòng ngự của ta choáng váng, không biết đâu mà lần. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta không thể làm gì thêm nữa để ít nhất là thu hẹp khoảng cách với người Thái trong khuôn khổ của một trận đấu".

Vậy rốt cuộc chúng ta đã làm những gì và có thể làm được gì? Trước câu hỏi đó, ông Bảo phân tích: "Nhìn ở góc độ đội hình, nhiều người lầm tưởng cả trận gặp Iraq lẫn Thái Lan chúng ta đều đá 4-4-2 nhưng sự thực không phải thế. Ở trận Iraq, với việc hai hậu vệ biên rất ít dâng cao thì đúng là chúng ta chơi 4-4-2, thậm chí nhiều lúc mang màu sắc phòng ngự 4-5-1, còn ở trận gặp Thái đội hình của chúng ta lại nghiêng hẳn về 3-5-2, và cả 3 cầu thủ hậu vệ là Tiến Duy, Tiến Dũng, Tiến Thành đều sở trường đá trung vệ. Chính vì sở trường đá trung vệ nên khi bị đẩy sang hai biên, thực hiện nhiệm vụ giữ biên thì cả Tiến Duy lẫn Tiến Thành đều loạng choạng. Và như thế, cách sử dụng con người của HLV Miura có vẻ không thật hợp lý".

Cầu thủ Việt Nam gục ngã giữa vòng vây người Thái. Ảnh: H.M.

Theo vị HLV có biệt hiệu là "phù thuỷ" này thì vấn đề của ĐT không chỉ nằm ở hàng phòng ngự, mà còn nằm ở khả năng hỗ trợ phòng ngự của hàng tiền vệ. Ông nói: "Ở bàn thua thứ nhất, nhiều người trách hàng phòng ngự khi đã không áp sát kịp thời, để cầu thủ Thái Lan có quá nhiều không gian, thời gian xử lý bóng. Nhưng trong cái sơ đồ 3-5-2 lúc ấy, khi số lượng con người ở hàng hậu vệ là rất mỏng thì lẽ ra các tiền vệ như Mai Tiến Thành hay Huy Hùng phải lùi xuống, bịt kín khoảng trống chạy dọc từ trước khu vực 16m50 đến cầu môn đội nhà, vậy mà họ đã không làm được điều này. Tôi cảm giác hàng tiền vệ 5 người của chúng ta vừa thừa vừa thiếu là vì thế".

Bên cạnh những vấn đề về chiến thuật, ông Bảo cũng đặt một dấu hỏi lớn nhân sự: "Trận trước Trọng Hoàng đá tiền vệ cánh rất hay, chính cậu ấy đã có một đường chuyền sáng tạo giúp Công Vinh ghi bàn, vậy tại sao trận này không xuất hiện?". Và từ đây ông Bảo kết luận rằng chỉ trong vài ngày chúng ta sử dụng gần như 2 kiểu đá khác nhau, với ít nhất là 2, 3 vị trí khác nhau thì thật khó đạt hiệu quả. Theo ông Bảo, có thể HLV Miura muốn gây bất ngờ cho người Thái, nhưng vấn đề là các cầu thủ chỉ có thể đá 2 kiểu khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn khi họ phải được tập luyện ròng rã với nhau cả năm trời, và phải thật sự hiểu từng đường đi nước bước của nhau, chứ không phải là một tập hợp được hội quân ngắn ngày như ĐTQG. 

Ông Bảo chốt lại vấn đề: "Tôi nói những điều này hoàn toàn với tinh thần góp ý, xây dựng, để những trận đấu tới đây chúng ta có những cách xây dựng con người, chiến thuật hợp lý hơn, chứ tuyệt đối không phải để chê trách hay khoét vào nỗi đau của người khác, đặc biệt là ông Miura - một đồng nghiệp của tôi".

Nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của ông Bảo, chúng tôi chợt nghĩ: điều gì sẽ xảy ra nếu ông là một thành viên của Hội đồng HLV Quốc gia, và Hội đồng HLV QG sẽ hoạt động một cách đúng nghĩa, từ đó đảm bảo yêu cầu tư vấn chuyên môn cho HLV trưởng ĐTQG, thay vì chỉ tồn tại một cách hữu danh vô thực như bây giờ?

Quyết tâm làm mới Hội đồng HLV Quốc gia

Buổi sáng ngày diễn ra trận Việt Nam - Thái Lan, Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VII đã tiến hành phiên họp lần thứ 4, và tại đây PCT VFF Trần Quốc Tuấn đã chính thức xin rút lui khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia mà mình kiêm nhiệm suốt thời gian dài vừa qua. Khả năng người thay ông Tuấn ngồi vào vị trí này sẽ là cựu GĐKT CLB Bình Dương Mai Đức Chung - người vừa giúp Bình Dương đoạt cú đúp vô địch V.League và Cúp Quốc gia 2015. Tuy nhiên, khi cái tên Mai Đức Chung vừa được nêu ra, lập tức đã có ý kiến phản hồi: "Nếu đang làm việc cho VFF, ông Chung lại nhận được một lời mời nào đó từ một CLB nào đó ở V.League, rồi lại bỏ VFF thì sao?". Người ta phải hỏi thế là bởi trước đây, ông Chung từng ngồi vị trí Trưởng phòng các Đội tuyển Quốc gia VFF - cái vị trí mà Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng ví von là "vị trí bàn thờ của Liên đoàn", thế mà khi CLB Bình Dương đánh tiếng mời, ông Chung đã lập tức rút khỏi vị trí này để về làm GĐKT Bình Dương.

Trong cuộc trao đổi với báo giới ngày hôm qua, PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết VFF sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề này và sẽ có quyết định sao cho công việc chung ở VFF được đảm bảo một cách ổn định dài hạn. Cũng trong cuộc gặp gỡ báo chí này, ông Gụ tỏ ra không đồng tình với HLV trưởng ĐTVN Toshiya Miura khi ông Miura có ý cho rằng: "Trận thua Thái Lan đến từ tinh thần thi đấu buông xuôi quá sớm của các cầu thủ". Sự không đồng tình công khai của ông Gụ với HLV Miura cho người ta một dự cảm: cái ghế của ông Miura thời gian tới sẽ không còn tồn tại theo kiểu bất khả xâm phạm như trước nữa.

Khi báo giới hỏi thời gian qua có vẻ đã xuất hiện sự không đoàn kết giữa các thành viên thường trực VFF, ông Gụ trả lời: "Chúng tôi không mất đoàn kết, chỉ chưa đoàn kết cao thôi". 

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.