Từ việc David Moyes bị Real Sociedad sa thải: Bi kịch thầy Anh!

Thứ Tư, 11/11/2015, 10:13
David Moyes không phải người Anh, mà là người Scotland, nhưng theo cách tính của báo giới Anh thì đấy vẫn là những ông thầy thuộc... Vương quốc Anh. Vậy thì việc cựu HLV trưởng M.U bị sa thải có thể nói là một trong những bằng chứng sống động cho cái bi kịch của những ông thầy Anh ở thời điểm hiện tại.


Một năm về trước, Moyes được Sociedad ký hợp đồng, và trong giai đoạn đầu tiên hành nghề tại La Liga đã có những lúc Moyes giúp CLB của mình "lên đồng" với những trận thắng ấn tượng, trong đó có cả trận thắng Barcelona. Nhưng đến mùa giải năm nay, đội bóng của Moyes lại chỉ thắng 2 trận sau 11 vòng đầu tiên, đứng ở vị trí thứ 16 và chỉ còn hơn nhóm các CLB cầm đèn đỏ ở La Liga nhờ... chỉ số thắng thua. 

Ai cũng biết danh tiếng của David Moyes được định hình sau một quãng thời gian dài gắn bó với CLB Everton và đã thực sự biến Everton từ một đội bóng thường thường bậc trung trở thành một đội bóng rất khó chịu tại giải Ngoại hạng Anh. Sau đó thì Moyes lại được cựu HLV trưởng M.U Alex Ferguson chọn làm người kế vị mình với một bản hợp đồng kéo dài tới 6 năm. Thế nhưng những thất bại chóng vánh tại M.U và bây giờ là tại Sociedad đã khiến danh tiếng của ông thầy này cũng tiêu tan chóng vánh.

David Moyes bị sa thải 2 lần trong chưa đầy 2 năm.

Trước thời điểm Moyes bị sa thải ở La Liga hơn một tuần, tại giải Ngoại hạng Anh người ta cũng chứng kiến một màn sa thải rất đáng nói của CLB Aston Villa với một ông thầy người Anh chính hiệu - Tim Sherwood. Thời còn làm cầu thủ, Tim Sherwood là một cái tên nổi danh trong màu áo Tottenham, và khi chuyển sang công tác huấn luyện, nhà cầm quân trẻ tuổi này cũng có một quãng thời gian dẫn dắt Tottenham khá ấn tượng. Nhưng sau 11 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ giúp Aston Villa giành 12 điểm, và hiện đang đứng vị trí thứ 20/20, Tim Sherwood buộc phải ra đi. Theo thống kê của báo chí Anh thì sau sự ra đi này, chỉ còn lại 5 ông thầy Anh đúng nghĩa đang hành nghề tại Anh, và đây là một con số rất đáng báo động.

Mùa giải 1992 - 1993 - mùa giải Ngoại hạng đầu tiên, có cả thảy 15 ông thầy Anh, nhưng cùng với thời gian, số lượng các ông thầy Anh cứ teo tóp dần, và tính đến lúc này thì nó chỉ còn bằng 1/3 so với mùa giải đầu tiên. Không những ở cấp độ CLB, ngay cả ở cấp độ ĐTQG, thời gian qua người Anh đã phải 2 lần ký hợp đồng với các HLV nước ngoài, đó là các ông Erikson và Capello, và như thế sự suy thoái của các ông thầy Anh đang diễn ra một cách toàn diện. Nên nhớ, nước Anh là quê hương của bóng đá, và đầu thế kỷ XX, những ông thầy Anh còn đi khắp thế giới để dạy về bóng đá. Thế mà...

Tình trạng suy thoái các ông thầy Anh nói riêng và các ông thầy thuộc Vương quốc Anh nói chung phản ánh sự suy thoái trong hệ thống đào tạo nhân sự bóng đá của người Anh. Cách đây 2 năm, một tờ báo Anh đưa ra con số giật mình: Trong khi chỉ có khoảng 1.600 các ông thầy Anh đạt bằng A huấn luyện của UEFA thì con số này với thầy Pháp là trên 4.000, còn với thầy Đức là trên 5.000. Các ông thầy Anh xưa nay thường rất bảo thủ với chiến lược "bóng dài, bóng bổng" vốn đã trở thành một phần tính cách không thể thiếu của bóng đá Anh cổ điển, và vì thế rất hạn chế trong việc tiếp xúc, tiếp thu các mô hình chiến thuật mới. Các ông thầy Anh hiện nay cũng đang phải làm việc ở một giải Ngoại hạng Anh với tràn ngập các vị chủ tịch CLB không phải người Anh. Chính vì không phải người Anh, lại luôn phải chạy theo những cuộc đua thành tích và tiền bạc khắc nghiệt nên các ông chủ này thường có xu thế chọn HLV giỏi, bất luận quốc tịch, chứ không phải ưu tiên thầy quốc nội.

Không biết là cứ với tình hình hiện nay, bi kịch của thầy Anh rồi sẽ kéo dài bao lâu nữa?    

Cầu thủ Anh cũng dở

Không chỉ ở khía cạnh HLV, ở ngay cả khía cạnh cầu thủ, người Anh cũng đang phải đối diện với vấn đề nan giải. Sự tràn ngập các ngôi sao ngoại tại giải Ngoại hạng Anh khiến khả năng ra sân và phát triển tài năng của các cầu thủ Anh bị thu hẹp rất lớn. Báo chí Anh vừa thống kê một con số giật mình: HLV trưởng ĐT Anh Roy Hodgson chỉ có thể chọn lựa thành phần ĐT từ khoảng 60 cầu thủ - một diện tuyển chọn quá nhỏ hẹp. Ngay cả ở những CLB có hệ thống đào tại trẻ bản địa tốt như Arsenal thì trong 5 mùa giải vừa qua, HLV trưởng Wenger cũng chỉ cho các cầu thủ người Anh ra sân khoảng 17,6% thời gian thi đấu của đội nhà.

Ngọc Anh

 

Benzema lại gây chuyện, HLV trưởng ĐT Pháp đau đầu

Theo báo giới Pháp, rắc rối to đã xảy ra với ĐTQG nước này khi hồi đầu tháng 10, tiền đạo Benzema đã gặp đồng đội của mình là Valbuena để thông báo việc một người bạn của anh đang sở hữu một cuốn băng sex của Valbuena. Không rõ là Benzema có đưa ra thông tin này với mục đích tống tiền hay không, nhưng hiện tại vụ việc đã bị đẩy xa tới mức... có sự tham gia của toà án. Văn phòng công tố Pháp cho biết, đúng là Benzema đang bị điều tra, và trong trường hợp bị kết tội vu khống, cầu thủ này thậm chí có thể phải ngồi từ 5 năm.

Cái khó của HLV trưởng ĐT Pháp Deschamps vào lúc này là toà án đề nghị hai cầu thủ Benzema, Valbuena nói chuyện với nhau cho đến trước khi có phán quyết cuối cùng. Để tránh xảy ra những rắc rối không đáng có, HLV Deschamps đã loại cả hai khỏi các trận giao hữu tới đây, và nếu câu chuyện không sớm ngã ngũ thì có lẽ ông cũng phải tính luôn đến trường hợp loại cả hai tại VCK Euro 2016.      

Tuấn Thành

Hiếu Hà
.
.
.