SHB Đà Nẵng âm thầm và hiệu quả

Thứ Sáu, 29/07/2016, 09:29
Đầu mùa giải năm nay, nếu nói tới những ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch người ta ắt phải nói đến đương kim vô địch Bình Dương hay một FLC Thanh Hoá giàu khát khao, tham vọng. Khi V.League trải qua 7 vòng, Hải Phòng một mình một ngựa dẫn đầu cuộc chơi thì người ta lại thêm vào danh sách ấy cái tên Hải Phòng. Nhưng đến lúc này, nhìn đi nhìn lại, có vẻ cơ hội của SHB. Đà Nẵng mới là lớn nhất.

Sau vòng 17, giành chiến thắng 3-0 trên sân Hải Phòng, Đà Nẵng đã được 31 điểm, chỉ kém Hải Phòng đúng 3 điểm - một khoảng cách có thể san bằng và vượt qua bất cứ lúc nào. Nhưng lý do để giới chuyên môn "đặt cửa" vào Đà Nẵng không chỉ đến từ vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng, mà đến từ những điều căn cốt khác.

Đầu tiên là chuyện mục tiêu, ai cũng biết hồi đầu mùa giải đội bóng này chỉ đặt mục tiếp "tốp 3", và có thể thấy đó là mục tiêu vừa phải sau 2 mùa giải không như ý đã qua. 

Nhưng mới đây, ông chủ tịch Bùi Xuân Hoà cho hay thực sự ngay từ đầu đội bóng đã quyết tâm vô địch, nhưng không nói ra điều đó để tránh tạo áp lực tâm lý lên các cầu thủ. 

Phải đến lúc này, khi cơ hội vô địch chính thức mở toang, và khi cả một tập thể phải xác định mỗi trận còn lại không khác gì một trận chung kết thì điều này mới được tuyên bố rõ ràng.

Nhưng nếu chỉ có tuyên bố thì chưa đủ, cái chính là nhìn vào những trận đấu gần đây của Đà Nẵng, người ta nhận ra những miếng công đa dạng và hiệu quả, chứ không phải chỉ có mỗi cái bài tủ là đưa bóng ra biên rồi tạt bổng cho tiền đạo Gaston Merlo không chiến như trước nữa. 

Đà Nẵng  có Merlo cao to, tỳ đè tốt và có bản năng của một sát thủ thật sự nhưng cái kiểu nhất nhất dồn bóng cho Merlo đã khiến không ít lần Đà Nẵng bị bắt bài, từ đó rơi vào cảnh... vỡ phương án.

Bây giờ bên cạnh Merlo là chân sút người Brazil Eydison, và phải nói đó là sự xuất hiện vừa giúp Merlo được chia lửa, vừa giúp những đòn công của Đà Nẵng trở nên khó đoán, khó bắt bài hơn. 

Eydison đá tiền đạo, nhưng khi cần cũng có thể lùi xuống đá tiền vệ công, và chính tầm hoạt động rộng, sáng tạo của "con bài mới mẻ" này đã giúp HLV Lê Huỳnh Đức giải được một bài toán khó. Điều thú vị nằm ở chỗ Eydison từng chơi bóng ở J. League 2 (Nhật Bản), và từng sang Hoàng Anh Gia Lai thử việc nhưng đã không được Ban huấn luyện HA.GL chọn lựa.

Eydison - nhân tố mới, giàu chất lượng của Đà Nẵng mùa này. Ảnh: H.M

Bên cạnh sự xuất hiện của nhân tố mới Eydison là sự trở lại rất đúng lúc của tiền vệ trẻ Võ Huy Toàn. Với căn bệnh thoát vị đĩa đệm, Huy Toàn đã phải nghỉ thi đấu gần 1 năm, và đã có những lúc Ban huấn luyện Đà Nẵng nghĩ tới cảnh cầu thủ này không thể nào trở lại sân cỏ. 

Nhưng rất may, cầu thủ xông xáo - quân bài ưa thích của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshya Miura này đã bất ngờ trở lại, và chính sự trở lại này giúp khu trung tuyến của Đà Nẵng giàu sức sống hẳn lên. 

Cứ nhìn cái cách Huy Toàn di chuyển nhanh, "bắt" đường chuyền bổng từ biên rồi dễ dàng ghi bàn vào lưới Hải Phòng - mở ra chiến thắng 3-0 ở vòng 17 vừa qua là đủ hiểu cầu thủ này có vai trò quan trọng tới đâu. 

Trong bối cảnh mà đội đầu bảng Hải Phòng đang hụt hơi trông thấy, đương kim vô địch Bình Dương đang xa khỏi nhóm dẫn đầu còn những ứng cử viên tiềm tàng khác như Hà Nội T&T, FLC Thanh Hoá, Quảng Ninh đều đang thất thế so với vị trí hiện tại của mình, có thể nói cờ đã bất ngờ đến tay đội bóng của thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Chờ xem rốt cuộc đội bóng này có phất cờ được không!

Chức vô địch nhiều tai tiếng

Lần vô địch V.League gần nhất của SHB. Đà Nẵng diễn ra ở mùa giải 2012, nhưng đấy là một chức vô địch xấu xí, nhiều tai tiếng. Vòng đấu cuối cùng mùa giải ấy cả Đà Nẵng, Hà Nội T&T lẫn Sài Gòn Xuân Thành đều có cơ hội vô địch, nhưng trong khi Đà Nẵng chỉ phải gặp đội bóng hết mục tiêu là Ninh Bình (giờ đã giải thể) thì hai đội còn lại phải đấu với nhau trên sân Thống Nhất. 

Về lý, Hà Nội T&T chỉ vô địch nếu giành được 3 điểm trước Sài Gòn Xuân Thành, nhưng những phút cuối trận đấu này Hà Nội T&T đã đá phòng ngự - phá bóng để cầm hoà đối phương bằng mọi giá. Một trận hoà dĩ nhiên khiến họ không thể lên ngôi nhưng lại là tỷ số vừa đủ để giúp SHB. Đà Nẵng - khi đó thắng dễ Ninh Bình lên ngôi trên sân Ninh Bình. 

Sau trận đấu này, ông bầu Nguyễn Đức Thuỵ của Sài Gòn Xuân Thành đã lớn tiếng tố cáo hai đội bóng anh em Đà Nẵng - Hà Nội T&T đã quây lại đấu với đội bóng của ông, và nói theo cách của ông hồi ấy thì: "Cả V.League này đã trở thành quân xanh cho những đội bóng nhà bầu Hiển".

Đến mùa giải năm nay thì không chỉ Đà Nẵng, Hà Nội T&T, thậm chí còn xuất hiện thêm Quảng Nam, Sài Gòn cũng bị tình nghi là "bốn đội bóng thuộc một ông bầu". Thế cho nên khi Đà Nẵng bất ngờ chen chân vào cuộc đua vô địch thì đã có người đặt ra câu hỏi: liệu có xuất hiện những cuộc chiến theo dạng "bốn đánh một" hay không?

Ngọc Anh 

Hiếu Hà
.
.
.