PSG muốn "tống cổ" Neymar và sự phí hoài của một tài năng

Thứ Hai, 17/06/2019, 21:02
Từng nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ phá đi sự thống trị của cặp đôi Messi-Ronaldo trong làng túc cầu nhưng giờ đây tình cảnh của Neymar thực sự "thê thảm".


Neymar-PSG: “Cuộc tình” không trọn vẹn

Daily Mail ngày 17-6 cho biết CLB nước Pháp đang dự định sẽ cho ngôi sao người Brazil ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Trong một phát biểu mới đây ông chủ người Qatar, Nasser Al-Khelaifi đã nhấn mạnh rằng bản thân không hề muốn có bất kỳ cầu thủ nào mắc bệnh ngôi sao. “Mọi cầu thủ đều phải chăm chỉ. Và nếu họ không chấp nhận việc này thì cánh cửa đang mở. Xin tạm biệt! Tôi không muốn chứng kiến những hành động ngôi sao trong đội", Al-Khelaifi nói hôm 16-6. Không có một từ nào nói đến Neymar nhưng báo giới nước Pháp cũng như giới thạo tin thể thao đều nhận định nhưng lời đó là giành cho ngôi sao người Brazil. 

Nhưng nếu đúng những lời trên là dành cho Neymar thì tại sao ông chủ người Qatar lại có thái độ như thế với bản hợp đồng kỷ lục mà ông cùng các cộng sự từng tìm mọi cách đưa về "sân công viên các hoàng tử". Có lẽ mọi chuyện có nguyên nhân từ màn trình diễn của chính ngôi sao Brazil trong 2 năm qua.

Neymar khoác áo PSG từ năm 2017.

Câu lạc bộ nước Pháp với sự hẫu thuẫn tài chính mạnh mẽ đã móc hầu bao ra để đưa Neymar về với mục đích duy nhất là chinh phạt Champions League qua đó khẳng định vị thế như một ông lớn ở lục địa già. Tuy nhiên trong 2 năm Neymar khoác áo CLB thủ đô nước Pháp, PSG không một lần nào vào tới bán kết chưa nói gì để vô địch... Tất nhiên việc không đạt được tham vọng lên đỉnh châu Âu có nhiều nguyên nhân song chắc chắn những ông chủ Qatar ít nhiều cũng cảm thấy "hớ" khi đã bỏ ra nhiều tiền đến thế cho một ngôi sao chỉ giúp họ thống trị giải quốc nội.

Đó là chưa kể việc ngôi sao người Brazil luôn đòi hỏi các yêu sách về lương hay mức đãi ngộ dù rằng anh hiện đang là một trong những vận động viên thể thao có mức thu nhập cao nhất hành tinh. Cụ thể, theo thống kê của tạp chí Forbes, Neymar kiếm được tới 105 triệu USD trong năm qua chỉ đứng sau Messi (127 triệu) và Ronaldo (109 triệu)...

Tuy nhiên mức đãi ngộ đó dường như chưa tương xứng với những gì chân sút 27 tuổi thể hiện. Ngôi sao người Brazil có 51 bàn trong 58 lần khoác áo PSG và giúp đội chủ sân Công viên các hoàng tử giành cú đúp quốc nội mùa này. Và tất cả chỉ có thế... quả thực đó là những thành quả quá ít ỏi so với cái giá trên trời mà PSG đã bỏ ra để có được sự phục vụ của Neymar.

Ngoài ra, ban lãnh đạo của đội bóng Pháp chắc cũng "ngán tới tận cổ" việc ngôi sao người Brazil dễ dàng dính chấn thương. Tiền đạo 27 tuổi cứ như một bình sứ có thể rạn nứt bởi bất kỳ một va chạm nào. Theo thống kê trong sau 2 năm vừa qua Neymar dính 11 chấn thương và thời gian nghỉ lên tới 257 ngày (con số này khi Neymar còn ở Barcelona chỉ là 148 ngày). Chỉ riêng mùa bóng vừa qua anh nghỉ tới 19 trận đấu vì chấn thương. Nếu nhìn lại mức thu nhập "cao chót vót" của ngôi sao Brazil thì đây thực sự là một điều bất công cho PSG.

Nhưng ngôi sao người Brazil không đóng góp nhiều cho tham vọng chinh phục Champions League của CLB nước Pháp với quá nhiều lần dính chấn thương.

Xuống dốc không phanh

Nếu PSG có đầy đủ lý do để không hài lòng với ngôi sao lớn nhất trong đội hình của họ thì ở phía ngược lại Neymar hẳn cũng chẳng vui vẻ gì. Vào mùa hè năm 2017 khi trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá với thương vụ chuyển nhượng kỷ lục giá trị thương hiệu của Neymar được ước tính tới 213 triệu euro nhưng sau 2 năm giờ nó chỉ còn 120 triệu euro. Sự giảm giá tới gần 2 lần của một ngôi sao bóng đá đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp đáng phải đặt một dấu hỏi lớn.

Nguyên nhân thì có nhiều song chủ yếu nhất có lẽ đến từ tính cạnh tranh của Ligue 1. So với La Liga thì giải đấu cao nhất nước Pháp là một sân chơi quá dễ dàng với một ngôi sao đẳng cấp như Neymar. Các đối thủ của PSG thường có hàng phòng ngự yếu kém và việc dễ dàng có được bàn thắng đã khiến cầu thủ này trở nên "lười biếng". Thay vì mài dũa kỹ năng để trở thành sát thủ săn bàn, Neymar giờ đây là một chân sút có lối chơi rườm rà cũng như sẵn sàng ăn vạ để kiếm phạt đền. Việc ngôi sao người Brazil tranh sút phạt đền với Cavani phần nào thể hiện điều đó.

Báo giới Pháp cho rằng ngày PSG và Neymar chia tay không còn xa.

Một trong những lý do để Neymar quyết định tới Pháp chính là không muốn "núp bóng" Messi đồng thời PSG khi đó thể hiện rõ tham vọng vươn lên đỉnh cao tại châu Âu. "Mối lương duyên" tưởng chừng như sẽ rất tốt đẹp đó rút cục sau 2 năm lại đưa tới một kết quả tồi tệ cho cả hai. Môi trường tại PSG ngày càng khiến phong độ của Neymar đi xuống trong khi nếu ở lại Barca và thi đấu trong một giải đấu như LaLiga điều đó ít có khả năng xảy ra.

Ngoài ra mối quan hệ của Neymar với các đồng đội ở CLB nước Pháp cũng không lấy gì làm tốt đẹp. Chính vì được đối xử với một đặc quyền riêng biệt và lại có những hành động ngôi sao trong đội bóng, Neymar đã bị cô lập bởi các đồng đội của mình.

Tiếp đó cũng phải kể tới mâu thuẫn của anh với Mbappe. Báo giới Pháp cho biết rằng tiền đạo người Brazil luôn đối đầu với thần đồng của nước Pháp và đỉnh cao nhất là trong trận thua Rennes tại Cúp Quốc gia Pháp hồi tháng 5, Neymar chỉ trích những cầu thủ trẻ của PSG không chịu nghe lời đàn anh trong khi Mbappe tuyên bố từ mặt người đồng đội.

Trong lịch sử bóng đá không hiếm những thần đồng sớm bộc lộ tài năng nhưng rồi "mất hút". Neymar có một tài năng thiên bẩm tuy nhiên từ tài năng để biến thành huyền thoại lại cần một quá trình cực kỳ khó khăn. Giống như một viên ngọc thô trong đá cần sự mài dũa tỉ mỉ mới thành minh châu vậy. Từ LaLiga sang Ligue 1, Neymar dường như đã tự đánh mất quá trình mài dũa đó và giờ đây viên ngọc thô ngày nào thậm chí còn trở nên xấu xí hơn.

Hai năm qua tại PSG của Neymar hoàn toàn "uổng phí" nếu nhìn theo cách một ngôi sao một viết lên huyền thoại của chính mình. Có thể ngôi sao người Brazil đang có mức thu nhập cao ngất ngưởng, có thể anh giàu hơn hầu hết các đồng nghiệp....song với tài năng của mình anh có lẽ đã có một bước đi sai lầm. Một sai lầm cực lớn.

Neymar và PSG: Ở cũng khó, đi càng khó hơn

Dẫn nguồn tin từ tờ  L'Equipe của Pháp, Daily Mail cho biết PSG sẵn sàng để Neymar ra đi nếu có một "đề nghị lớn".  Theo cách lý giải của báo giới thì đề nghị lớn này có nghĩa là mức giá vượt qua   mức giá kỷ lục 198 triệu bảng mà "đại gia nước Pháp" đã bỏ ra để đưa chân sút 27 tuổi về từ NouCamp. Tuy nhiên đây không phải là mức giá mà nhiều CLB ở châu Âu có thể "nuốt được" nhất là với một cầu thủ đang dính chấn thương như Neymar.

Real trước đó từng rất quan tâm tới ngôi sao người Brazil nhưng giờ đây mục tiêu của Kền kền trắng dường như đang hướng tới Kylian Mbappe. Trong khi đó dù Messi đã lên tiếng muốn đoàn tụ với người đồng đội cũ nhưng cũng ít khả năng Barca bỏ ra một khoản tiền lớn đến thế để mua lại một "kẻ phản đồ"

Rõ ràng Neymar không vui vẻ gì tại PSG nhưng nếu muốn chia tay anh cũng khó tìm được một bến đỗ khác.

Nguyễn Bình
.
.
.