Rạng sáng mai: Ai sẽ là người "ra đi"?
- Đội tuyển Đức: Con thiên nga phải chết?
- Có một Italia không chỉ biết phòng ngự
- Biến Tây Ban Nha thành cựu vương, Italia vào tứ kết
- Italia – Tây Ban Nha và hai sắc thái tương phản
- Italia đánh bại Thụy Điển nhờ cầu thủ gốc Brazil
Tôi vẫn còn nhớ như in trận đấu mà ĐT Đức đã “vùi dập” ĐT Brazil với tỉ số 7-1 cách đây 2 năm ở một kỳ World cup mà các vũ công Samba làm chủ nhà. Có lẽ, rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới yêu thích ĐT Đức không chỉ bởi lối đá của họ khoa học, mà ĐT ấy còn làm đắm say hàng triệu trái tim nhờ bản lĩnh trận mạc cùng phong cách đẹp của họ.
Vì vậy, thuật ngữ “cỗ xe tăng” không còn phù hợp với cái cách mà người Đức chơi bóng ở thời điểm hiện tại khi mà sự uyển chuyển trong chiến thuật, sự linh hoạt của những đôi chân không thiếu chất nghệ sĩ của nhiều tuyển thủ Đức đã làm cho bao trái tim phải lỗi nhịp.
![]() |
Đội tuyển Đức vô địch thế giới tại World cup 2014. |
Trận cầu đêm nay, tôi đã nghe hàng trăm lời bình luận từ đủ các thành phần. Có người là chuyên gia bóng đá; người yêu thích; người am hiểu; người biết; và kể cả những người không thích hoặc biết không nhiều về bóng đá. Nhưng, có một điểm chung là họ đều thực sự dành rất nhiều sự quan tâm về trận đấu được cho là “chung kết” đêm nay. Bóng đá là vậy, nó kết nối con người và làm họ xích lại gần nhau.
Tôi yêu ĐT Đức nhưng chưa bao giờ dám coi nhẹ đội tuyển Italia. Hãy xem cái cách mà họ “hạ” ĐT Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp cách đây ít ngày. Nó cũng đơn giản hệt như việc áp đặt sự bảo hộ của một “ông lớn” lên đôi vai gầy guộc của một “đứa nhỏ”. Nhiều người cứ chỉ hay nói đến việc Italia đã làm cho việc phòng ngự trong bóng đá trở thành “nghệ thuật”. Đó là chuyện đương nhiên.
![]() |
Đội tuyển Italia luôn dành được sự tôn trọng cần thiết từ tất cả các đối thủ. |
Còn tấn công thì sao? Hãy nhớ lại trận gần đây nhất, chẳng phải Italia đã tấn công rất hay và bằng chứng là ngoài 2 bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha, thì họ còn tạo ra được cả tá cơ hội nguy hiểm, trong đó có một số quả, bóng đã đập vào khung thành của nhà cựu vô địch UERO hay sao?
Vì vậy, việc nhận định trận đấu giữa Đức và Italia đêm nay là điều rất khó khăn với bất kỳ ai.
Ai thắng cũng đều xứng đáng nhưng nếu như đội bóng yêu thích của mình được đi tiếp, thì sẽ là điều tuyệt vời hơn. Mong cho những người yêu thích môn thể thao vua sẽ có một đêm ngập tràn cảm xúc trong 90 phút của bóng đá đỉnh cao – một trận cầu được chơi bởi những cầu thủ đỉnh cao!