Bóng đá Trung Quốc & cơn điên tiền bạc

Thứ Bảy, 07/01/2017, 09:16
Không cần phải nghi ngờ sức mạnh kim tiền của bóng đá Trung Quốc. Nhưng vấn đề là sau tất cả những sự hào nhoáng trên thị trường chuyển nhượng ấy, bóng đá Trung Quốc vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu tích cực.

Hôm qua, làng túc cầu thế giới lại một lần nữa phải xôn xao về sức mạnh kim tiền của bóng đá Trung Quốc. John Mikel Obi, cầu thủ từng giành Champions League và 2 lần vô địch giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea đã trở thành ngôi sao mới nhất cập bến giải vô địch quốc gia (VĐQG) Trung Quốc…

Bến đỗ của thủ quân đội tuyển Nigeria này là Tianjin TEDA cùng với mức lương tuần lên tới 140 nghìn bảng/tuần. Cần biết rằng, trước khi chấp nhận “bán mình” cho CLB Trung Quốc này, tưởng chừng Mikel Obi sẽ đầu quân cho Valencia tại La Liga. Thế nhưng, sức hấp dẫn của những đồng bạc xanh của CLB Trung Quốc đã khiến Mikel Obi thay đổi quyết định, chấp nhận từ giã bầu không khí bóng đá đỉnh cao ở tuổi 29.

Nổi lên cùng thời với Lionel Messi tại VCK U20 thế giới năm 2005 (ở giải đấu đó Messi đưa Argentina vô địch và giành Quả bóng vàng, còn Mikel Obi giành Quả bóng bạc sau khi giúp Nigeria có được vị trí á quân), rõ ràng ở độ tuổi 29, Mikel Obi còn có thể thi đấu cho những CLB mạnh ở các sân chơi hàng đầu thêm vài năm nữa. 

Tuy nhiên, lời đề nghị của Tianjin TEDA đơn giản là không thể từ chối. Mikel Obi khó có thể tìm kiếm được 1 một chốn dung thân trả thù lao hậu hĩnh đến thế. Bởi vậy, anh này đã đồng ý đánh đổi: hi sinh chuyên môn để lấy tiền bạc.

Có một chi tiết đáng lưu ý là hiện tại, Tianjin TEDA không phải là 1 ông lớn của bóng đá Trung Quốc. Ở mùa bóng vừa khép lại, đội bóng này chỉ cán đích ở vị trí thứ 10/16 đội tham dự. Ấy vậy mà, CLB này vẫn đủ tiềm lực để chiêu mộ một ngôi sao chưa hề hết thời. Điều này là minh chứng khẳng định sức mạnh tài chính của bóng đá Trung Quốc ghê gớm như thế nào.

Trên thực tế, Mikel Obi không phải là cầu thủ duy nhất đi theo tiếng gọi của đồng tiền như thế. Chẳng đâu xa, chỉ khoảng 1 tuần trước, người đồng đội của anh này ở Chelsea là tiền vệ Oscar cũng đã đến Trung Quốc trong một thương vụ trị giá 70,5 triệu euro cùng mức lương lên tới 400 nghìn bảng/tuần.

Các con số thống kê chỉ ra rằng, các đội bóng Trung Quốc đang tiêu pha ngày càng mạnh tay hơn. Giữa năm 2015, kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Trung Quốc chỉ khoảng 14-15 triệu USD, nhưng sau đó, cột mốc này liên tục bị xô đổ theo cách phi mã, mà đỉnh mới nhất giờ là cú áp phe của Oscar.

John Mikei Obi đã chính thức khoác áo CLB Tianjin TEDA với mức lương 140.000 bảng/tuần.

Trong năm 2016, các CLB Trung Quốc chi tới 470 triệu euro cho các phi vụ chuyển nhượng. Con số này cao hơn cả những bản hợp đồng được thực hiện trong 2 năm trước đó cộng lại. 

Còn số tiền mà các đội bóng thuộc giải VĐQG Trung Quốc đã bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng mùa này hiện đã lên tới hơn 400 triệu euro. Tức là không quá thua kém so với La Liga (20 CLB Tây Ban Nha cũng chỉ chi 492 triệu euro cho kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua).

Khi mà giải VĐQG Trung Quốc đến 26-2 mới khởi tranh thì chẳng loại trừ khả năng người Trung Quốc sẽ vượt mặt La Liga về tổng số tiền trong một kỳ chuyển nhượng.

Thậm chí, không ít chuyên gia còn mạnh dạn đưa ra dự đoán, các đội bóng Trung Quốc có thể tiệm cận mốc 1,3 tỷ euro chi cho kì chuyển nhượng mùa hè năm 2016 của các CLB Anh. Trong khi đó, 3 HLV Wenger, Conte và Klopp đều nhận định thị trường Trung Quốc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng Premier League trong ít năm tới đây.

Không cần phải nghi ngờ sức mạnh kim tiền của bóng đá Trung Quốc. Nhưng vấn đề là sau tất cả những sự hào nhoáng trên thị trường chuyển nhượng ấy, bóng đá Trung Quốc vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu tích cực. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc chỉ xếp thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA. Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018, tuyển Trung Quốc chưa giành được trận thắng nào và xếp chót bảng.

Sở dĩ như vậy là do các tỷ phú chạy theo cơn cuồng mua sắm, thể hiện đẳng cấp tiêu tiền của mình, mà quên đi công tác đào tạo trẻ mới quan trọng hơn. Sự hiện diện của Carlos Tevez, Oscar, Hulk... sẽ giết chết cơ hội phát triển các tài năng trẻ. 

Năm ngoái, 70% bàn thắng tại giải VĐQG Trung Quốc do các cầu thủ nước ngoài ghi. Trong top 10 cây săn bàn hàng đầu, chỉ có một cầu thủ Trung Quốc.Và vì thế người ta có lí do mà nói rằng sức mạnh đồng tiền chỉ khiến bóng đá Trung Quốc thêm tệ hại.

Fernando Torres cũng đến Trung Quốc?

Fernando Torres đang bị thất sủng tại Atletico Madrid, sau khi HLV Simeone mang về tân binh Gameiro. Bản hợp đồng của El Nino và Atletico Madrid cũng sẽ hết hạn vào mùa hè này, nên viễn cảnh Torres sẽ ra đi là rất lớn. Ở tuổi 33 với phong độ lúc tỏ, lúc mờ sẽ rất khó để Torres tìm được 1 CLB ở Châu Âu đáp ứng được mức lương 4 triệu euro như anh đang nhận.

Trong khi đó, Atletico hiện có 20% cổ phần thuộc sở hữu của tập đoàn Wanda (Trung Quốc). Mới đây, SVĐ mới của họ, sẽ hoạt động từ mùa giải tới, cũng được kinh doanh với tên gọi Wanda Metropolitano. Vì thế, nhiều khả năng, Wanda sẽ tác động để đưa Torres sang Trung Quốc. Đấy sẽ là một sự lựa chọn cho tiền đạo người Tây Ban Nha, khi anh vừa có cơ hội đá chính thường xuyên và vừa bỏ túi một khoản thu nhập khủng.


Tất Đức
.
.
.