Kỷ niệm 75 năm Báo CAND phát hành số đầu (1/11/1946-1/11/2021)

Bền bỉ hoạt động thiện nguyện, nhân văn

Chủ Nhật, 31/10/2021, 07:01

Sau 10 năm, cậu học sinh nghèo đang học lớp 9, ở vùng quê Nam Trực, Nam Định bị ung thư đã lành bệnh và trở thành người chủ của gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc. Lê Ngọc Nam (tên cậu bé) từng là nhân vật trong một bài nhỏ của chuyên mục “Mảnh đời đáng thương” trên Báo CAND.

Bài báo đã kết nối để nhà hảo tâm giúp đỡ Nam chữa khỏi bệnh nan y và đồng hành với cậu trong cuộc sống đến tận hôm nay. Nam chỉ là một trong nhiều câu chuyện, chương trình gắn liền với hoạt động Xã hội từ thiện (XHTT) mà Báo CAND thực hiện.

Cái kết an lành của cậu học sinh bị mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 6/10, tôi gọi điện cho Lê Ngọc Nam, tiếng một cậu bé “A lô!”. Tôi hỏi, “cháu là con bố Nam à?”, cậu bé trả lời: “Vâng ạ!” rất lễ phép. Bé sau đó đưa máy cho mẹ, rồi chuyển máy cho Nam. Nam cho biết, dịch ở Bình Dương hiện đã tạm ổn, tuy nhiên vợ chồng em vẫn nghỉ làm.

Bền bỉ hoạt động thiện nguyện, nhân văn -0
Đại tá - nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND trao biển tượng trưng phần quà hỗ trợ người dân khu dân cư Hồng Hà 4 (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gặp khó khăn trong đợt dịch thứ 4.

“Hơn 4 tháng nay phải nghỉ do dịch rồi chị”, Nam nói. Tuy nhiên, khi tôi hỏi về cuộc sống thì cậu bảo: “Tiền ăn, tiền lương, vợ chồng em vẫn được chủ trả đủ, mỗi tháng được hơn 10 triệu đồng. Còn tiền nhà trọ thì không mất, vì bác chủ doanh nghiệp cho ở nhờ để em trông nom nhà cửa luôn”. Nam còn tâm sự: “Trước đây, bác Thủy cho em tiền chữa bệnh, giờ giúp cho vợ chồng em việc làm, chỗ ăn ở… Em cảm ơn tòa soạn Báo CAND đã là cầu nối để em gặp bác”.

Cách đây đúng 10 năm, Nam đang học lớp 9 thì phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng. Gia đình có 3 chị em, Nam là con út. Cuộc sống của gia đình em ở vùng quê Nam Trực, Nam Định vốn rất khó khăn. Ông bà nội đều trên 80 tuổi, ông lại nằm liệt giường nên khi cậu con trai út mắc bệnh hiểm nghèo, bố mẹ Nam vô cùng lo lắng. Phóng viên Báo CAND đến thăm Nam đang điều trị tại khoa Xạ 1, bệnh viện K thì biết, em phải hóa trị 70 mũi, hiện mới thực hiện được 10 mũi.

Ông Lê Ngọc Lực, bố Nam cho biết, chi phí điều trị đã hết 54 triệu, trong khi số tiền mà gia đình có chỉ 1 triệu, còn lại đi vay. Sau khi phóng viên Nguyễn Hương có bài viết ngắn trên chuyên mục “Mảnh đời đáng thương” của Báo CAND vào ngày 17/4/2011 thì vài hôm sau có một nhà hảo tâm tên Thủy, hiện đang sống tại Mỹ liên hệ và chuyển về Quỹ XHTT của Báo 84 triệu đồng để giúp Nam chữa trị. Nhờ có số tiền này, Nam đã được điều trị đúng phác đồ và khỏi bệnh. Ít năm sau, em đã quen và lập gia đình với người vợ kém 4 tuổi cùng quê Nam Định khi đi phụ hồ. Rồi may mắn mỉm cười sau đó khi cháu Lê Ngọc Chu Toàn chào đời kháu khỉnh. Cuộc đời của chàng trai từng mắc bệnh hiểm nghèo khi mới 15 tuổi đã bước sang một trang mới.

Không chỉ có vợ, có con, cách đây 4 năm, khi con trai được 1 tuổi, với sự giúp đỡ của bác Thủy, vợ chồng Nam vào Bình Dương sinh sống. Bác Thủy còn bố trí cho vợ chồng Nam làm việc tại Công ty của mình. Chồng làm vườn, trông coi nhà cửa, vợ nấu cơm cho công nhân. “Công việc này phù hợp với sức khỏe của vợ chồng em, vợ em lại có thời gian chăm con”, Nam tâm sự. Nói về tình trạng sức khỏe hiện tại, Nam bảo hồi còn ở quê, hàng năm em vẫn thường đi kiểm tra định kỳ. Năm ngoái, em bị tai nạn giao thông bị gẫy xương hàm, gẫy răng phải điều trị hơn một tháng. Hiện nay, sức khỏe em tạm ổn. Sau khi kết bạn trên zalo, Nam gửi cho tôi ảnh cả gia đình nhỏ của em. Nhìn họ, tôi thấy thật hạnh phúc. Tôi chúc Nam và gia đình luôn mạnh khỏe, vượt qua mùa dịch an lành.

Cũng như Nam, cậu bé Nguyễn Đức Đạt, ở huyện Bình Giang, Hải Dương mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 13 tuổi và phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc 2 anh chị bị thiểu năng trí tuệ. Từ sự vận động của Báo CAND, Đạt đã nhận được hỗ trợ từ Câu lạc bộ Môtô Harley Davidson. Số tiền 32 triệu đồng được đại diện Báo thay mặt Câu lạc bộ trao tặng Đạt năm 2014 đã giúp em tiếp tục được đến trường. Đạt sau đó đã đi học nghề và hiện có cuộc sống ổn định.

Hành trình làm việc nghĩa

Trong nhiều năm qua, hoạt động XHTT được Báo CAND thực hiện thường xuyên. Đồng hành cùng cán bộ, phóng viên của Báo luôn có các độc giả và các tổ chức, doanh nghiệp.

Chương trình “Tết vì người nghèo” được tổ chức thường niên vào dịp Tết Nguyên đán đã được Báo duy trì hàng chục năm nay. Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Báo lại tổ chức các chương trình trao tặng quà Tết cho đồng bào nghèo. Đó có thể là những bệnh nhân nghèo mắc bệnh nặng phải điều trị xuyên Tết tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; là bà con vùng miền núi xa xôi như Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, Tây Nam bộ…

Vào dịp này, nhận được lời phát động, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm lại thông qua Quỹ XHTT của Báo để đóng góp cho chương trình. Đã có hàng triệu suất quà được gửi đến bà con khó khăn, góp phần tạo nên một cái Tết đầm ấm cho nhiều gia đình. Mới đây nhất, chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2021 đã tổ chức trao quà tại: Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, các tỉnh Tây Nguyên, Bình Định, Ninh Thuận, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh...; với tổng số tiền 2.780.888.000 đồng cùng hiện vật.

7.jpg -0
Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng nhà tài trợ gắn biển công trình cầu dân sinh Bình Nguyên (xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, Thái Nguyên, ngày 20/12/2020).

Cùng với hoạt động XHTT thường niên, mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh bất ngờ, Báo cũng là địa chỉ được các độc giả hảo tâm tin tưởng gửi gắm và đồng hành trong hoạt động cứu trợ bà con. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nước ta đầu năm 2020, đã khiến mọi mặt đời sống bị ảnh hưởng. Ngay tại thời điểm làn sóng dịch COVID-19 lần thứ nhất, tháng 3/2020, Báo đã cùng Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Ngọc Dung trao tặng 13.500 bộ đồ bảo hộ y tế cho lực lượng phòng, chống dịch.

Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND đã cùng đại diện nhà tài trợ có mặt tại điểm cách ly Pháp Vân – Tứ Hiệp để trao tận tay các chiến sỹ Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ. Hay ngày 3/4/2020, khi Bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa, đại diện Ban biên tập Báo cùng nhà tài trợ tặng sữa hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch. Mới đây nhất, khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CP của Chính phủ, Báo đã tổ chức nhiều chuyến trao quà cho bà con khó khăn, người khuyết tật đang sinh sống tại: Bãi Giữa sông Hồng; xóm chạy thận (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng); phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm…

Việc Ban Biên tập cùng cán bộ, phóng viên của Báo phối hợp các đoàn viên Công an Hà Nội, nhà tài trợ trao tận tay bà con những món quà gồm các nhu yếu phẩm: Gạo, dầu ăn, nước mắm, mì… là hình ảnh ấm áp trong mùa dịch. Qua đây cho thấy, bên cạnh việc phản ánh kịp thời các thông tin về phòng, chống dịch cũng như tình hình kinh tế - xã hội, ANTT trên các ấn phẩm của Báo, hoạt động XHTT, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... luôn được Báo quan tâm.

Ngày 26/9/2021, Báo CAND đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh và Ban Dân tộc thành phố cùng các nhà hảo tâm trao tặng 100 máy tính bảng; 1 máy tính xách tay, vở học sinh, quà tặng… trị giá 350 triệu đồng cho các em học sinh giỏi vượt khó người dân tộc Chăm và Khmer. Đây là hoạt động thiết thực, hỗ trợ các em học sinh thiết bị học tập và hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Chính phủ phát động.

Việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ CBCS Công an bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ CBCS Công an trong thi hành nhiệm vụ cũng là hoạt động XHTT được Báo chú trọng. Trong đại dịch COVID-19, lực lượng CAND ngoài đảm bảo ANTT, còn tích cực tham gia phòng, chống dịch. Để hỗ trợ những chiến sỹ đang thi hành nhiệm vụ tại các điểm nóng về dịch COVID-19, Báo đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng đồ bảo hộ y tế.

Trong hành trình 75 năm của mình, Báo CAND đã nhận được sự tin tưởng, yêu mến của độc giả, trong đó có nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành trong hoạt động XHTT. Đây là sự đồng hành đáng quý để Báo tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm xã hội và hỗ trợ bà con còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Cao Hồng
.
.
.