Vì người bệnh cần máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021

Thứ Tư, 03/03/2021, 17:13
Trong tháng 2/2021, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhận được 19.802 đơn vị máu và cung cấp 40.000 đơn vị chế phẩm máu (trong đó có 20.700 đơn vị khối hồng cầu) tới 132 cơ sở y tế tại 23 tỉnh, thành. Tin vui từ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cách đây 1 tuần chúng ta đã có đủ máu cho cấp cứu và điều trị.


Sáng 3/3, nhiều bạn trẻ ở các địa phương lân cận đã về Hà Nội để hiến máu trong Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV năm 2021 do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (HHTMTƯ), Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức.

Cứu được người là hạnh phúc

 Sáng 3/3, tới Lễ hội Xuân hồng 2021, chúng tôi gặp anh Nguyễn Tiến Hoà, trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình khi anh vừa hiến máu xong. Anh Hòa là một trong những người đến hiến máu sớm nhất. 

Anh cho biết, 6h sáng anh bắt xe khách từ Thái Bình, 7h30 lên tới nơi. “Rất ngẫu nhiên, khi đến đây tôi mới biết Viện đang tổ chức Lễ hội Xuân hồng. Điều này làm tôi rất vui”, anh Hòa chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến Hòa từ Thái Bình lên Hà Nội hiến máu 

Anh Hòa SN 1985, đã có 3 con. Tháng 6 năm ngoái, anh lên Viện HHTMTƯ thăm cháu bị ung thư máu. 

“Nhìn thấy các cháu mắc bệnh hiểm nghèo tôi rất thương. Tự nhiên tôi có suy nghĩ muốn hiến máu và đi xuống tầng 2 của bệnh viện để hiến. Từ đó trở đi, tôi quyết định mình phải làm việc gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời, từ việc rất nhỏ bé thôi, và biết đâu điều nhỏ bé đó làm nên điều kỳ diệu. Thế là, cứ 3 tháng tôi hiến máu một lần”, anh Hòa xúc động kể lại.

Anh Hòa làm nghề chạy chợ từ Cao Bằng về Thái Bình, mỗi tháng anh về nhà một lần. Biết việc làm của chồng, vợ anh rất ủng hộ. Khi lần thứ 2 anh Hòa lên Hà Nội hiến máu, vợ anh cũng đi theo. Hai vợ chồng đèo nhau bằng xe máy, vì không biết đường, họ bị lạc mãi mới tới nơi. Nhưng lần đó vợ anh vừa mổ gân chân, nên không đủ điều kiện hiến máu.

Nhiều người tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021

 “Lần này vợ em cũng muốn đi, nhưng cô ấy vừa mổ tay xong nên biết không đủ điều kiện, em để vợ ở nhà. Vì sợ đi xe máy nhầm đường, nên lần này em bắt xe khách”, anh Hòa kể. Anh Hòa cho biết, sở dĩ anh lặn lội lên Viện HHTMTƯ hiến máu vì biết đây là đơn vị điều phối máu cho các bệnh viện, nên anh có lòng tin việc phân chia máu đồng đều.

Anh Hòa chia sẻ, mong ước lớn nhất của hai vợ chồng là có sức khỏe để 3 tháng hiến máu một lần. “Trước kia thấy người khác đi hiến máu em thấy đây là việc bình thường. Nhưng từ khi hiến máu, em thấy đây là việc làm có ý nghĩa cho cuộc sống, suy nghĩ, hành động của mình cũng tích cực lên. Qua việc làm của mình, em cũng muốn giáo dục lòng nhân văn đến cho các con”, anh Hòa thổ lộ.

Giống anh Hòa, nhiều bạn trẻ đã 7-10 lần hiến máu cũng đến tham gia Lễ hội Xuân hồng. Có người lần đầu đến hiến máu như chị Ngô Thị Hồng, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông cho biết: “Lúc chưa hiến tôi hơi lo lắng. Nhưng giờ thấy rất nhẹ nhàng, không đau đớn, mong sao giọt máu của mình giúp đỡ được ai đó. Qua báo chí, tôi mong muốn những bạn trẻ như mình hãy đến hiến máu để giúp người bệnh”.

Dự kiến lượng máu thu được gấp đôi

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện HHTMTƯ cho biết, do tình trạng phức tạp của dịch COVID-19 dẫn đến thiếu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp trước và sau Tết. Ngày 19/2, Viện kêu gọi các cá nhân, cơ quan, đơn vị, hiến máu cứu người và đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình. 

Nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu

“Trong dịp Tết Nguyên đán chúng tôi tiếp nhận 1.000 người đến hiến máu tình nguyện. Từ 19-2 đến nay, chúng tôi tiếp nhận 16.000 đơn vị máu, đây là lượng máu rất lớn và vô cùng quý giá. Trong đó có trên 2.000 đơn vị máu của các y, bác sĩ, nhân viên y tế, gần như các bệnh viện của Hà Nội đều tổ chức hiến máu. Tổng cộng trong tháng 2, chúng tôi nhận được 19.802 đơn vị máu và cung cấp 40.000 đơn vị chế phẩm máu (trong đó có 20.700 đơn vị khối hồng cầu) tới 132 cơ sở y tế tại 23 tỉnh, thành phố. Một tuần nay chúng ta đã đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị, không còn tình trạng thiếu máu nữa”, Viện trưởng Viện HHTMTƯ cho biết.

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Cũng theo lãnh đạo Viện HHTMTƯ, do năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên Lễ hội Xuân hồng kéo dài hơn mọi năm, từ ngày 1 đến 7/3 tại Viện HHTMTƯ và 3 điểm hiến máu cố định ngoài viện (26 Lương Ngọc Quyến; 132 Quan Nhân và số 10, ngõ 122 đường Láng) để giãn cách. Viện tổ chức 2 cổng để phân luồng phòng chống COVID-19; người đến hiến máu giữ khoảng cách 2m, thực hiện Thông điệp 5k.

Tại Lễ hội Xuân hồng, có nhiều người đã hiến máu nhiều lần vẫn nhiệt tình tham gia

 Nhận định về lượng máu thu được trong 2 ngày diễn ra Lễ hội Xuân hồng, Viện trưởng Bạch Quốc Khánh cho biết: Dự kiến của Ban tổ chức thu về 4.000 – 6.000 đơn vị máu, nhưng chúng tôi đã đón nhận được sự tham gia của nhiều người trong cộng đồng, của các văn nghệ sĩ…

"Ngày đầu tiên chúng tôi thu được 1.600 đơn vị, ngày thứ hai thu về hơn 2.000 đơn vị. Chúng tôi dự tính, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 1.200 -1.600 đơn vị và có thêm cả sự tham gia của các tỉnh, thành phố khác, khả năng lượng máu tiếp nhận được tăng ít nhất gấp rưỡi hoặc gấp đôi con số dự kiến". Viện trưởng Bạch Quốc Khánh nói thêm.

Lễ hội Xuân hồng được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2008. Sau 13 năm tổ chức, Lễ hội đã tiếp nhận được trên 85.000 đơn vị máu và trở thành lễ hội hiến máu có số lượng máu tiếp nhận lớn nhất trong năm.

 Lễ hội Xuân hồng cũng được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo tổ chức tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và lan tỏa tới nhiều tỉnh/thành phố, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhiều đơn vị hưởng ứng và tổ chức.




Trần Hằng
.
.
.