Chuyện về Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi

Thứ Tư, 15/04/2026, 14:37

Hình ảnh người cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh đã không quản nguy hiểm, xông pha trong lửa khói, bế cháu bé 13 tháng tuổi ra nơi an toàn trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng rạng sáng 12/4 đã được lan tỏa, gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận, xã hội.

Khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ "Vì nhân dân phục vụ"

Lúc 3h12 ngày 12/4, khi đang trực tại trụ sở Công an phường, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt – Cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm Công an phường Tân Thới Hiệp cùng nhiều CBCS khác của đơn vị được điều động khẩn trương tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại căn nhà số 53E/1 Nguyễn Thị Thơi, khu phố 31 trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh.

Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi thoát khỏi hỏa hoạn -1
Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cởi áo để choàng che cho cháu bé lúc leo sang 2 nhà kế bên để tìm cách đưa cháu bé xuống

Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cùng đồng đội nhanh chóng lập tức có mặt tại hiện trường. Nghe có người mắc kẹt trong đám cháy, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt nhanh chóng tìm đường tiếp cận vào các phòng cho thuê ở các tầng để tìm người. Lửa bùng phát dữ dội, không thể vào trực tiếp bằng đường cầu thang, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt nhanh trí dùng thang sắt bắc từ nhà số 53E bên cạnh để leo lên lầu 1 của nhà 53E/1.  

Khi đang leo qua căn nhà bị cháy, do lửa quá lớn làm cho mái tôn đột ngột sụp xuống, anh bất ngờ bị rơi xuống từ mái nhà, nhưng đã kịp thời xoay người bám vào thành tường và dùng sức để leo lên. Trải qua hiểm nguy, nhưng Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt không hề chùn bước.

Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi thoát khỏi hỏa hoạn -0
Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt trực tiếp đưa cháu bé với nhiều thương tích trên người đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp tục leo lên tầng 1, rồi tầng của căn nhà tìm kiếm người bị nạn nhưng không thấy ai, anh tiếp tục leo sang mái nhà số 53E/2 để dễ dàng quan sát hơn.  

Lúc này, anh phát hiện trên mái của ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà đang cháy, phía trong góc tối có một cháu nhỏ khoảng đang yếu ớt khóc. Bế đứa bé lên, phát hiện cháu bé đã bị thương, trên người nhiều vết máu, hốc mũi bám nhiều khói đen và sinh hiệu yếu dần, ngay lập tức Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt đã cởi áo của mình để khoác lên người che chắn cho cháu bé.  

Không có lối xuống, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt phải trèo qua và di chuyển sang mái của các căn nhà bên cạnh tìm cách leo xuống. Đồng đội trợ giúp, mở cửa xếp của căn nhà này, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt đã trực tiếp đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây để các bác sĩ sơ cấp cứu ban đầu. Tiếp đó, bé đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi thoát khỏi hỏa hoạn -1
Lực lượng PCCC&CNCH cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy.

Kể lại tình huống lúc đó, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cho rằng cháu bé bị thương tích do các mảnh kính cứa vào người. Trước đó cha mẹ cháu đập bể chỗ cửa kính thông gió để đẩy cháu ra ngoài tránh bị ngạt khói trong phòng.

“Tôi bế cháu lên thấy cháu rất run sợ do trời tối, cháu chỉ có mình, trên người lại chảy máu nhiều chỗ, quanh chỗ cháu ngồi có nhiều mảnh kính bị vỡ… Chính tôi cũng bị một số mảnh kính cứa vào người… Sau khi được các chiến sĩ PCCC&CNCH cứu thoát ra ngoài, cha mẹ của cháu bé cũng rất nguy kịch và được đưa đi bệnh viện chữa trị. Tại bệnh viện, tôi còn bế cháu bé lại gần mẹ cháu và nói cháu ổn rồi. Dù đang trong cơn hoảng loạn và bị ngạt khói gần như không còn tỉnh táo nhưng mẹ cháu vẫn gật đầu…”, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt kể lại.

Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi thoát khỏi hỏa hoạn -0
Một chiến sĩ PCCC&CNCH được sơ cứu vết thương.

Chia sẻ cảm xúc, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt ngại ngần: “Cháu bé cũng cỡ bằng tuổi con tôi. Vào những lúc như vậy, ai cũng sẽ hành động như tôi thôi, không kịp nghĩ gì, chỉ nỗ lực để cứu giúp người hoạn nạn…”.

Cùng chung tinh thần chiến đấu quả cảm, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 12 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cũng điều động 4 phương tiện xe chữa cháy chuyên dụng và 21 cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường bố trí phương án chữa cháy và nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy; kịp thời cứu được 10 người từ trong khu vực nguy hiểm. Tình hình an ninh trật tự tại hiện trường vụ cháy cũng được lực lượng Công an phường Tân Thới Hiệp đảm bảo ổn định.

Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi thoát khỏi hỏa hoạn -1
Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi thoát khỏi hỏa hoạn -0
Hiện trường vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt, căn nhà xảy ra vụ cháy có kết cấu là nhà ở kết hợp ngăn phòng cho thuê gồm 1 trệt, 3 lầu, nhà có 2 cầu thang: 1 cầu thang đặt giữa nhà chính được sử dụng cho gia đình và 1 cầu thang phụ bằng sắt, được sử dụng cho người thuê trọ, không có lối thoát hiểm thứ 2…

Vụ cháy phát ra từ bãi xe tầng trệt và xảy ra vào thời điểm đêm khuya, các phòng bên trong căn nhà đều gắn máy lạnh và cửa đóng rất kín. Khi xảy ra cháy thì toàn khu vực bị cắt điện. hậu quả vụ cháy tất nghiêm trọng: 2 người tử vong và 5 người bị thương!

Sáng ngời tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" giữa hiểm nguy

Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi thoát khỏi hỏa hoạn -0
Bà Đinh Thị Hằng chia sẻ cảm xúc.

Bà Đinh Thị Hằng (SN 1968, người dân gần căn nhà xảy ra vụ cháy) chia sẻ: “Vụ cháy xảy ra vào ban đêm, lửa bùng lên rất mạnh, việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng các anh Công an phường, Cảnh sát PCCC&CNCH đã hết lòng cứu người, chữa cháy, để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân…”.

Hành động xả thân “quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình” của cán bộ chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 12 tại vụ cháy vừa qua thêm một lần nữa trở thành minh chứng sống động, đầy thuyết phục cho tinh thần sẵn sàng tận hiến vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng và lực lượng CAND nói chung; qua đó cũng góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua Ba Nhất.

Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi thoát khỏi hỏa hoạn -0
Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt chia sẻ về vụ việc ngay trước hiện trường vụ cháy.

Trung tá Nguyễn Văn Ngõ, Trưởng Công an phường Tân Thới Hiệp chia sẻ: “Qua việc làm của Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an phường tiếp tục quán triệt cho CBCS của mình thực hiện phong trào Ba nhất của Công an thành phố mà trong đó từng lĩnh vực sẽ được cụ thể hóabằng hành động…”.

Đại úy Công an băng mình qua lửa dữ, cứu cháu bé 13 tháng tuổi thoát khỏi hỏa hoạn -0
Trung tá Nguyễn Văn Ngõ, Trưởng Công an phường Tân Thới Hiệp, quán triệt cho CBCS thực hiện phong trào "Ba nhất", đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt…

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Ngõ, trong thời gian tới, Công an phường Tân Thới Hiệp sẽ đẩy mạnh việc thực hiện “Gần dân nhất”, trong đó chủ động khâu tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh, bên cạnh đó là công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo phòng, chống tội phạm để người dân hài lòng, cung cấp cho Công an những tin báo có giá trị, góp phần vào công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

Phú Lữ
.
.