Mourinho thua vì hai vòng liên tiếp đều gặp Klopp!

Thứ Năm, 26/10/2017, 15:20
Manchester United đã nhận thất bại đầu tiên của họ ở Ngoại hạng Anh mùa giải này trên sân của đội bóng mới lên hạng Huddersfield. Ở vòng đấu trước, Quỷ đỏ thành Manchester cũng vừa trải qua một trận hút chết tại Anfield trước Liverpool và chỉ có được một điểm cầm về.


Rất nhiều lí do đã được đưa ra để lí giải thất bại bất ngờ này của Người Đặc Biệt và trong đó có một lí do rất thú vị. Có vẻ như Mourinho đã liên tiếp phải đối đầu với hai Klopp tại giải Ngoại hạng Anh.

Không phải bởi HLV người Đức Jurgen Klopp kí hợp đồng làm việc ở hai CLB vì chẳng ở đâu cho điều đó xảy ra. Cũng chẳng phải ông thầy cá tính này có phép phân thân, để có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào mình muốn. Đó chỉ là một nhận định có phần ẩn dụ để so sánh sự giống nhau đến lạ kì giữa HLV đương nhiệm của Liverpool và HLV của đội bóng tân binh Huddersfield.

David Wagner và Jurgen Klopp từng có duyên chơi bóng cho cùng một CLB, đó là Mainz 05, đội bóng đầy cá tính ở Bundesliga. Wagner chơi cho đội bóng 4 năm, còn Klopp gắn bó tận 7 năm, và sau đó trở thành HLV của CLB. Nếu như Klopp thừa nhận mình là người có khả năng bóng đá ở "dạng khiêm tốn" thì có vẻ như Wagner được đánh giá cao hơn khi là cầu thủ quần đùi áo số. 

Thi đấu 94 trận cho Mainz 05, ghi được 19 bàn, và nhờ vào phong độ thuyết phục ấy, người đàn ông có hai quốc tịch Mỹ và Đức đã được Schalke kí hợp đồng, và một năm sau ở mùa giải 1996-1997 ông đã cùng các đồng đội ở đội bóng mới giành UEFA CUP danh giá.

David Wagner và Jurgen Klopp.

Có một điểm thú vị, trước khi Wagner đầu quân cho Mainz 05, Klopp được xếp đá một trong hai vị trí ở hàng tiền đạo, nhưng đến khi cầu thủ người Mỹ gốc Đức cập bến Tây Nam nước Đức, Klopp đã phải đảo vị trí của mình, thụt xuống để đá ở vị trí hậu vệ. Trong một bài phỏng vấn Wagner trả lời tờ Guardian của Anh một cách rất hài hước khi được hỏi về mối liên hệ với Klopp: " Thời gian tôi quen biết Jurgen còn lâu hơn cả thời gian quen biết vợ mình ".

Không giống như Kloop, Wagner có nhiều hơn một sự lựa chọn ở màu áo đội tuyển quốc gia. Cảm giác về một đội tuyển Đức đất chật người đông đã khiến Wagner lựa chọn phương án an toàn hơn, đó là tuyển Mỹ. Cái gật đầu của Wagner khi đó với HLV đội tuyển Mỹ Steve Sampson giúp anh có được 8 trận đấu dành cho “xứ sở cờ hoa”.

Chặng cuối sự nghiệp của Wagner là ở Darmstadt, với việc ghi cho CLB 21 bàn thắng sau 76 trận đấu, anh kết thúc sự nghiệp ở một CLB hạng 3 nước Đức năm 2005.

Trong khi Wagner vẫn chấp chới trong việc khẳng định tên tuổi của mình ở vai trò một cầu thủ thì Klopp đã tìm ra một hướng đi mới, đó là trở thành HLV. Anh chuyển cực nhanh từ một đội trưởng Mainz lên vị trí HLV trưởng năm 2001, và đỉnh cao ở sự nghiệp là chuyển đến Dortmund để giành chức vô địch ở đội bóng này. 

Wagner bắt đầu chậm hơn với nghề huấn luyện và chọn cách đi chắc, đó là việc ngay sau khi giải nghệ, anh theo học khóa nghiên cứu sinh về khoa học thể thao tại Darmstad. Để rồi chính Klopp với vai trò là người cầm cương ở Dortmund, đã mời Wagner về làm HLV đội Dortmund II với vai trò đào tạo những tài năng trẻ cho đội một. Hai người "đồng đội" cũ đã tạo ra mối liên kết tuyệt vời trước khi Klopp bị thay thế bởi Tuchel năm 2011, vì chỉ vài tháng sau, Wagner cũng tìm đến nước Anh để lãnh đạo con thuyền mang tên Huddersfield.

Cuộc đời của Klopp và Wagner gắn bó đến kì lạ, họ đều là những con người sôi nổi trên sân cỏ, đều bước qua một môi trường bóng đá giống nhau, và có vẻ như sở hữu triết lí bóng đá không khác nhau là bao khi đứng ở vai một huấn luyện viên chuyên nghiệp. 

Wagner ủng hộ thứ bóng đá tổng lực mà Klopp đang áp dụng ở Liverpool và dù chưa thể khiến Huddersfield chơi giống như thế khi sở hữu nền tảng "thấp hơn" về mặt nhân sự, nhưng nếu ai đó đã chứng kiến đội bóng mới lên hạng hành hạ gã khổng lồ Man.Utd cuối tuần qua thì có thể thấy, Wagner luôn yêu cầu các cầu thủ chạy cực nhiều, vận động liên tục, bó hẹp những khoảng trống của đối phương. Trận trước đó của Klopp với Mourinho là phần một của màn tràn tấn, và trận tiếp theo với Wagner có vẻ như là đòn kết liễu của hai tín đồ của gengepressing với Man.Utd

Khi Klopp ấm chỗ tại Liverpool và chắc chắn không thể trở về để cứu Dortmund ở tương lai gần, thì phiên bản Klopp 2.0 mang tên Wagner có thể sẽ là một lựa chọn không hề tồi. HLV 46 tuổi đã từng từ chối lời mời của một đội bóng Đức cách đây một năm là Wolfsburg để ở lại sân vận động John Smith, thế nhưng lời mời từ Dortmund lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. 

Trong quá khứ, Wagner đã từng thay thế Klopp để đá ở vị trí tiền đạo ở Mainz 05 và thậm chí còn chơi hay hơn người đồng đội, thì tại sao người đàn ông mang hai quốc tịch lại không thể viết tiếp những dòng lịch sử ở vị trí huấn luyện tại Dortmund mà Klopp đã từng tạo dấu ấn.

Đó có thể là tương lai gần hoặc xa, và số phận vốn dĩ đã sắp đặt để con đường, cá tính huấn luyện của Wagner và Klopp có phần tương tự nhau, vậy còn tính cách thì sao?

David Wagner và Jurgen Klopp từng có duyên chơi bóng cho cùng một CLB

Bề ngoài thông minh của Klopp và Wagner có vẻ cũng giống nhau, đó đều là những người tràn đầy năng lượng và thích nuôi râu. Người ta hoàn toàn có thể bắt gặp Klopp với chiếc mũ bóng chày quen thuộc, với kính, giày thể thao ở con phố bất kì tại Merseyside, thì người ta cũng có thể tìm kiếm điều tương tự ở một góc phố nào đó tại Tây Yorshike, với người đàn ông mang họ Wagner. 

Ở Liverpool, người ta xúc động chứng kiến những cái ôm ấm áp của Klopp với các học trò sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua thì người ta cũng cảm nhận cái sự ấm áp đó lan tỏa từ Wagner, cứ hết trận là ông sẽ bắt tay từng cầu thủ một. Cách quản trị phòng thay đồ của cả Klopp và Wagner có vẻ cũng giống nhau, đó là sống như một người anh, để các cầu thủ chiến đấu vì mình. Xét về tính cách, có vẻ như họ cùng một týp người.

Mới đây, Klopp vừa kỉ niệm hai năm dẫn dắt Liverpool. Với nhiều người đó là hai năm cảm xúc, nhưng xét về thành tích thì Klopp vẫn chưa đáp ứng được kì vọng. Còn với Wagner, việc giúp cho một đội bóng như Huddersfield trụ lại với giải đấu cao nhất “xứ sở sương mù” cuối mùa giải có thể sẽ là một chức vô địch đầu tiên trong cuộc đời ông, và dù có phải làm một việc khó hơn, với những con người kém chất lượng hơn, thì Wagner sẽ vẫn đi nhanh hơn Klopp giống như thời còn là cầu thủ.

Trở lại trận thắng mới nhất trước Mourinho, Wagner đã tạo ra hàng loạt kỉ lục của CLB, và đã gọi đó là ngày hạnh phúc nhất mà mình đã trải qua trong sự nghiệp huấn luyện. Sau ngày hôm đó, không chỉ nước Anh, mà cả thế giới sẽ gọi tên Wagner với âm hưởng kính trọng hơn, và với những người thích ví von để tạo hiệu ứng đám đông, họ sẽ gọi ông là "Tiểu Klopp".

Đội bóng vượt khó: Huddersfield

Huddersfield là đội bóng được đánh giá yếu nhất trong 3 đội lên hạng ở mùa giải này, vì tiềm lực tài chính hạn hẹp và lực lượng không nhiều cầu thủ ấn tượng. Mùa năm ngoái thậm chí họ còn được xếp vào Top 5 đội bóng có nền tảng tài chính yếu kém nhất giải hạng nhất Anh, thế nhưng đội bóng vẫn lách qua khe cửa hẹp từ trận đấu playoff trước Reading để tiến đến Ngoại hạng Anh đầy bất ngờ. Đây là mùa giải đầu tiên Huddersfield kiếm được một hợp đồng quảng cáo vượt quá 20 triệu bảng Anh với đối tác OPE Sports, trước đây là những nguồn tài trợ hạn hẹp được chia nhỏ bởi vài cửa hàng bán lẻ ở thị trấn Huddersfield. Đội bóng "nhỏ bé" kiểu thị trấn đã viết thêm một chương nữa dành cho những "đoàn quân áo vải" muốn tạo nên kì tích ở giải Ngoại hạng Anh, trở thành một nguồn động lực tuyệt vời để những đội bóng nghèo mơ chơi ở giải đấu cao nhất.

Anh Quân

Những người Mỹ làm HLV ở Ngoại hạng Anh

Wagner mới chỉ là HLV người Mỹ thứ hai làm việc tại Ngoại hạng Anh sau Bob Bradley từng là HLV của Swansea ở mùa giải trước và nhanh chóng bị sa thải. Điều đó có thể sẽ tạo ra một sức ép lớn dành cho Wagner khi có vẻ như đất Anh không lành cho người Mỹ. Scotland vào lúc này vẫn là quốc gia đã "xuất khẩu" nhiều huấn luyện viên nhất cho giải Ngoại hạng Anh, và một trong những người nổi tiếng và thành công nhất dĩ nhiên là Sir Alex Ferguson của CLB Man.Utd. Wagner là người mang hai quốc tịch Mỹ và Đức và nếu như tính số các HLV Đức thì ông cũng không có thêm là bao, số người cùng ăn cơm Anh như mình. Mới chỉ có 2 HLV người Đức dẫn dắt các đội bóng Anh, Klopp như chúng ta đã biết và trước đó là Felix Magath của Fulham.

Anh Quân 


Anh Quân
.
.
.