Nữ sinh lớp 9 mất tích sau khi đi chơi với “người lạ”

Thứ Năm, 26/10/2017, 08:52

Ngày 26-10, Đại tá Bùi Xuân Ngọc, Trưởng Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 9 bị mất tích sau khi đi chơi với người lạ.

Trước đó, ông Lò Seo Sình (42 tuổi, trú tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) có đơn trình báo về việc con gái ông là Lò Thị Vân (17 tuổi, đang học lớp 9A2 Trường THCS Cư Pui) bị mất tích hơn 10 ngày vẫn chưa tìm thấy.

Ngôi trường nơi em Vân đang theo học trước khi mất tích

Theo đơn trình báo của ông Sình, vào khoảng 13h chiều 14-10, có 2 thanh niên “lạ mặt” đi xe máy đến rủ con gái ông đi chơi tại thác Đắk Tuôr trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, cho đến tối vẫn không thấy con gái về nhà nên gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. 

Đến khoảng 14h chiều 15-10, gia đình có nhận được tin nhắn từ một số điện thoại “lạ” với nội dung con gái ông đã bị bắt cóc. Trong lúc gia đình đang hoang mang, lo lắng thì đến khoảng 15h cùng ngày, số điện thoại lạ này gọi lại cho con gái ông nói chuyện với gia đình được khoảng 5 phút rồi cúp máy. Qua trao đổi được biết, con gái ông Sình đang ở cùng 2 thanh niên “lạ mặt” tại tỉnh Lào Cai. Từ sau cuộc điện thoại, đến nay gia đình ông không hay biết con gái mình đang ở đâu.

Theo Đại tá Bùi Xuân Ngọc, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Thông tin từ một số bạn học của em Vân cho biết, 2 thanh niên “lạ mặt” này quen biết Vân thông qua mạng xã hội Facebook. Trước ngày xảy ra vụ mất tích, 2 thanh niên này có gọi điện cho em Vân để rủ đi chơi nhưng vì bận học nên Vân không đi được. Cho đến ngày hôm sau thì xảy ra vụ việc. 

“Hiện đơn vị đang liên hệ với Công an một số tỉnh phía Bắc để truy tìm đối tượng cũng như nạn nhân. Không loại trừ có thể em Vân bị các đối tượng xấu lừa bán sang nước ngoài”, Đại tá Ngọc thông tin thêm.

Văn Thành
.
.
.