Cụ bà 87 tuổi đạp xe chở nước, trái cây tặng chốt kiểm soát dịch

Thứ Ba, 18/05/2021, 21:50

Sau khi rời khỏi chốt ít phút, cụ Sừng tiếp tục trở lại và lần này cụ chở theo bì cam để tặng cho cán bộ, nhân viên ở chốt số 3 với lời nhắn: “Trời này nắng nóng, các con ăn cam cho có sức khỏe để làm nhiệm vụ ngăn chặn dịch xâm nhập, bảo vệ người dân”.


Khoảng 10h sáng 18/5, cụ bà Trần Thị Sừng (87 tuổi, ở thôn Khánh Mỹ, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi xe đạp chở thùng nước suối đến tặng cho các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt giám sát dịch tễ số 3 đóng trên QL1A đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền khiến nhiều người cảm động.

Một cán bộ phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ tại chốt này kể: “Cụ bảo thương các cháu làm việc vất vả giữa trời nắng nên chở thùng nước ra tặng, động viên các lực lượng”.

Cụ bà Trần Thị Sừng đi xe đạp chở nước suối tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt giám sát dịch tễ số 3.

Sau khi rời khỏi chốt ít phút, cụ Sừng tiếp tục trở lại và lần này cụ chở theo bì cam để tặng cho cán bộ, nhân viên ở chốt số 3 với lời nhắn: “Trời này nắng nóng, các con ăn cam cho có sức khỏe để làm nhiệm vụ ngăn chặn dịch xâm nhập, bảo vệ người dân”.

Khi các cán bộ lo lắng việc cụ tuổi cao, trưa nắng lại đạp xe nên tỏ ý muốn đưa cụ về nhưng cụ Sừng khẳng định: “Các con cứ làm làm nhiệm vụ thật tốt, nhà cụ ở gần và vẫn đủ sức để đạp xe về”.

Hình ảnh cụ Sừng mang nước suối, trái cây đến tặng chốt giám sát dịch tễ số 3 được một nhân viên làm nhiệm vụ tại đây ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội nhận được nhiều sự chia sẻ, quan tâm của nhiều người.

Được biết, chốt giám sát dịch tễ số 3 là một trong nhiều chốt được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế lập ra kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại hồi đầu tháng 5/2021. Tại chốt số 3 có 15 người làm việc mỗi ca (3 ca/ngày), trong đó bao gồm lực lượng y tế, CSGT, Quân đội, Thanh tra giao thông và thanh niên tình nguyện.


Anh Khoa
.
.
.