Giải âm nhạc cống hiến 2019: Nhân tố trẻ và nhân tố mới áp đảo

Thứ Bảy, 20/04/2019, 07:30
Trước thềm lễ trao giải âm nhạc Cống hiến 2019, dàn nghệ sĩ gạo cội như Mỹ Linh, Tùng Dương, nhạc sĩ Huy Tuấn... đều kêu gọi bầu chọn cho những gương mặt trẻ, bởi họ là luồng gió đem đến sức sống mới cho thị trường âm nhạc. Chiếm lĩnh các đề cử năm nay là rất nhiều cái tên lạ nhưng đã có sản phẩm ấn tượng.


Lễ trao giải âm nhạc Cống hiến 2019 đã khép lại vào đêm 16-4 tại TP Hồ Chí Minh với sự lên ngôi của những gương mặt ấn tượng và tươi mới. Mùa giải năm nay gồm 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. Khác với mọi năm, mỗi hạng mục đều có 5 đề cử thì năm nay, số lượng đề cử tăng, giảm linh hoạt. Có hạng mục chỉ có 4 đề cử (Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm...), nhưng cũng có hạng mục có đến 7 đề cử (Chương trình của năm). Điều này đều bắt nguồn từ sự sôi động, thiên biến vạn hóa của nền âm nhạc đại chúng trong năm qua.

Nếu những năm trước, dưới sự tấn công ồ ạt của YouTube và trang nghe nhạc trực tuyến, album khá im ắng và sa sút nghiêm trọng về số lượng thì bắt đầu từ năm 2017, album vực dậy và phát triển mạnh mẽ vào năm 2018. Con số vài chục album ra mắt được xem là con số “khủng”. Có thể kể đến một số album tiêu biểu như “Ánh sáng địa đàng” (ca sĩ Nguyên Hà, nhạc sĩ Quốc Bảo), “Chat với Mozart II” (ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Dương Thụ), “Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang” (ca sĩ Đức Tuấn, nhạc sĩ Phú Quang), “Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh” (ca sĩ Hồ Trung Dũng, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh)...

Nhóm Lộn Xộn góp mặt trong hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Không chỉ nghệ sĩ đàn anh đàn chị mới tâm huyết làm album mà thế hệ đàn em trẻ trung cũng mang đến cho làng nhạc những album tươi mới: “Chill With Me” của Tiên Tiên, “Dramatic” của ca sĩ Bích Phương, “Stardom” của Vũ Cát Tường, “Ten On Ten” của Đông Nhi... Thậm chí, thị trường này xuất hiện những cái tên lạ hoắc nhưng sản phẩm thì vô cùng cuốn hút như album “Lê Khoa hát Lê Minh Sơn” của ca sĩ Lê Khoa, “Thiên thần sa ngã” của ca sĩ – nhạc sĩ Bùi Lan Hương... Các album khá đa dạng về phong cách âm nhạc như: pop, dream pop, EDM, jazz, classical crossover...

Ở địa hạt album - nơi thể hiện chiều sâu của thị trường âm nhạc, người trẻ đã có nhiều sản phẩm ấn tượng thì ở cuộc chơi MV, họ thực sự là những thống soái. Bởi MV là nơi tạo nên cơn sốt, giúp cho thị trường âm nhạc luôn nhộn nhịp và nóng bỏng. Ngoài những gương mặt thường xuyên gây “bão” như Sơn Tùng M-TP với MV “Chạy ngay đi”, Bích Phương với “Bùa yêu”, Erik với “Chạm đáy nỗi đau”… còn có những tân binh như Phương Ly, Justa Tee, Karik, Organe, Thái Vũ, Phùng Khánh Linh…

Mới chào sân nhưng họ đã mang đến rất nhiều bản hit (bài hát ăn khách) như “Thằng điên”, “Người lạ ơi”... Số MV cán mốc 100 triệu view trong năm qua liên tục tăng. Đương nhiên, không phải MV nào đạt kỷ lục này cũng là MV chất lượng. Là một MV được đánh giá cao và từng được đưa vào bảng đề cử dự kiến nhưng chính scandal đạo thơ, đạo nhạc của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã khiến “Người lạ ơi” bị loại khỏi bảng đề cử chính thức.

Bên cạnh đó, không ít MV tuy không thu hút nhiều lượt view nhưng lại đong đầy cảm xúc, giai điệu đẹp, đặc biệt là khai phóng ngôn ngữ âm nhạc mới lạ, đậm dấu ấn cá nhân. Có thể kể đến “Huyền thoại” của Phan Mạnh Quỳnh, “Em không thể” của Tiên Tiên, “Hành tinh song song” của Thái Vũ, “Hôm nay tôi buồn” của Phùng Khánh Linh… Rất nhiều trong số này đã xuất hiện trong các hạng mục đề cử giải Cống hiến.

Giải Cống hiến năm nay tôn vinh rất nhiều gương mặt mới tinh, khá xa lạ với đông đảo công chúng như: Thái Vũ, Lê Khoa, Phùng Khánh Linh, Bùi Lan Hương, Lộn Xộn Band, Justa Tee... Bởi họ là những nghệ sĩ ít lộ diện ở dòng maintream (chính thống) mà chủ yếu hoạt động với tư cách nghệ sĩ dòng indie (dòng độc lập).

Đại diện Lộn Xộn Band tâm sự: “Thật vinh dự và hạnh phúc khi chúng tôi được xuất hiện chung với những cái tên mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được đứng cạnh. Đó là một minh chứng về việc các nghệ sĩ trẻ cũng được Ban tổ chức giải Cống hiến chú ý tới tiếng nói riêng của mình. Đó là niềm tự hào và cũng là một thách thức để chúng tôi cố gắng hơn nữa trong thời gian tới".

Tên tuổi của những người trẻ áp đảo hầu hết các hạng mục. Ở hạng mục Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm, ngoài Võ Thiện Thanh, còn lại đều là những nhà sản xuất trẻ, nhạc sĩ trẻ như Tiên Cookie, Dương K, Phạm Thanh Hà, Đỗ Hiếu, Vũ Cát Tường. Bài hát của năm và Music video của năm cũng đều thuộc về nghệ sĩ trẻ. Chỉ ở hạng mục Chương trình của năm thì tên tuổi của nghệ sĩ “chiếu trên” mới thống lĩnh như: Ánh trăng tình yêu” (Lan Anh), Bình minh” (Thanh Lam), “Khát vọng” (Vũ Thắng Lợi), “Mơ duyên” (Phạm Phương Thảo), “Romance – Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái” (Hà Anh Tuấn), “Thời gian” (Mỹ Linh), “Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng” (Tùng Dương).

Nhà báo – nhạc sĩ Hữu Trịnh, đại diện Ban tổ chức giải Cống hiến cho biết việc phát hiện và tôn vinh kịp thời những nhân tố mới đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển của âm nhạc đại chúng. Bởi họ đem lại những sáng tạo, khai phá mới mẻ. Lê Khoa thể hiện chất “quái” đầy cá tính của mình qua album “Lê Khoa hát Lê Minh Sơn”, Bùi Lan Hương rất cá tính khi khai thác dòng nhạc dream pop khá lạ lẫm đối với thị trường âm nhạc Việt Nam qua album “Thiên thần sa ngã”...

Ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Lan Hương gây ấn tượng mạnh với album “Thiên thần sa ngã”.

Ngay cả những tên tuổi gạo cội cũng không ngừng tìm tòi, thử nghiệm cái mới. Hồ Trung Dũng thử sức với jazz nhằm kỳ vọng đem đến các bản nhạc “jazz Sài Gòn” lạ lẫm. Ca sĩ Đức Tuấn dùng dàn nhạc giao hưởng thể hiện những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang qua album “Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang”.

Riêng album “Ánh sáng địa đàng”, ca sĩ Nguyên Hà và nhạc sĩ Quốc Bảo lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật Hi-res để tạo nên một album với âm thanh vô cùng chân thực. Điều này theo đúng tiêu chí của giải Cống hiến: đề cao những khám phá, sáng tạo, đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà.

Giải Cống hiến tôn vinh các nhân tố tiêu biểu thông qua sự bầu chọn của 100 nhà báo theo dõi mảng âm nhạc của hai miền Bắc – Nam. Từng được vinh danh nhiều lần ở giải thưởng Cống hiến, và năm nay tiếp tục được đề cử ở các hạng mục Album của năm, Chương trình của năm, Ca sĩ của năm nhưng trong buổi lễ bầu chọn, ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương đều mong mỏi các nhà báo sẽ ưu ái cho gương mặt trẻ để động viên, khích lệ những tài năng mới thay vì gương mặt quá quen thuộc với khán giả.

Ca sĩ Mỹ Linh cho biết: “Chúng tôi đã vào nghề nhiều năm, đã cứng tuổi nhưng vẫn được đứng chung sân khấu với các bạn trẻ. Đó là một vinh dự. Nhìn họ, tôi nhớ đến mình của nhiều năm về trước, khi lần đầu được xướng tên ở giải Cống hiến. Nếu được, tôi xin nhường những lá phiếu bầu chọn chúng tôi dành cho các bạn trẻ. Vì để một nền âm nhạc quanh đi quẩn lại chỉ có vài gương mặt sẽ rất tẻ nhạt, không có gì chứng tỏ chúng ta đang hoạt động mạnh mẽ cả. Những gương mặt trẻ giàu năng lượng sáng tạo mới là những người thổi luồng gió mới cho làng nhạc Việt”.

Nhìn vào danh sách đề cử, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết ông rất tin tưởng vào tài năng mới của làng nhạc Việt. “Qua các sản phẩm âm nhạc đã trình làng, tôi cho rằng họ là những gương mặt rất đáng kỳ vọng. Động viên, khích lệ họ bằng giải thưởng xứng đáng sẽ rất tốt để nền âm nhạc nước ta phát triển. Họ sẽ được tiếp thêm động lực để sáng tạo, cống hiến nhiều sản phẩm chất lượng trong tương lai” – ông nói.

Mai Quỳnh Nga
.
.
.