AN GIANG:

Chưa tìm được con sau 1 năm mất tích, lại bị viết sai sự thật

Thứ Tư, 18/05/2016, 15:45
Vụ việc liên quan đến cháu Nguyễn Thị Ý (18 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) mất tích gần 1 năm nay nhưng chưa tìm thấy. 

Trong đơn cầu cứu gửi các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cha mẹ cháu Ý là anh Nguyễn Văn Đực (42 tuổi) và chị Trần Thị Thu (38 tuổi), khẳng định lại sự việc con gái mình mất tích gần 1 năm nay vẫn chưa tìm thấy. 

Đồng thời, anh Đực cho biết sẽ gửi đơn đến Sở TT&TT tỉnh An Giang, đề nghị xử lý một bài báo viết sai sự thật,  gây hoang mang, mất uy tín cho gia đình anh.

Anh Đực, bức xúc: “Con gái tôi mất tích quá bí ẩn. Vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, nên chúng tôi không có tiền đi tìm cháu. Gia đình tôi đang ngày đêm mong ngóng con trở về, thì lại bị người có tên là Thanh Giang viết bài trên báo điện tử Đất Việt (ngày 4-2-2016), khiến vợ chồng tôi rất bức xúc. Gia đình tôi bị mất con, giờ còn bị báo đăng làm mất uy tín khi cho rằng con tôi yêu đương dắt nhau đi và nay đã trở về”. 

Đáng chú ý, trong bài viết của tác giả Thanh Giang trên báo điện tử Đất Việt mà vợ chồng anh Đực cho là sai sự thật có đoạn nêu ý kiến của Trung tá Mai Hồng Công, Trưởng Công an xã Khánh An, về việc cháu Ý đi theo "bồ" và đã về nhà. 

Tuy nhiên, ngày 18-5, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Mai Hồng Công, Trưởng Công an xã Khánh An, khẳng định: “Tôi không cung cấp thông tin cho báo chí. Hiện, cháu Ý vẫn chưa về nhà. Khi nghe thông tin tôi phát ngôn trên báo tôi rất bức xúc. Tôi không hề tiếp xúc với phóng viên nào tên là Thanh Giang bên báo Đất Việt, bài viết đó là sai sự thật. Vả lại, người có quyền phát ngôn là lãnh đạo Công an huyện, chứ tôi ở Công an xã không có quyền phát ngôn.”

Vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, nên vợ chồng anh Đực, chị Thu không có tiền đi tìm con.

Theo trình bày của anh Nguyễn Văn Đực, trước đây cháu Ý làm thuê cho nhà nghỉ 999, do ông Phi Vân làm chủ (đối diện nhà anh Đực) được gần 5 năm. Cháu Ý không được đi học từ nhỏ nên không biết chữ, chỉ dùng điện thoại để nghe và gọi. Lương tháng của cháu khoảng 400.000 đồng, sau khi nhận lương đều mang về cho cha mẹ. 

Ngày 26/7/2015, cháu Ý mất tích một cách bí ẩn, gia đình không liên lạc được. Khi cháu Ý mất tích, vợ chồng ông Vân qua nhà báo cho vợ chồng anh Đực rằng có một đôi vợ chồng lạ mặt đến ở trọ 4 ngày rồi dẫn Ý đi lúc rạng sáng (!?). Lập tức, gia đình anh Đực trình báo sự việc cho Công an xã Khánh An, đồng thời làm tường trình gửi các cơ quan thông tấn, báo chí nhờ đăng tin tìm con, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.

Cùng ngày, trao đổi PV Báo CAND, Thượng tá Lý Thanh Vũ, Phó trưởng Công an huyện An Phú cho biết, Công an huyện vẫn đang tích cực điều tra, tìm kiếm cháu Ý. Thông tin cháu Ý đi chơi cùng người yêu và đã trở về nhà là không đúng.

ĐỨC VĂN
.
.
.