Sạt núi vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 337

Chủ Nhật, 18/10/2020, 08:04
Một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, ngay sau Sở Chỉ huy Sư đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, khiến nhiều khu nhà bị đổ sập, 22 cán bộ chiến sĩ của đơn vị có khả năng cao đã bị vùi lấp trong đống đổ nát…

Mưa cực lớn những ngày qua tại huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị đã khiến nhiều đồi núi sạt lở. Đặc biệt vào rạng sáng 18/10, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, ngay sau Sở Chỉ huy Sư đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337, khiến nhiều khu nhà bị đổ sập, 22 cán bộ chiến sĩ của đơn vị có khả năng cao đã bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Mưa lũ lớn đã khiến Đakrông và Hướng Hóa, Quảng Trị xảy ra sạt lở núi nhiều nơi.

Ngay sau nhận thông tin, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn, lên phương án cứu nạn tại Hướng Phùng lúc 2h sáng cùng ngày. Đoàn công tác khẩn cấp do ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn đã lập tức lên Hướng Hóa lúc trời chưa sáng. Đoàn đã lập Ban chỉ huy tiền phương tại Hướng Hóa, huy động tất cả các lực lượng của huyện, tỉnh và khẩn cấp đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 nhanh chóng tham gia cứu nạn, cứu hộ. 

Cũng ngay trong đêm 18/10, Sư đoàn Bộ đội 968 đóng quân tại Đông Hà đã điều động khẩn cấp 200 cán bộ chiến sĩ lên đường đến Hướng Phùng để tìm kiếm cứu nạn cán bộ chiến sĩ ở đây bị mất tích do sạt lở núi vùi lấp. 

UBND tỉnh Quảng Trị họp khẩn cứu nạn tại Hướng Phùng và xã Húc.

Trước đó vài giờ đồng hồ, vào khoảng 16h30 ngày 17/10, khu vực núi Tà Rùng, xã Húc, huyện miền núi Hướng Hóa cũng đã tiếp tục xảy ra sạt lở núi. Một khối lượng lớn đất, đá đã vùi lấp căn nhà của anh Hồ Văn Phơi, Phó Trưởng thôn Tà Rùng. Lúc này, nhà anh Phơi có 6 người. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Thanh niên xung kích địa phương đã nhanh chóng cứu nạn các nạn nhân, đến 18h cùng ngày tìm thấy và đưa được 2 thi thể là vợ và con của anh Phơi ra khỏi đống vùi lấp.

Trước đó vào khoảng 5h sáng 17/10, núi Tà Rùng đã xảy ra sạt lở. Trong tích tắc, đất, đá kèm theo lũ quét đã lùa về làm sập, vùi lấp ngôi nhà của gia đình bà Hồ Thị La Ham (người đồng bào Vân Kiều) ở thôn này. Vụ sạt lở núi đã khiến đứa con gái mới 2 tuổi của bà Ham tử vong, còn bà Ham bị gãy tay, sau đó được lực lượng Công an xã Húc và người dân địa phương cứu nạn kịp thời.

Lúc 8h sáng 18/10, các lực lượng vẫn đang khắc phục sạt lở sườn núi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Tượng đài Chiến thắng Khe Sanh đi Hướng Phùng) tại Km15 để thông đường vào Hướng Phùng. Tại thời điểm này, đoàn cứu nạn vẫn còn cách Đoàn 337 khoảng 3km.

Đoàn công tác chỉ huy cứu nạn đang chỉ đạo khắc phục đường vào Hướng Phùng

Một tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, Tà Rùng vẫn đang bị chia cắt do mưa lũ nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Thanh Bình
.
.
.