Đánh bại PSG, Bayern giành chức vô địch Champions League lần thứ 6

Thứ Hai, 24/08/2020, 05:19
Rạng sáng nay 24/8, "Hùm xám" nước Đức giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận chung kết Champions League để có lần đăng quang thứ 6 tại sân chơi cao nhất cấp CLB của lục địa già.


Bàn thắng duy nhất của trận chung kết Champions league đến từ một tình huống tấn công đầy tính toán của Bayern khi bóng được dốc xuống biên rồi Gnabry căng ngang để  Kimmich treo bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ PSG cho Coman bật cao đánh đầu ở cự ly gần đánh bại thủ môn Keylor Navas ở phút 59.

Rạng sáng 24/8, Bayern Munich đã đoạt Cup vô địch Champions League sau khi đánh bại PSG trong trận chung kết. Một trận chung kết đặc biệt nhất trong lịch sử giải đấu danh giá nhất lục địa già này.

Pha lập công đó là bước ngoặt của trận đấu giúp Bayern lên đỉnh châu Âu lần thứ 6 và cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai hiệp đấu. Những người yêu bóng đá tấn công hẳn là cực kỳ mãn nhãn với hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết khi mà hai đội đã trình diễn màn đôi công hấp dẫn.

Niềm vui của Thomas Muller sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Phía sau anh là những khán đài trống vắng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ có một số ít người của ban tổ chức, báo chí hoặc, thành viên hai đội bóng được vào sân

Cặp tiền đạo đắt giá Neymar và  Mbappe là hai họng súng chính của đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên trong trận đấu rạng sáng 24/8, sự phung phí cơ hội của hai ngôi sao đắt giá hàng đầu thế giới đã khiến PSG phải trả giá đặc biệt là chân sút người Brazil khi anh tỏ ra vô duyên đến lạ lùng trước khung thành Neuer. 

Mbappe thì vẫn có đó những pha bứt tốc thần sầu nhưng khi xâm nhập vào vòng cấm của Bayern anh khi thì dứt điểm quá hiền, khi thì tỏ ra thiếu bản lĩnh trước thủ thành dày dạn kinh nghiệm người Đức.

Người vui thì cũng có kẻ buồn. Neymar với đôi mắt ngấn nước sau trận đấu.
Neymar tiếc nuối sau khi để tuột chiếc Cup tai voi. Đau đớn cho tiền đạo người Brazil khi đây là mùa bóng anh chơi tốt nhất kể từ lúc gia nhập PSG.

Người đóng "tròn vai" nhất bên phía CLB thành Paris có lẽ chính là Di Maria và Thiago Silva. "Thiên thần" người Argentina tiếp tục là ngòi nổ đáng sợ nhất bên phía PSG, những đường chuyền của cựu cầu thủ M.U tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành Bayern, đáng tiếc cho anh là những đồng đội phía trong không thể tận dụng thành công. 

Bản thân cầu thủ 32 tuổi cũng có pha bỏ lỡ đáng tiếc trong hiệp 1 song nếu đặt trên mặt bằng chung của hàng công PSG thì Di Maria vẫn có một trận đấu không tồi.  Thiago Silva cũng thực sự là chốt chặn quan trọng trước khung thành Navas, nếu không có đội trưởng PSG có lẽ Navas phải vào lưới nhặt bóng không chỉ một lần.

Bayern đã chơi một trận đấu tuyệt hay thể hiện đầy đủ bản lĩnh của một nhà vô địch. 

Ở chiều ngược lại Lewandowski tiếp tục thể hiện mình là một chân sút "vô duyên với những trận đấu lớn". Tương tự như hai đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, tiền đạo người Ba Lan cũng tỏ ra kém duyên trong ngày hôm nay, nhưng may mắn cho Lewandowski anh vẫn còn những đồng đội khác giúp mình trong khâu ghi bàn.

Dù chỉ có một bàn thắng duy nhất của Coman ở phút 59 nhưng bây nhiêu thôi cũng đủ để hùm xám có lần thứ 6 đăng quang ở Champions League.

Không có những ngôi sao quá "hot" như Neymar và  Mbappe của PSG nhưng Bayern lại sở hữu một chiều sâu lực lượng. Nhìn cái cách triển khai tấn công cũng như sự bọc lót của hùm xám, đặc biệt là trong hiệp 2 có thể thấy đây là một tập thể vừa đồng đều vừa có sự gắn kết đầy chắc chắn. Trong các  đợt tấn công, thường có đến 3 đến 4 bóng áo đỏ trong vòng cấm của PSG, so với chỉ 1-2 cầu thủ của đội bóng nước Pháp trước khung thành Neuer.

Ngoài trừ việc có ít bàn thắng thì trận chung kết Champions League thực sự là một bữa tiệc của bóng đá tấn công.

Thực sự những điều trên không phải là mới mà Bayern đã thể hiện nó trong suốt hành trình đi tới chứng vô địch Champions League lần này. Dù không có một chiến thắng hủy diệt như trận gặp Barca trước đó nhưng tỷ số 1-0 cũng là hoàn toàn đủ và xứng đáng để Bayern có lần đăng quang thứ 6 tại sân chơi Champions League.

Dù Bayern sớm nhận bất lợi khi Boateng gặp chấn thương và phải rời sân sớm nhưng điều đó không khiến đại diện nước Đức suy yếu.
Ngược lại Bayern duy trì được một thế trận có phần ưu thế hơn đối thủ đặc biệt là trong hiệp 2. Có thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng của đại diện nước Đức lên tới 62%.
Hùm xám có chức vô địch đầy xứng đáng khép lại một mùa giải đặc biệt song cũng tràn đầy cảm xúc hệt như trận chung kết Champions league vừa diễn ra.
Nguyễn Bình
.
.
.