Nhà Trắng "sống dậy" sau đại dịch

Chủ Nhật, 23/05/2021, 11:21
Hội trường lớn nhất của Nhà Trắng chật kín người, không ai đeo khẩu trang. Tổng thống Joe Biden bắt tay thoải mái với những quan khách trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris vui mừng ôm người nhận Huân chương Danh dự của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, không đeo khẩu trang, chào hỏi quan khách trong sự kiện. Ảnh AP. 

Đó là cảnh tượng mà chỉ mới vài tháng trước tưởng chừng sẽ khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, Nhà Trắng đang hồi sinh trở lại.

Nhờ triển khai vaccine ngày một rộng rãi và cũng như việc nới lỏng các quy định về đeo khẩu trang và giãn cách, chính quyền Biden đang có thể “tái hiện” lại những cảnh tượng và cảm giác tưởng như chỉ có trong thời trước đại dịch. Nhiều nhân viên tại Cánh Tây của Nhà Trắng đang quay trở lại làm việc. Cánh phóng viên cũng tập trung tại đây khi chính quyền đang muốn truyền tải thông điệp rằng việc quay trở lại bình thường là hoàn toàn có thể với chiến dịch tiêm chủng.

Tuy vẫn còn những lo ngại và thông điệp mâu thuẫn tại Mỹ, nhưng những hình ảnh về một Nhà Trắng được mở cửa trở lại, thư thái trái ngược hẳn với những ngày dịch căng thẳng vào năm ngoái, trở thành một dấu hiệu cho thấy đại dịch đã bắt đầu lùi xa ở Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vui vẻ tuyên bố tại cuộc họp giao ban hàng ngày hôm 21/5 (giờ địa phương): “Chúng tôi đã trở lại. Tôi có thể khẳng định chúng tôi là một đội ngũ ấm áp và chúng tôi có thể ôm khi chào hỏi ở đây”.

Những thay đổi trong Nhà Trắng trong tuần qua diễn ra nhanh chóng và sâu rộng. Người ta đã có thể ôm khi chào hỏi, khẩu trang cũng hầu như không còn bị bắt buộc. Không cần phải đứng cách nhau 2 mét.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã vui mừng thông báo về việc không bắt buộc đeo khẩu trang trong một sự kiện hôm 13/5, khi đó ông không đeo khẩu trang, chỉ vài giờ sau khi Cơ quan phòng chống bệnh tật Mỹ (CDC) cho biết những người đã được tiêm phòng đầy đủ không cần đeo khẩu trang trong hầu hết các địa điểm và sự kiện.

Nhà Trắng mới đây đã mở Phòng Đông cho nhiều khách tham quan.

Trong sự kiện tại này 22/5, ông Biden đã lần đầu tiên trao Huân chương Danh dự cho Đại tá Ralph Puckett Jr, 94 tuổi.

Một ngày trước đó, nhiều người gồm các nhà lập pháp và quan khách đã có mặt để chứng kiến Tổng thống Biden ký luật Chống hành động bạo lực nhằm vào người gốc Á.

Số lượng nhà báo được phép vào Nhà Trắng đã giảm xuống sau khi đại dịch xảy ra.  

Dự kiến, số người được tham gia họp báo sẽ tăng 50% trong thời gian tới, thậm chí là sẽ trở lại bình thường vào mùa hè này. Những phóng viên, nhân viên Nhà Trắng đã được tiêm chủng đầy đủ được cho là sẽ được miễn xét nghiệm mỗi ngày.

Từ khi nhậm chức, ông Biden đã phải gắn liền với khẩu trang. Trong nhiều tháng qua, ông Biden thừa nhận rằng đại dịch đã khiến ông không thể trao đổi trực tiếp với các nhà lập pháp và ông cảm thấy khó chịu khi tiến hành những thủ tục ngoại giao qua các ứng dụng trực tuyến.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.