Binh sĩ Bỉ đánh cắp thiết giáp, rocket rồi biến mất bí ẩn

Thứ Sáu, 21/05/2021, 18:22
Binh sĩ Bỉ Jurgen Conings, người bị cho là mang tư tưởng cực hữu, đã biến mất sau khi đánh cắp lô vũ khí "khủng" từ một căn cứ quân sự.

Binh sĩ quân đội Bỉ gần nơi phát hiện chiếc xe mà Conings để lại. Ảnh: CNN

SkyNews ngày 21/5 cho biết, cảnh sát Bỉ đang nỗ lực phối hợp cùng giới chức các nước châu Âu để truy tìm Jurgen Conings, 46 tuổi, người đã đánh cắp một chiếc xe quân sự cùng nhiều đạn dược, vũ khí rồi biến mất cách đây 3 ngày.

Chiếc xe mà Coning điều khiển đã được tìm thấy ở khu vực gần biên giới với Hà Lan ngay từ tối 18/5 với 4 bệ phóng rocket bên trong, nhưng binh sỹ này thì vẫn chưa rõ tung tích.

Giới chức Bỉ cảnh báo Conings có thể đang mang theo vũ khí, nhưng chưa rõ chủng loại. Người này mang tư tưởng cực hữu và rất nguy hiểm, bởi đã được huấn luyện trong môi trường quân ngũ hơn 20 năm qua.

Trước khi biến mất, Conings đã để lại một bức thư đe dọa một số quan chức nhà nước và người nổi tiếng, trong đó bao gồm chuyên gia hàng đầu về virus học, ông Marc Van Ranst, người có tư tưởng ủng hộ tiêm chủng vaccine COVID-19.

Bỉ hiện đã triển khai hàng trăm cảnh sát và binh sĩ quân đội cùng thiết giáp để truy tìm Conings. Nước này thậm chí đóng cửa một đường cao tốc cách Brussels khoảng 104km để phục vụ công tác tìm kiếm.

Đáng chú ý, SkyNews nói rằng giới chức Bỉ đã liệt Conings vào danh sách những kẻ có thể thực hiện các vụ tấn công khủng bố, nhưng chưa rõ vì sao y vẫn được phép tiếp cận vũ khí bên trong căn cứ quân sự.

Thiện Minh
.
.
.