Những phóng viên từ cơ sở của Báo CAND

Thứ Bảy, 30/10/2021, 10:55

LTS: Để có được những thông tin phong phú, nóng hổi trên các trang Báo CAND, các ấn phẩm của báo và Báo CAND điện tử, có sự đóng góp quan trọng của đông đảo những nhà báo, chiến sĩ đang làm công tác tại Công an 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng Công an. Say mê, nhiệt huyết và có chung một tình yêu với tờ báo, đó là đặc điểm chung của những người mà chúng tôi vẫn gọi là “phóng viên Báo CAND từ cơ sở”.

Thượng tá Nguyễn Chí Dân, Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Yên Bái: Tôi là người của Báo

Trang 20 - Những phóng viên từ cơ sở của Báo CAND -0
Thượng tá Nguyễn Chí Dân.

Vào một buổi chiều đẹp trời, tháng 10/1996, lúc đó đang đeo cấp hàm Thiếu úy, tôi nhận được một phong bì đóng dấu “khẩn” của Báo CAND. Đại tá Hoàng Trọng Soạn – Giám đốc Công an tỉnh hỏi: “Công văn gì vậy?”. Tôi trả lời: “Thưa chú, Báo CAND mời dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên”. Chú bảo: “Dự kỷ niệm Báo CAND thì lãnh đạo phòng dự, chứ cháu dự à?”. Không biết trả lời sao, tôi đưa giấy mời cho chú xem. Chú Soạn bảo: “Họ mời đích danh thì cháu đi, ghê nhỉ, mới hơn một năm vào ngành đã là cộng tác viên tích cực của Báo”.

Ngày đó, Báo ở 66 Thợ Nhuộm, chú Ngôn Vĩnh làm Tổng Biên tập. Anh Phạm Văn Miên là Thư ký tòa soạn. Trước lễ kỷ niệm, anh Miên bảo: “Chú đại diện cộng tác viên trẻ, phát biểu ý kiến nhé!”. Tôi từ chối, bởi nghĩ cộng tác viên của Báo hầu hết là những đại thụ trong làng văn, làng báo. Mình lơ ngơ - chẳng biết nói gì? Từ ngày ấy, tôi tiếp tục là cộng tác viên tích cực của Báo, trở thành người em thân thiết của anh Phạm Văn Miên, anh Phúc Bồng, anh Minh Lương... Những bài báo của tôi ngày đó, hầu hết đều viết tay, thỉnh thoảng mới nhờ chị văn thư trong lúc nhàn rỗi đánh máy hộ, thế mà hầu hết đều được sử dụng trên Báo…

Thấm thoắt mới đó mà giờ Báo đã kỷ niệm 75 năm Ngày phát hành số đầu tiên. Vậy là, 1/4 thế kỷ, Báo CAND có một cộng tác viên Nguyễn Chí Dân ở Yên Bái. 25 năm công tác ở tỉnh, nhưng tôi luôn là người gắn bó, như là người của Báo.

Một năm trước, tháng 10/2020, Báo CAND – Công an tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc gặp mặt, định hướng công tác tuyên truyền, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm hơn, tình cảm hơn với Báo CAND – nơi mình có 1/4 thế kỷ gắn bó với những người anh, người em cầm bút mang trên mình sắc phục CAND.

Trung tá Lê Bích Phượng - Phó trưởng Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ: Thực sự tâm huyết với những người “tỉa chữ”

Trang 20 - Những phóng viên từ cơ sở của Báo CAND -0
Trung tá Lê Bích Phượng.

Tôi bén duyên với Báo CAND cách đây khoảng 16,17 năm, bắt đầu với những truyện ngắn đầu tiên đăng trên Văn nghệ Công an. Khi đó, tôi đang công tác tại cơ quan khác, chưa đứng trong đội ngũ tuyên truyền của lực lượng Công an Phú Thọ. Truyện tôi gửi được Ban Biên tập khi đó “khen” là tình người, nhân văn, kết cấu, bố cục tốt nhưng bị “chê” là quá dài, vượt dung lượng, khuôn khổ của trang báo. “Văn mình, vợ người” – ban đầu, khi được góp ý, tôi không hẳn không muốn tiếp thu nhưng luôn bảo thủ cho rằng, tác phẩm mình viết đã chắt lọc câu chữ lắm rồi, cắt gọt thế nào được. Nên khi nhận yêu cầu từ phía Ban Biên tập là cắt bỏ cho đủ dung lượng, tôi thấy… khó. Đọc đi đọc lại, chẳng biết cắt chữ gì, bỏ đoạn nào, bởi truyện ngắn thường có mạch truyện, được đan gài lôgic với nhau. Thế là, việc đó lại được “đẩy” trở lại Ban Biên tập. Đến khi truyện đầu tiên được in, chính tôi cũng ngỡ ngàng bởi không hình dung được là Ban Biên tập đã cắt tỉa như thế nào để truyện ngắn của tôi không hề sai với “định dạng” ban đầu mà vẫn đủ dung lượng trang báo.

Mỗi tác phẩm, bài báo được in, tôi – với cả hai tư cách là tác giả và độc giả - vẫn cảm thấy “nể” tài “tỉa chữ” của các biên tập viên Báo CAND. Điều đó thể hiện sự tôn trọng tối đa ý tưởng tác giả, sự kỳ công trong khâu biên tập và nghiêm túc trong khâu dàn trang – một hoạt động lao động vừa kỷ luật, vừa sáng tạo, lại rất dễ tìm được “tiếng nói chung” để xây “cây cầu chữ nghĩa” trong mối quan hệ giữa Báo -  độc giả - đội ngũ cộng tác viên.

Trung tá Nguyễn Thị Minh Phong, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Thi đua, Khen thưởng, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Sơn La: Trưởng thành từ lớp bồi dưỡng viết báo của Báo CAND

Trang 20 - Những phóng viên từ cơ sở của Báo CAND -0
Trung tá Nguyễn Thị Minh Phong.

Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2001, năm 2002, tôi được tuyển dụng vào làm công tác tuyên truyền ở Công an tỉnh Sơn La. Ban đầu, nhiệm vụ chính của tôi là xây dựng các tác phẩm truyền hình, viết tin, bài phản ánh mọi mặt hoạt động của lực lượng Công an Sơn La, để phát trên sóng Đài PT-TH và đăng tải trên báo địa phương. Quá trình công tác, tôi cũng cộng tác với một số cơ quan báo chí Trung ương, trong đó có Báo CAND nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc đưa tin ban đầu, viết những phản ánh ngắn về một số vụ việc lớn hoặc những hoạt động nổi bật của Công an Sơn La. Năm 2012, sau khi được tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí ở Bộ Công an do Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an tổ chức, tôi đã học thêm được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm về cách phát hiện, triển khai đề tài sao cho hấp dẫn, thu hút và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Báo CAND. “Mối duyên” của tôi với Báo CAND bắt đầu từ đây.

Còn nhớ tháng 6/2018, Công an Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá hai chuyên án ma tuý cực lớn tại bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tiêu diệt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận, bắt 3 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm. Nhóm phóng viên được giao nhiệm vụ chuẩn bị loa đài để kêu gọi các đối tượng ra đầu thú. Máy quay, flycam, điện thoại… nạp đầy pin, sẵn sàng chờ lệnh lên đường.

Tuy nhiên, do là nữ nên các thủ trưởng không cho vào trận mà cử 2 phóng viên nam trực tiếp tiếp cận trận địa. Còn tôi được giao nhiệm vụ thu thập thông tin cung cấp cho các cơ quan báo chí, phối hợp với phóng viên của Báo CAND thực hiện công tác tuyên truyền. Liên tục mấy ngày đêm chiến đấu, tôi phải chạy ngược, chạy xuôi thu thập từng mẩu tin, từng chi tiết để chắp nối lại thành tổng thể chuyên án đặc biệt ấy, làm nổi bật chiến công và sự hiểm nguy mà lực lượng Công an phải trải qua trong cuộc chiến khốc liệt chống tội phạm ma túy.

Ngay sau trận đánh, khi được tham gia quay cảnh thu dọn hiện trường, chứng kiến nhiều lựu đạn, súng, đạn, bình gas… ở nhà đối tượng khi đống lửa vẫn chưa lụi hẳn, tôi thật sự thấy rùng mình, may mắn thay, đồng đội của tôi và người dân địa phương đều an toàn.

Tôi thấy tự hào khi được là người chiến sỹ cầm bút, được trở thành cộng tác viên thân thiết của Báo CAND trong nhiều năm qua bởi cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân của lực lượng Công an luôn được Báo CAND đồng hành, phản ánh sâu đậm, giúp người dân phần nào hiểu được công việc của CBCS Công an và hiểu được cả sự đóng góp nhỏ bé của những nhà báo chiến sĩ như chúng tôi trong cuộc chiến bảo vệ sự bình yên ấy. 

Đại uý Ngô Thủy - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Thi đua, Khen thưởng, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an Hòa Bình: Nhớ mãi chuyến cứu trợ đến vùng lũ quét

Trang 20 - Những phóng viên từ cơ sở của Báo CAND -0
Đại uý Ngô Thủy.

Trên 10 năm gắn bó với Báo CAND, tôi học hỏi được từ các đồng nghiệp, các nhà báo lão thành về kỹ năng làm báo, phỏng vấn, viết tin, bài, chụp ảnh đến việc thâm nhập cơ sở, xây dựng các phóng sự điều tra có chất lượng, phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội quan tâm.

Với tôi, một trong những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm Báo, đó là trận lũ lịch sử năm 2017 tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Mưa lũ lớn kéo dài đã nhấn chìm và quét sạch hàng chục ngôi nhà tại xóm Nhạp khiến cho cuộc sống của bà con đảo lộn, khó khăn trăm bề. Vượt qua gần 100km đường núi với thời gian hơn 4 giờ đồng hồ, tôi cùng đoàn công tác của Báo CAND băng qua những con dốc khúc khuỷu, trơ lại những đá hộc, dấu tích của trận lũ lịch sử để lại vẫn chưa được khắc phục xong. Rồi lại tiếp tục gần 1 giờ lênh đênh trên con đò nhỏ chúng tôi mới đến xóm Nhạp (đồi Tân Hương), xã Đồng Ruộng để giúp dân.

Chuyện trò cùng bà con, ai nấy đều bày tỏ sự kinh hoàng trước trận lũ lớn mà xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng là tâm lũ. Do đặc thù địa hình chủ yếu là đồi, núi có độ dốc cao nên gặp lũ quét, lũ ống, tính mạng người dân và tài sản của người dân luôn bị đe dọa. Chúng tôi đã đến đúng lúc người dân gặp khó khăn, cần được hỗ trợ. Chuyến đi cùng Báo CAND lần ấy giúp tôi hiểu được ý nghĩa nhân văn của cuộc sống.

Chính vì lẽ ấy, tôi và đồng đội luôn cố gắng chuyển tải kịp thời những thông tin nóng hổi nhất từ địa bàn về Toà soạn.

Đại uý Võ Trọng Anh Tuấn - Cán bộ Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An: Luôn cố gắng chuyển tải đầy đủ, kịp thời tin tức về Toà soạn

Trang 20 - Những phóng viên từ cơ sở của Báo CAND -1
Đại uý Võ Trọng Anh Tuấn.

Với xuất phát điểm là lính điều tra, tôi đã gặp rất nhiều bỡ ngỡ trong những ngày đầu chuyển sang “nhiệm vụ cầm bút”. Tuy nhiên điều may mắn là ngay từ những khó khăn ban đầu, tôi đã luôn được đồng nghiệp cũng như Ban Biên tập Báo CAND quan tâm, hỗ trợ, xử lý tin bài để đăng tải trên các ấn phẩm của báo.

Ban đầu tôi chỉ tham gia viết những tin đơn giản, qua quá trình tiếp xúc thực tế, thêm vào sự động viên, hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình của Ban Biên tập, tôi đã học hỏi được nhiều kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm làm nghề, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí của mình, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn mà cấp trên giao phó.

Hầu như các hoạt động của Công an tỉnh Nghệ An được tôi và các đồng nghiệp phản ánh trên Báo CAND đều được sự ghi nhận, đánh giá cao của cán bộ, chiến sỹ và lãnh đạo Công an tỉnh. Đây cũng là động lực giúp chúng tôi cố gắng, tích cực và chủ động gửi tin, bài cộng tác để có thêm nhiều bài báo viết về lực lượng Công an trên Báo CAND.

Thiếu tá Đỗ Thành Sự - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Thi đua, Khen thưởng, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Ngãi: Tôi trưởng thành nhiều sau bài cộng tác đầu tiên được đăng

Trang 20 - Những phóng viên từ cơ sở của Báo CAND -0
Thiếu tá Đỗ Thành Sự.

Năm 2004, khi mới vào ngành được 3 tháng, qua hướng dẫn của các chú, các anh đi trước, tôi viết bài báo đầu tiên và gởi cộng tác. Giờ tôi vẫn còn nhớ, đó là bài "3 đời đi tìm hài cốt liệt sĩ". Ngày hôm sau, cầm trên tay tờ Báo CAND có đăng bài viết của mình, tôi hạnh phúc thật sự. Sau bài báo ấy, tôi say mê đi và viết. Mỗi tin, bài được đăng đều tiếp thêm động lực tôi tiếp tục theo nghề.

Điều tâm đắc nhất thời gian qua khi đi tìm tư liệu viết bài cộng tác cho Báo CAND là tôi được chứng kiến, trải nghiệm và chiêm nghiệm. Tôi nhận ra rằng, nghề báo tuy vất vả nhiều, gian khổ lắm nhưng cũng mang lại sự hạnh phúc; đặc biệt là hiệu ứng xã hội tốt sau khi bài được đăng…

Nhớ những ngày đầu cộng tác với Báo CAND, mỗi bài viết là một tích lũy kiến thức mới mà tôi phải trải qua quá trình lao động, tìm hiểu. Gặp gì không hiểu, chưa rõ, tôi tìm hiểu tới tận cùng. Dần dần, tôi khắc phục lỗ hổng kiến thức của mình, thực hiện bài viết cũng ít mất thời gian hơn, bài gởi đi dễ được đăng hơn.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị nên tôi mới có thể gắn bó với công tác báo chí nói chung, trong đó có Báo CAND hơn 17 năm qua. Tôi nghĩ, để có được thông tin hấp dẫn cho độc giả, bản thân người cầm bút phải đam mê, chịu khó, nhạy bén, quan tâm cách thể hiện sao cho mới, lạ, đi vào lòng người và phải học hỏi, rèn luyện không ngừng.

Trung tá Đặng Minh Quỳnh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Thi đua, Khen thưởng, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Đắk Nông: “Lên tay” khi cộng tác với Báo CAND

Trang 20 - Những phóng viên từ cơ sở của Báo CAND -0
Trung tá Đặng Minh Quỳnh.

Ngay từ những ngày đầu mới vào ngành, tôi đã cộng tác với Báo CAND. Tôi thường viết cho ấn phẩm báo giấy hằng ngày, báo điện tử và chuyên đề An ninh thế giới. Với mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở như chúng tôi, được cộng tác với Báo CAND là niềm vui, tự hào và là trách nhiệm. Để mỗi tin, bài, được đăng, những người làm báo không chuyên luôn cố gắng, nỗ lực. Sung sướng nhất là thông tin mình cộng tác đã góp phần lan tỏa những thành tích, chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đến với độc giả cả nước.

Qua cộng tác với báo, tôi cảm thấy mình trưởng thành trong nghiệp viết lách lên rất nhiều. Mỗi chuyến công tác, chúng tôi luôn ý thức hơn trong thu thập tư liệu, tìm chọn đề tài mà độc giả quan tâm. Tôi nghĩ, để có thông tin hay, ngoài chịu khó, bản thân phải luôn nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, theo đó là sự dấn thân, sẵn sàng tác nghiệp trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Nhờ ý thức luôn tìm thông tin nóng nhất để viết cho báo của ngành mà chúng tôi được sống, cảm nhận sâu sắc nỗi vất vả, gian truân, sự hy sinh dũng cảm, can trường của đồng chí, đồng đội. Trong nhiều chuyên án, chúng tôi được đồng hành từ khi bắt đầu, cùng trèo đèo, lội suối, cùng thức trắng trên rừng để truy lùng dấu vết tội phạm và thường xuyên qua bữa bằng gói mì sống, chiếc bánh mì khô khốc…

Sự tin tưởng của Ban Biên tập Báo CAND là nguồn động viên, động lực lớn để chúng tôi tiếp tục gắn bó và trách nhiệm hơn với công việc, tờ báo mà mình yêu quý.

Thiếu tá Đỗ Thị Mộng Tuyền, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Thi đua, Khen thưởng,  Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Trà Vinh: Có tin “nóng”, Báo CAND là địa chỉ tôi chia sẻ đầu tiên

Trang 20 - Những phóng viên từ cơ sở của Báo CAND -1
Thiếu tá Đỗ Thị Mộng Tuyền.

Sự ưu tiên, tin cậy ấy một phần là do sự đồng cảm, gắn bó giữa lãnh đạo, PV của Văn phòng thường trú Báo CAND tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với chúng tôi trong nhiều năm qua.

Là những cán bộ làm báo không chuyên, khi cộng tác với Báo CAND, tôi học được nhiều kinh nghiệm quý, nhất là trong tư duy đề tài, ngôn từ sử dụng trong từng thể loại báo chí. Khi cộng tác tin nóng, chúng tôi cũng rất vui khi Báo CAND đăng rất kịp thời, đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính nghiệp vụ của ngành.

Chúng tôi cùng với PV của Báo thường xuyên trao đổi, hội ý nhau, đặc biệt lưu ý phản ánh kịp thời những nghĩa cử thể hiện đậm tính nhân văn của lực lượng Công an Trà Vinh. Sự hăng say, nhiệt huyết với nghề trong việc góp phần bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai chính là nguồn năng lượng tích cực truyền cảm hứng đến những cộng tác viên như chúng tôi.

Chúng tôi còn học hỏi được cách làm từ thiện – một hoạt động thường xuyên của Báo CAND. Từ sự tham mưu, đề xuất của chúng tôi, nhiều phần quà ấm áp, nghĩa tình của Báo cũng đã kịp chuyển về nhiều vùng quê nghèo của Trà Vinh. Bà con vui một, chúng tôi và các cán bộ, phóng viên của Báo thấy mình vui mười vì đã góp phần làm tốt vai trò cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm với nhiều người, góp phần làm vơi bớt những khó khăn...

Đại úy Vũ Tiến Tầm, cán bộ Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh An Giang: Giữ “lửa nghề” nhiệt huyết

20_tam-1635567951149.jpg
Đại úy Vũ Tiến Tầm.

Gần 20 năm công tác trong ngành, không chỉ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi còn tự hào là một trong những cộng tác viên thường xuyên của Báo CAND tại miền Tây Nam Bộ. Những tháng qua, tôi đã có mặt ở nhiều điểm nóng, tuyến biên giới để kịp ghi nhận, phản ánh những cách làm hay, nỗ lực của CBCS Công an về phòng, chống dịch COVID-19.

Tôi nhớ mùa nước nổi năm 2011. Năm đó, có đợt lũ lịch sử tràn về huyện Châu Phú. Lũ lên cao, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hàng trăm CBCS tham gia đắp đê chắn lũ. Tôi đã theo chân các CBCS đi đường sông vào sâu trong đồng, thuộc địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây. Đến tối thì quay ra UBND xã nghỉ ngơi, mặc nguyên bộ đồ ngành bởi lúc đi chỉ kịp mang theo máy móc, giấy bút tác nghiệp. Nửa đêm, nhận được tin đê vỡ, chúng tôi quay lại hiện trường hộ đê. Và nhờ có mặt kịp thời, tôi đã ghi lại những hình ảnh đẹp của CBCS Công an tỉnh An Giang bất chấp hiểm nguy trong cơn lũ lớn để gia cố lại con đê, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Một trong số những bức ảnh đó đã đoạt giải Ba cuộc thi ảnh “Vì bình yên cuộc sống năm 2016” do Báo CAND tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày phát hành số đầu tiên.

Bản thân tôi luôn nhận thức, việc cộng tác với Báo cũng là nhiệm vụ chính trị của bản thân. Giữ lửa nghề nhiệt huyết, thời gian tới, tôi cùng anh em trong Đội Tuyên truyền sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phối hợp với PV Báo CAND kịp thời tuyên truyền, phản ánh hoạt động, chiến công của lực lượng Công an tỉnh An Giang đến bạn đọc cả nước.

PV
.
.